Sapa trong những ngày chìm trong rét đậm lịch sử

12/01/2011 10:25 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(TT&VH Online) - Nhiệt độ giảm xuống 0 độ, Sapa đang chìm trong đợt rét đậm chỉ kém đợt rét lịch sử năm 2008. Nhịp sống của người dân vùng cao đã bị ảnh hưởng rất nhiều.

Chịu sự chi phối của La Nina, đợt rét đậm, rét hại bắt đầu từ 3/1 và dự báo duy trì ít nhất đến ngày 21/1. Theo cơ quan khí tượng, đợt rét năm nay có tính chất tương tự đợt rét lịch sử 2007-2008 vì cùng chịu ảnh hưởng của La Nina, hiện tượng gắn liền với mưa nhiều, lạnh hơn ở vùng Thái Bình Dương. Tại Việt Nam, La Nina khiến nền nhiệt độ thấp, chênh lệch không đáng kể giữa đêm và ngày, kèm theo mưa phùn khiến cái rét càng thêm tê buốt.

Dưới đây là những hình ảnh tại Sapa trong những ngày nhiệt độ xuống đến 0 độ C:


Trước đó, vào rạng sáng 11/1, tại Cổng Trời, đèo Ô Quý Hồ, huyện Sa Pa (Lào Cai)

đoạn giáp ranh với địa phận tỉnh Lai Châu đã xuất hiện nhiều địa điểm đóng băng. (Ảnh: Bùi Thanh Hải/TTXVN)

Trong cái rét cắt da cắt thịt, trẻ em vùng cao vẫn có những cái thú riêng khác hẳn với trẻ em đồng bằng

Mọi hoạt động của người dân quanh vùng bị ngưng trệ, học sinh đã được nghỉ học từ ngày thứ thứ 2 đầu tuần (ngày 10/1).
Trong ảnh là hai cậu bé người dân tộc Mông giữa giá rét vẫn ra đường chơi


Chỉ còn một số hàng quán ven đường hoạt động để phục vụ du khách đến tham quan sự kỳ thú này của thiên nhiên.



Khu vực nhà thờ thưa thớt người qua lại

Giữa trời rét đậm, gia súc chết, người dân ngại không dám ra đường vẫn có những bông hoa hiếm hoi nở giữa núi rừng

Hoa vẫn nở giữa giá rét cao điểm


Bên cạnh niềm hân hoan của những người được tận mắt thưởng thức vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên là

nỗi buồn của người nông dân Sa Pa trước rét đậm, rét hại kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sản xuất.

Vũ Ngọc - Ảnh: Phạm Lê Minh Định

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm