Các đội cầm đèn đỏ Serie A: Giấc mơ con

07/01/2009 10:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Ai cũng có quyền được mơ ước, và điều ước năm mới của Chievo là không phải trở lại Serie B sau khi mùa giải kết thúc. Đó cũng là “giấc mơ con” của Reggina, Bologna, Lecce, Torino, những đội đang cùng với “Lừa bay” đứng cuối bảng xếp hạng.

Nội chiến 5 kẻ khốn cùng

Sau 17 vòng đấu đầu tiên của Serie A 2008-09, khoảng cách giữa đội đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng (Siena) với đội kế tiếp (Bologna) là 4 điểm, xa xôi chỉ kém so với cách biệt 6 điểm mà Inter siêu cường tạo ra được với đội thứ nhì Juventus. Đó có thể xem là ranh giới giữa “an toàn khu” và vùng nguy hiểm, bởi không giống như nhóm đầu bảng, cách biệt 4 điểm ở khu vực nóng bỏng này khó san lấp hơn rất nhiều. Lý giải: Juventus hay Milan có thể vượt Inter trong thời gian tới nếu họ phát huy tốt khả năng và bản lĩnh của mình đồng thời Inter gặp bất ổn vì hiệu ứng Champions League (dễ xảy ra), còn Bologna (và những đội đứng dưới) thua kém Siena (và nhóm đứng trên) cả về thực lực, phong độ và độ ổn định. Họ cũng không thể mong đối thủ bị phân tâm, khi mục tiêu số 1 của Siena và Cagliari cũng là trụ hạng, còn Sampdoria, Udinese hay Roma đương nhiên không muốn nằm ở nửa dưới như hiện tại.
 
Mục tiêu của Chievo (áo vàng) chỉ là trụ hạng

Trong những năm gần đây, cuộc đua trụ hạng ở Serie A luôn hấp dẫn đến phút chót với gần một nửa trong số 20 đội bóng tham gia, nhưng mùa này có thể là một câu chuyện khác. Như đã nói, trừ 5 đội đang đứng chót bảng, chỉ có Cagliari và Siena là hai ứng viên thường xuyên của cuộc đua chạy trốn tử thần còn phải lo đến vận mệnh của mình ở giải đấu số 1 của calcio, nhưng trên thực tế, khả năng “sống sót” của họ cao hơn nhiều so với khả năng xuống hạng. Phong độ của hai đội bóng này, đặc biệt là trên sân nhà, đang tỏ ra rất đáng tin cậy. Họ cũng có trong tay những nhà cầm quân trẻ dám nghĩ, dám làm nhất ở Italia hiện nay. Sự lạc quan đã giúp Cagliari thực hiện được cú thoát hiểm “thần sầu” ở nửa cuối mùa trước và đứng dậy mạnh mẽ sau chuỗi 5 trận thua liền ở đầu mùa này, trong khi Siena luôn biết cách tạo ra sự an toàn cho mình bằng những kết quả gây ngạc nhiên (như cầm hòa Inter, đánh bại Palermo, Fiorentina…). Họ chưa đánh mất đi những phẩm chất ấy.

Vì thế, hầu như có thể khẳng định, Serie B đang chờ 3 trong số 5 cái tên Bologna, Torino, Lecce, Reggina và Chievo.

Phép màu cho ai?

Câu chuyện về cuộc “vượt thác” không tưởng của Cagliari ở mùa giải trước (là đội đầu tiên trụ hạng sau khi đứng chót bảng trước kỳ nghỉ Đông) giờ đây đã được kể đi kể lại như một truyền thuyết, trở thành tấm gương cho những kẻ khốn cùng đương thời. Nhưng phép màu chỉ dành cho những người thực sự có niềm tin và khả năng để với tới nó. Đội nào sẽ giành được chiến thắng trong cuộc chơi khốc liệt này?

Là Bologna. Tân huấn luyện viên Mihajlovic đang tạo nên những điều mới mẻ ở đội bóng xứ Emilia-Romagna này. 6 trận hòa trong 7 trận cầm quân đầu tiên của cựu trung vệ người Serbia này quả thực vẫn còn khiến người hâm mộ Bologna thất vọng, bởi người ta sẽ chẳng đi đến đâu nếu cứ lò dò bước một, nhưng trận đại thắng 5-2 trước Torino ở vòng 16 cũng đủ đem đến sự lạc quan. Điều quan trọng là Bologna dưới thời Mihaj đã không còn thói quen dễ dàng chấp nhận thất bại như chính họ những ngày còn do Arrigoni dẫn dắt, đồng thời lão tướng Di Vaio càng chơi càng hay.

Là Torino. Dù sao thì họ cũng là đội có thực lực nhất trong số những đội cùng cảnh ngộ, và vị trí thứ 17 hiện tại là điều họ không hề nghĩ đến khi bắt đầu mùa giải. Với những hảo thủ như Bianchi, Rosina hay Diana, đội bóng thành Turin đã ôm tham vọng leo lên khu vực giữa bảng xếp hạng, song sự bế tắc đã không được cựu HLV De Biasi giải quyết. Novellino đã trở lại và 2 chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ mạnh Fiorentina (ở Cúp Italia) và Napoli với sự tỏa sáng của Rosina và Bianchi cho thấy nếu họ cùng làm việc thực sự nghiêm túc, Torino sẽ không còn phải lo ngại khả năng rơi xuống sâu hơn vị trí hiện nay.

Như vậy, “Tử thần” nhiều khả năng sẽ gọi tên Lecce, Reggina và Chievo. Lecce đã trải qua 12 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng, trong đó việc họ không thể hạ được đối thủ trực tiếp Bologna trên sân nhà ở vòng 17 là một tín hiệu xấu. Reggina đã thể hiện được một vài nét khả quan sau trận ra mắt của tân chiến lược gia Giuseppe Pillon (hòa trên sân Cagliari 1-1), nhưng với việc đang sở hữu hàng thủ tệ nhất giải đấu, họ còn rất nhiều điều phải giải quyết. Còn Chievo, có thể nói gì về họ nữa đây, khi những nỗ lực đáng khích lệ của họ luôn bị phủ nhận bởi sự thiếu may mắn? Với 9 điểm, Chievo thậm chí còn kém Cagliari của một năm về trước 1 điểm. Để mơ, dù chỉ là giấc mơ nhỏ bé, cũng cần phải có đôi chút cơ sở.

Thị trường chuyển nhượng có thể sẽ góp phần thay đổi tình thế, song trong thời buổi khủng hoảng này, nhiệm vụ tìm kiếm viện binh chẳng dễ chút nào.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm