SG.XT: Sức mạnh đại gia!

29/07/2011 13:38 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Việc lên ngôi trước 5 vòng đấu của SG.XT không có nghĩa là mùa giải này đã hạ màn, mà ngược lại, nó càng khiến cục diện giải hạng Nhất trở nên khó lường hơn với phần còn lại, nhất là khi 2 vị trí còn lại ở 2 đầu bảng xếp hạng vẫn đang rất mập mờ.

Cho đến lúc này, câu hỏi được nhiều người quan tâm và hoài nghi là SG.XT sẽ là một kho điểm hay sẽ giang tay nghĩa hiệp cho đối thủ nào có nhu cầu trợ giúp? 


SG.XT (phải) tuy đã không còn động lực thi đấu nhưng vẫn có thể làm thay đổi cục diện giải hạng Nhất mùa này. Ảnh: Quang Nhựt

Trận thua đầu tiên tại mùa này của SG.XT ở vòng đấu 22 là một kết quả không mấy bất ngờ của đội bóng Sài Gòn. Thầy trò ông Tuấn “nhím” đã hết mục tiêu sau khi ên ngôi ở vòng đấu trước đó. Đó có thể là một nước cờ sai của đội bóng Sài Gòn, bởi trận thua toàn diện trước XMF.Tây Ninh “vô tình” giúp đội bóng của HLV Phạm Anh Tuấn thoát hiểm và gián tiếp đẩy người “anh” của SG.XT là BHTS.QN vào thế chân tường.

SG.XT còn những 3 trận đấu liên tiếp trên sân nhà với TP.HCM, SQC.BĐ và Đồng Nai, còn ở vòng đấu cuối, họ phải làm khách trên sân của Hà Nội. Có thể đến 3 lượt trận cuối, mọi thứ chỉ mang tính thủ tục.  Thiệt thòi nhất trong số 4 đội bóng vừa kể là TP.HCM, bởi đội bóng này đang nằm trong nhóm nguy hiểm cùng với người anh em của SG.XT là BHTS.QN.

Tiếng là 2 đội bóng chung sống dưới một mái nhà, nhiều người cho rằng trận đấu SG.XT-TP.HCM sẽ “tình thương mến thương”, “lá lành đùm lá rách” nhưng khi người “anh” BHTS.QN đang lâm nguy dưới đáy bảng, giả thiết đó rất khó không xảy ra. Làm sao phó mặc người anh em trong lúc này, quả là một điều khó xử với SG.XT.

Thế nên, không “thoải mái” như những tân vương khác, từ hôm 20/7, các cầu thủ SG.XT đã được lệnh phải tập trung để chuẩn bị cho chặng đường còn lại. Nói chuẩn bị cho chặng cuối chứ thực ra, SG.XT chỉ coi trọng trận đấu với TP.HCM sắp tới. Không chỉ vì số tiền thưởng 300 triệu đồng cho một trận thắng mà nó còn liên quan đến vận mệnh của người anh em BHTS.QN nữa.

Một trận thắng của SG.XT sắp tới sẽ giải quyết được vài vấn đề, mà điều này là trong tầm tay, bởi với lực lượng hiện có, nếu bung sức đá, tân vương mùa này chẳng ngán ngại bất cứ ai. Nếu thầy trò ông Tuấn “nhím” có 3 điểm, và người “anh” BHTS.QN cùng thắng XMF.Tây Ninh ở vòng đấu tới thì kẻ khốn khổ nhất là CLB TP.HCM, bởi trong những đội bóng có nguy cơ, thầy trò Simunic vướng phải lịch đấu oái ăm nhất.

Sau khi đá với SG.XT, trận kế tiếp họ phải làm khách trên sân của chính BHTS.QN. Kế đó, trên sân nhà họ lại tiếp SQC.BĐ, vòng cuối đến làm khách trên sân của XMF.Tây Ninh. Toàn những đối thủ vẫn còn động lực để chiến đấu. Chỉ khổ cho CLB giàu truyền thống nhất của bóng đá TP.HCM, đến nỗi GĐĐH Nguyễn Chí Kiên giờ đang phải “vái tứ phương” để tìm kinh phí động viên binh sĩ kịp thời, nhằm ổn định tư tưởng với hy vọng cán đích an toàn. Tâm huyết làm bóng đá của một người đã cầm cố tài sản cá nhân để nuôi đội bóng như ông Kiên thì ai cũng biết, nhưng chưa rõ những đứa con tinh thần của ông có chịu cảm thấu điều đó để chiến đấu vì cái tên của tập thể này hay không.

Đó là cục diện ở nhóm dưới, còn ở nhóm trên, nếu SQC.BĐ đả bại được đối thủ trực tiếp Than Quảng Ninh, đội bóng đất võ vẫn còn “cơ” để cạnh tranh vị trí thứ 2 mùa này (hiện tại, họ chỉ kém đội xếp thứ 3 là Than Quảng Ninh đúng bằng một trận thắng). Và trận đấu với đối thủ đã hết mục tiêu SG.XT trên sân Thống Nhất cũng chẳng khó đoán.

Nếu SG.XT không quyết tâm “chiến đấu”, SQC.BĐ hoàn toàn có thể nghĩ đến kết quả khả quan. Trong 2 trận đấu cuối, đối thủ của thầy trò ông Thiện là TP.HCM (sân khách) và XSKT.CT (sân nhà). Với liều doping tinh thần hạng nặng để kích thích cầu thủ hoàn thành mục tiêu, SQC.BĐ còn nước còn tát chứ chưa hoàn toàn buông xuôi.

Giải hạng Nhất mùa này có thể xem là show diễn riêng của SG.XT. Ông vua mới vẫn nắm quyền sinh sát cho vài cái tên đến lúc giải hạ màn. Làm vua vui lắm thay!

Việt Hòa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm