Serie A trở lại cuối tuần này: Sau kì nghỉ đông là gì?

08/01/2009 12:54 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Đấy là câu hỏi đặt ra cho 3 đại gia trong ngày Serie A tái đấu sau 3 tuần nghỉ đông dài đằng đẵng. Người ta sợ rằng, thành tích đầy ấn tượng của Inter (8 chiến thắng liên tiếp), Juve (thắng 9/10 trận gần nhất) và Milan (thắng Udinese 5-1) sẽ bị cắt đứt.

3 trận đấu trước khi kết thúc năm 2008 của Inter đều hết sức khó khăn và mệt mỏi: họ thua Panathinaikos ở Champions League, thắng vất vả Chievo và chỉ đánh bại Siena trong trận đấu cuối cùng của năm cũ bằng một bàn thắng ở thế việt vị đến 2 mét của Maicon. Đúng là Inter đã thắng 8 trận liên tiếp, thể hiện một chuỗi phong độ hết sức ấn tượng. Nhưng phân tích kĩ từng trận ở giai đoạn cuối năm cho thấy, kì nghỉ đông có ích cho đội quân của Mourinho. Nó đến đúng vào thời điểm hàng phòng ngự của Inter đang trở nên rạn vỡ nhất. Một đội cuối bảng như Chievo đã ghi đến 2 bàn vào lưới đội bóng có hàng thủ tốt nhất giải và sau đó, một đội hạng trung là Siena đã khiến Inter chao đảo trong suốt thời gian trận đấu, không phải là chuyện bình thường.
 
Juve sẽ thể hiện gương mặt nào sau kỳ nghỉ dài?
 
Ai đó có thể nói: Điều quan trọng là Inter đã chiến thắng, những tình tiết trên chỉ là một vài sự cố nhỏ không đáng kể, 6 điểm hơn Juve và 9 điểm hơn Milan là rất khó có thể san lấp. Hiển nhiên là thế. Nhưng cùng kì này mùa trước, khoảng cách với đội nhì bảng Roma lên tới 7 điểm và rốt cục ai cũng biết điều gì xảy ra vào cuối mùa bóng: Scudetto chỉ được quyết định ở vòng đấu cuối cùng, đúng ra là nửa tiếng cuối cùng của vòng thứ 38, nhờ 2 bàn thắng từ những nỗ lực phi trường của Ibrahimovic trên sân Parma. Trước đó, sự trì trệ của Inter đã được nhìn thấy từ tháng 1/2008, khi Serie A trở lại sau kì nghỉ đông, nghĩa là 2 tháng trước thảm họa Liverpool, bắt đầu từ 2 thắng lợi nhọc nhằn cùng 3-2 ở phút chót trước 2 đội yếu Siena và Parma.
 
Bây giờ, 6 điểm hơn đội á quân khi kết thúc kì nghỉ mùa đông không thể là một đảm bảo cho chức vô địch, dù trên lí thuyết, chức VĐ mùa đông, nghĩa là một nửa Scudetto đã nằm trong tay Inter. Những bóng ma từ các Scudetto thất bại khi mất chức vô địch ở Mantova năm 1967 hay thảm họa 5/5/2002 vẫn là một ám ảnh nặng nề. Tất cả cùng theo một cách: Inter phải trả giá cho hàng loạt chấn thương vào mùa xuân cũng như việc bị loại khỏi Cúp C1/Champions League. Mùa trước, điều đó lại xảy ra khi Inter thua Liverpool và Mancini đã tự cách chức mình trước khi bị Moratti đá đít bằng tuyên bố rằng ông sẽ ra đi vào cuối mùa.
 

 
Theo quan điểm của nhiều nhà bình luận, mùa bóng này, dù cuộc chinh phục Cúp châu Âu của Inter có đi theo hướng nào đi chăng nữa, tiêu cực hay tích cực, thì tham vọng Scudetto cũng bị ảnh hưởng. Cái tên M.U đã là quá đủ để khiến Inter mất tập trung và do đó lỗi nhịp ở Serie A. Cũng thử tưởng tượng việc Inter bị đánh văng khỏi vòng 1/8. Đấy sẽ là một cú sốc lớn kéo lê phong độ của họ cho đến hết mùa bóng này. Những vấn đề lớn của Inter ở đâu. Chỉ cần nêu ra một ví dụ: hàng tiền đạo, ngoại trừ phong độ chói sáng của Ibrahimovic, đang thể hiện một ấn tượng hết sức mờ nhạt. Adriano, Cruz, Mancini, Balotelli, Crespo và Quaresma chỉ ghi tổng cộng 4 bàn thắng.
 
Không có gì ngạc nhiên khi Inter tiếp tục tìm kiếm một chân sút cỡ bự như Milito. Nhóm cầu thủ trụ cột người Argentina đã sa sút trong giai đoạn cuối năm, và không ai có thể tin một người đã 35 tuổi như J.Zanetti có thể tiếp tục chạy cần mẫn như vậy cho đến hết mùa. Nhưng có một điều khiến Mourinho lo ngại hơn cả: kì nghỉ này quá dài, những 3 tuần. Trong những năm tháng cầm quân Chelsea, Mourinho chưa bao giờ trả qua một kì nghỉ dài đến như vậy và ông cần hết sức cảnh giác với những vấn đề liên quan đến tâm lí thi đấu của các cầu thủ Inter, thường là vẫn còn xả hơi sau những kì nghỉ dài.
 
Adriano là một vấn đề lớn Inter cần giải quyết ngay trong tháng 1, bởi họ hết sức cần một chân sút để ghi bàn. Juve không có những vấn đề như thế. Buffon, Camoranesi, C.Zanetti và Trezeguet sẽ trở lại sau chấn thương để tăng cường cho đội ngũ, nhưng sự trở lại của tiền đạo người Pháp theo dự kiến vào tháng 2 tới sẽ gây ra không ít rắc rối có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến bước tiến của Juve. Ranieri không thể gạt ra ngoài Del Piero hoặc Amauri, cũng không thể quay vòng họ.
 
Nhưng việc áp dụng một sơ đồ tấn công 3 tiền đạo gần như là điều không tưởng. Lippi đã từng bố trí bộ ba Del Piero-Vialli-Ravanelli trong mùa bóng 1994/95, nhưng đấy là khi người đội trưởng tương lai lúc đó của Juve (Del Piero) mới 21 tuổi, bây giờ anh đã 34. Juve đã thắng 9/10 trận liên tiếp trước khi kết thúc năm cũ và kì nghỉ đông đã ngắt đi của họ mạch chiến thắng đầy ấn tượng. Ai biết điều gì sẽ xảy ra trong năm mới, khi mà cùng kì mùa trước, họ đã mất 4 điểm trong 4 trận tháng 1 và để Inter bỏ xa đến 13 điểm vào tháng 2/2008? Những câu hỏi ấy sẽ được trả lời cuối tuần này, cùng với câu hỏi, với Beckham, Milan sẽ thế nào. Roma-Milan là trận đấu của một đội thiếu Totti và một đội thiếu Gattuso.

Ở Dubai, trước Hamburg, Beckham đã đá ở vị trí Gattuso. 45 phút không đủ để nói điều gì về anh cũng như Milan. Đêm chủ nhật, ở Olimpico, Seedorf, Kakà, Ronaldinho, Beckham, Pirlo, Pato, tất cả sẽ ra sân từ đầu cho một chiến thuật tự sát mà Berlusconi ép Ancelotti phải sử dụng. Milan giờ đây đang đứng giữa lằn ranh mong manh giữa Victoria (Beckham) và “vittoria” (chiến thắng).

A.N (Roma, Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm