15/09/2025 13:56 GMT+7 | Bóng đá Anh
Benjamin Sesko vừa cập bến Old Trafford với nhiều kỳ vọng, nhưng trận derby Manchester cho thấy anh đang rơi vào đúng vết xe đổ mà Rasmus Hojlund từng trải qua – bị cô lập hoàn toàn và không được hỗ trợ. Những con số thống kê từ trận đấu là minh chứng rõ ràng cho nỗi thất vọng đang bao trùm hàng công Quỷ đỏ.
Trong trận derby thành Manchester vừa kết thúc, MU để thua 0-3 trước kình địch Manchester City. Phil Foden ghi bàn mở tỉ số trong hiệp 1, trước khi Erling Haaland lập cú đúp trong hiệp 2, khiến không ít cổ động viên MU ở khán đài đội khách đã bỏ về sớm.
Trong khi những chỉ trích hướng về Luke Shaw, Manuel Ugarte và HLV Ruben Amorim sau màn trình diễn bạc nhược, thì trên hàng công, Benjamin Sesko nổi bật theo một cách... đáng lo: hoàn toàn lạc lõng.
Tân binh 22 tuổi người Slovenia, chuyển đến từ RB Leipzig với giá 74 triệu bảng để thay thế cho Rasmus Hojlund (người vừa ghi bàn trong trận ra mắt Napoli), Sesko lại đang sống lại cơn ác mộng mà người tiền nhiệm từng trải qua suốt mùa giải trước: thiếu bóng, thiếu kết nối và thiếu cơ hội.
Sesko đang sống lại cơn ác mộng mà Rasmus Hojlund trải qua ở mùa giải trước.
Dù thi đấu đến phút 80, Sesko chỉ có đúng 20 lần chạm bóng, và không lần nào là trong vòng cấm. Anh tung ra 1 cú sút duy nhất, một pha dứt điểm thiếu nguy hiểm ở đầu trận và dễ dàng bị Gianluigi Donnarumma (ra mắt trong màu áo Man City) hóa giải.
Sesko tham gia 9 tình huống tranh chấp tay đôi, chỉ thắng 3 lần, và thực hiện 14 đường chuyền, trong đó chỉ 8 đường chuyền chính xác.
Đáng báo động nhất là vị trí trung bình của Sesko trên sân: anh đứng thấp hơn ba đồng đội khác và có lúc di chuyển ngay trong vòng tròn trung tâm, hoàn toàn không phải nơi mà một "mũi nhọn tấn công" nên hiện diện.
Tiền vệ tấn công Bryan Mbeumo và Amad Diallo có vị trí trung bình cao hơn Sesko là điều dễ hiểu, nhưng cả Patrick Dorgu – một hậu vệ cánh trái – cũng hoạt động cao hơn anh. Vị trí của Sesko lại gần giống như Bruno Fernandes hay Manuel Ugarte, còn Noussair Mazraoui – hậu vệ cánh phải – cũng chỉ đứng ngang hàng anh.
Thống kê đáng lo ngại của Sesko trong trận thua Man City.
Biểu đồ nhiệt của Sesko.
Trên mạng xã hội, người hâm mộ Quỷ đỏ bày tỏ sự thất vọng và tiếc nuối, khi thấy viễn cảnh Hojlund 2.0 đang hiện ra rõ rệt với Sesko: "Tôi thấy tội cho Sesko thật đấy, đang bị biến thành một Hojlund thứ hai", "Mấy người từng chỉ trích Hojlund giờ nghĩ sao? Nhìn Sesko hôm nay kìa. Mỗi lần có bóng là cậu ấy làm đúng vai trò, nhưng có ai chuyền cho đâu?", "Nếu không thay đổi, Sesko sẽ gặp y hệt vấn đề như Hojlund thôi", "Sesko đang chịu đựng y chang những gì Hojlund từng phải trải qua. Không ai tìm thấy cậu ấy trên sân".
Dù thất vọng với màn thể hiện chung của đội, HLV Ruben Amorim vẫn kêu gọi sự kiên nhẫn với Sesko. Chia sẻ với BBC Radio 5 Live, ông nói: "Cậu ấy sẽ sớm cảm nhận rõ rằng đây là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới. Chúng tôi có thể giúp Sesko phát huy những phẩm chất của mình, nhưng điều đó sẽ cần thời gian".
Với thất bại toàn diện trước Man City, MU hiện đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng niềm tin thực sự. Cuộc tiếp đón Chelsea vào tuần tới trên sân Old Trafford sẽ là cơ hội để đội bóng – và đặc biệt là hàng công – lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.
Tuy nhiên, nếu không có sự thay đổi rõ rệt về chiến thuật và cách tiếp cận trận đấu, Sesko có thể trở thành "nạn nhân tiếp theo" trong chuỗi những tiền đạo bị cô lập tại MU– và đây rõ ràng không phải là điều ban lãnh đạo đội bóng mong muốn khi chi ra 74 triệu bảng.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất