Roma – Shakhtar Donetsk 2-3: Điệu nhạc buồn ở Olimpico

17/02/2011 09:18 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Thất bại luôn buồn bã và gây ra nỗi thất vọng nhưng gục ngã ngay trên sân nhà cũng có nghĩa là nỗi buồn đó còn lớn hơn nhiều.

Từ Napoli ở Serie A tới Shakhtar Donetsk ở Champions League, Roma uống liền 2 viên thuốc đắng và không dễ “tiêu hóa” những trận thua này.

Roma gục ngã ngay tại Olimpico, Ảnh Getty

Vẫn có Totti và Vucinic và còn dẫn trước đội bóng đến từ Ukraina với pha lập công của Perotta, nhưng 3 bàn thua trong vòng 12 phút của hiệp 1 từ 29 tới 41 đã khiến Roma gặp cơn ác mộng. “Bóng đá luôn có những thời khắc khó khăn. Không dễ để hiểu cặn kẽ nguồn cơn của những trận đấu thế này. Roma có những tài năng lớn, nhưng đã ném đi tất cả lợi thế của mình chỉ trong có 10 phút. Chúng tôi cần thêm thời gian để trở thành một đội bóng lớn cả trên phương diện lối chơi lẫn kết quả. Có lẽ chỉ có những đội bóng lớn mới đủ sức mạnh nội tại để không bao giờ tỏ ra sợ hãi ngay cả trong những thời khắc cam go nhất. Sẽ không dễ để nói xem Roma sẽ phải làm gì trên đất Ukraina trong trận lượt về nhưng chúng tôi phải bắt đầu lại với các nhìn lạc quan hơn”.

Những lời xuất phát tự tâm can nghe sao buồn bã và có phần tuyệt vọng của De Rossi đã nói lên nhiều điều. Ngôi sao của Roma đã thừa nhận đội bóng của chưa đạt tới tầm của một CLB lớn và như thế là quá đủ để tin rằng dù trận lượt về ở Ukraina có kết quả thế nào, Roma vẫn còn cách vinh quang một con đường khá xa. HLV Ranieri không nói những lời cay đắng như De Rossi, nhưng nỗi thất vọng nơi ông vẫn không giấu vào đâu được khi sự bất lực của chiến thuật gia sinh ra tại “thành phố vĩnh cửu” hiện lên thật rõ ràng: “Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể vì vậy tôi hài lòng với các học trò. Chúng tôi hiểu Shakhtar có thể gây khó khăn cho Roma với những pha phản công của họ. Roma không thể ngược dòng, nhưng chúng tôi sẽ không lùi bước. Chúng tôi phải chấp nhận thất bại cay đắng này”.

Trong quyết tâm đã nhuốm màu tuyệt vọng, trong niềm tin đã phủ bóng hoài nghi, Ranieri vẫn cố lên giây cót tinh thần cho các học trò và có lẽ là cho cả chính ông nhưng không nhiều người tin “bầy sói” sẽ làm nên cuộc lật đổ ở Ukraina sau đây 3 tuần. Chiếc ghế HLV của “Thợ hàn” đã lung lay và không ai biết ông còn trụ lại trên đó được bao lâu nữa. Thất bại của Roma khép lại 2 đêm tuyệt vọng của bóng đá Italia ở Champions League. Milan thua, Roma cũng gục ngã. Tất cả đều là những “cái chết” trên “thánh địa” của họ. Chỉ còn đợi Inter cứu vãn chút danh dự và thắp lên niềm tin cho Serie A nữa mà thôi. Nhưng ngay cả Inter lúc này cũng không còn là Inter của năm 2010 bất diệt. Thế nên, trong bóng đêm chỉ vang lên những tiếng thở dài.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm