SG.XT-TDC.BD 1-0: Gọi tên Ngọc Tùng

11/06/2011 08:43 GMT+7 | Hạng Nhất

* Bàn thắng: Ngọc Tùng 23’

(TT&VH) - Không Kesley, cũng chẳng phải đương kim Vua phá lưới hạng Nhất Nsi, chuỗi bất bại nối dài lên con số 19 của SG.XT mùa này được thực hiện do công của tân binh Đặng Ngọc Tùng.

Mật độ một tuần 3 trận liên tiếp đã khiến không ít cầu thủ chủ nhà quá tải và chơi dưới sức mình. SG.XT còn chịu thiệt thòi khi Minh Đức gặp phải một chấn thương nặng và phải rời sân bằng cáng khi hiệp một chỉ mới kéo dài chưa đầy 15 phút. Cùng thế trận chặt chẽ của đội bóng đất Thủ, SG.XT cũng không thể tiếp cận khung thành đội khách. Và phải nhờ đến nỗ lực cá nhân của tân binh mới chuyển đến từ CLB TP.HCM, Đặng Ngọc Tùng, đội bóng của bầu Thụy mới có dịp hưởng niềm vui đầu tiên.

Phút 23, được hưởng quả phạt trực tiếp từ cự ly hơn 20m chếch về góc trái khung thành, cầu thủ gốc Đồng Nai xiết bóng bằng lòng trong chân trái hiểm hóc đánh bại thủ thành Văn Bé. Khi đã giải tỏa được sức ép tâm lý, các cầu thủ chủ nhà chơi nhàn nhã hơn hẳn. Kesley, Moses, Nsi vẫn là hạt nhân trong lối chơi của SG.XT, nhưng họ lại không thể ghi nổi sau hàng loạt cơ hội tưởng như mười mươi.

Chính sự thận trọng trong lối chơi mà HLV Nguyễn Minh Dũng áp dụng cho TDC.BD khiến các đường lên bóng của đội khách hôm qua hầu như đều lâm vào thế bế tắc. Cặp tiền đạo Nkemi-De Jesus hoàn toàn bị chia cắt với phần còn lại. Vũ khí tốt nhất bị bắt bài, thế nên cũng dễ hiểu khi SG.XT dù không áp đặt thế trận nhưng chỉ cần một bàn thắng cũng khiến trận đấu an bài.

Việt Hòa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm