Sau trận hòa 'chết đi sống lại', HAGL đang phải đối mặt với bóng ma ngày cũ

15/02/2023 06:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

Khởi đầu mùa giải với chuỗi 3 trận không thắng, dù chưa để thua trận nào song những gì mà HAGL đang thể hiện chắc hẳn đủ để khiến HLV Kiatisuk phải phiền lòng.

Trên sân Thiên Trường, HAGL thoát thua bằng bàn thắng đến vào phút bù giờ. Trước đó Châu Ngọc Quang cũng đã có bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 cho đội bóng phố Núi sau gần 80 phút miệt mài. Cả hai bàn thắng ấy đều đến từ những tình huống cố định, và một điểm chung khác là hàng thủ Thép Xanh Nam Định đều mắc lỗi nghiêm trọng trong những tình huống ấy.

Ngược lại, cả hai bàn thắng của đội bóng chủ sân Thiên Trường đều cực kỳ đẹp mắt. Nếu như ở bàn thắng đầu tiên, cú đánh đầu nối chuyền bóng của Hồng Duy là cực kỳ hiểm hóc, thì ở bàn thắng thứ hai, cú vuốt bóng từ cự ly chừng 15 mét của Thanh Trường mang dáng dấp của một siêu phẩm. Trận đấu này, Thép Xanh Nam Định xứng đáng với một chiến thắng.

Sau trận hòa "chết đi sống lại", HAGL đang phải đối mặt với bóng ma ngày cũ - Ảnh 1.

Trong khi hàng thủ của đội bóng thành Nam mắc lỗi trong hai tình huống để thua đáng tiếc, thì hàng thủ của HLV Kiatisuk chơi khá tệ hại suốt trận. Ở bàn thua thứ hai của họ, Minh Vương là người mắc lỗi nặng khi để đối phương cướp bóng ngay ngoài vòng cấm địa, để rồi bóng được triển khai đến chân Thanh Trường.

Trước đó, ở phút thứ 28 của trận đấu, Văn Sơn cũng mắc lỗi tương tự khi chủ quan, tự tin vào kỹ thuật cá nhân để rồi mất bóng giữa sân, biếu cho đối thủ một pha phản công cực kỳ nguy hiểm mà đáng lẽ ra phải thành bàn để nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng thành Nam.

Bên cạnh đó, việc Tuấn Anh lùi quá sâu khiến hàng tiền vệ của HAGL mất hẳn tính cơ động cùng sự chủ động, nhường hoàn toàn khu vực giữa sân cho đối phương.

Trong khi các các cầu thủ trẻ của đội bóng phố Núi có màn trình diễn khá nghèo nàn - trừ Châu Ngọc Quang trở về từ CLB Hải Phòng, thì cả ba ngoại binh của HAGL mùa này cũng đem về đầy sự thất vọng.

Sau trận hòa "chết đi sống lại", HAGL đang phải đối mặt với bóng ma ngày cũ - Ảnh 2.

Ở bàn thua sớm đầu tiên, có đến hai ngoại binh của HAGL mắc lỗi kèm người, để Thanh Hào thoải mái thoát xuống đón đường chuyền của Hồng Duy kết thúc cận thành trong tư thế trống trải. Sự yếu kém của hai ngoại binh chơi trên hàng công cũng khiến các đợt tấn công của đội bóng phố Núi đa phần đều tự phát, thiếu ý đồ và miếng đánh mang hơi hướm chiến thuật.

Mùa giải này, với sự ra đi của hàng loạt các ngôi sao đã thành danh trong màu áo HAGL như Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh, Xuân Trường, đội bóng của bầu Đức đang tái hiện mùa giải 2015, khi ông bầu phố Núi này quyết định đôn toàn bộ lứa U19 lên chơi V.League. Mùa giải ấy, 4 trận đầu tiên HAGL chỉ kiếm được vỏn vẹn có 3 điểm, khởi đầu cho cái kết thảm họa khi kết thúc mùa giải với vị trí thứ nhì... từ dưới lên.

Với 3 trận hòa, thầy trò HLV Kiatisuk đang có trong tay 3 điểm, cùng trận đấu trước mắt sẽ gặp đối thủ vừa được đánh giá là cực mạnh, vừa cực kỳ khát điểm - CLB Công an Hà Nội. Nếu để thua đội bóng với những Văn Hậu, Văn Thanh, Tô Văn Vũ, Hồ Tấn Tài, Phan Văn Đức... trong đội hình, HAGL sẽ tái lập thành tích của mùa giải 8 năm về trước.

Suốt 8 mùa giải qua, không ít lần đội bóng phố Núi đã phải chật vật chơi để trụ hạng, đến mức Minh Vương từng phải thốt lên: "Dành cả thanh xuân để trụ hạng". Với những gì HLV Kiatisuk đang có trong tay, và các cầu thủ HAGL đang thể hiện, rất có thể "bóng ma" ấy sẽ trở lại ở mùa giải này, bởi "đâu có bột mà đòi gột nên hồ".

Kim Thiền - Ảnh: Như Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm