SEA Games ở phố 'đèn đỏ'

06/06/2015 11:31 GMT+7 | Bên lề

(Thethaovanhoa.vn) - Khu phố “đèn đỏ” nổi tiếng của Singapore vẫn sống cuộc sống thường nhật của mình, như không hề biết đến đại hội thể thao khu vực đang diễn ra sôi động kề bên.

Từ Geylang, để đến khu tổ hợp thể thao quốc gia (Sport-Hub) của Singapore chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ. Đứng ở Lorong (đoạn ngõ nhỏ) số 6, có thể nhìn thấy toàn bộ Sport-Hub, gồm cả khu thể thao dưới nước Arena OCBC và khu luyện tập các môn điền kinh, bắn cung phía bên ngoài.

Nước chủ nhà Singapore đã chi hơn 244 triệu USD cho công tác tổ chức SEA Games: Sân vận động, nhà thi đấu, khách sạn, khai mạc, bế mạc… Băng-rôn, khẩu hiệu giăng khắp nơi trong thành phố. Trên các đường phố ở Singapore, dễ dàng thấy biển báo yêu cầu các phương tiện giao thông nhường đường cho xe phục vụ SEA Games. Khẩu hiệu “Celebrate the Extraordinary” - Tôn vinh điều phi thường, được dán từ sân bay quốc tế Changi vào tới trong thành phố. Tịnh không thấy chút nào ở Geylang.

Tại đây, các cửa hàng quần áo, kinh doanh nhỏ đều đặn mở cửa tầm vào tầm từ 8 hoặc 9h sáng, quán ăn nhiều điểm bán xuyên đêm. Lố nhố trong các đoạn phố tối tăm, dân anh chị, giới xã hội, du côn “đầu đường xó chợ” đứng ngồi vật vạ, ánh mắt có thể khiến người qua đường phải chột dạ, giật mình. Hoạt động cờ bạc, buôn bán thuốc cấm vẫn diễn ra hàng đêm, với thành phần tham gia đủ cả: Người gốc Hoa có, gốc Ấn có, và cả một bộ phận không nhỏ là người Việt Nam.

SEA Games 2015 cũng không có vẻ gì ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của khu đèn đỏ Geylang. Gái mại dâm, dân chuyển giới vẫn đứng kiếm khách trong các ngõ tối. Các quán “đèn mờ”, vốn được cấp phép, vẫn để đèn đêm. Những quán loại này tập trung đông nhất ở khu vực Lorong 6, 16, 18.

Khách có kẻ tò mò bước vào trong, thì khung cảnh ở một quán đại khái như thế này: Một “tiếp tân” trung tuổi đứng sau quầy, làm nhiệm vụ tiếp khách. Với các quán “bình dân”, giá cho 1 lần vui vẻ trong 45 phút của khách là 80 SGD (đô-la Singapore, khoảng 1,3 triệu đồng). Nơi sang trọng hơn, giá 100 SGD trong 30 phút. Các cô xinh đẹp, cao ráo, da trắng, môi xinh nên cũng kiêu kỳ hơn, không ở trong các lồng kính chào mời khách mà ngồi lơ đễnh làm việc riêng trên ghế, đợi khách chọn.

SEA Games 2015 đã chính thức bắt đầu với lễ khai mạc hàng chục triệu USD, trong ánh đèn laser đầy màu sắc ở Sport-Hub tối 5/6. Đã 4 lần đăng cai, người dân Singapore đã không còn lạ lẫm với các sự kiện ở đại hội thể thao khu vực. Geylang lại dường như càng bình thản hơn, khi các cư dân nơi đây vẫn mải mốt với cuộc sống thường nhật.

Vĩnh Xuân (từ Singapore)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm