Đó là những lời bộc bạch của cầu thủ chạy cánh đội tuyển quốc gia Mohamadou Sumareh, người thừa nhận rằng anh đã trải qua một giai đoạn rất khác biệt trong chiến dịch ASEAN Cup 2026.
Từng được ca ngợi hết lời và cũng từng bị người hâm mộ bóng đá Malaysia chỉ trích dữ dội, Sumareh cảm thấy biết ơn khi tất cả người hâm mộ bắt đầu trở lại dành cho anh sự ủng hộ mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi đội nhà giành quyền vào bán kết giải đấu khu vực bằng chiến thắng 1-0 trước Philippines tại Cheras.
Cầu thủ của Johor Darul Ta'zim (JDT) cũng cảm thấy đây là một cơ hội mới để chứng minh rằng anh vẫn là một mũi tấn công khiến hàng phòng ngự đối phương phải e ngại như trước đây.

Mohamadou Sumareh là niềm hy vọng lớn trên hàng tấn công Malaysia ở hai trận bán kết gặp đội tuyển Việt Nam.Ảnh: Astro
"Tôi từng ở thời điểm cao nhất và thấp nhất," anh nói với phóng viên Astro Arena, Kamal Nizam.
"Tôi từng ở thời điểm cao nhất, nơi tôi được ca ngợi, và thời điểm thấp nhất, nơi tôi thực sự giống như bị giết chết.
Giờ đây, điều đó không còn ảnh hưởng đến tôi nữa. Mỗi khi tôi được ca ngợi, nó không ảnh hưởng đến tôi và khi tôi bị chỉ trích, nó cũng không ảnh hưởng đến tôi.
TMJ (chủ sở hữu JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim) từng nói với tôi rằng bóng đá luôn mang đến cho bạn cơ hội thứ hai, và giờ đây tôi hiểu rằng đây là cơ hội thứ hai để tôi đứng dậy và giành lại trái tim của những người hâm mộ, để họ trở lại bên tôi. Và giờ hãy nhìn xem, họ đã trở lại ủng hộ tôi mọi lúc.
Nhưng tôi vẫn giữ sự khiêm tốn bởi điều đó có thể thay đổi bất cứ lúc nào và tôi có đủ kinh nghiệm để nhận ra rằng mọi thứ đều có thể thay đổi.
Tôi vui vì họ đã trở lại thể hiện tình cảm và ủng hộ tôi, nhưng nhiệm vụ này vẫn chưa hoàn thành, chúng tôi vẫn còn một trận bán kết phải trải qua.
Ở bán kết, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, chúng ta sẽ không thể biết trước. Ví dụ, không ai nghĩ rằng chúng tôi sẽ vào bán kết và giờ chúng tôi đã ở đây, vì vậy hãy cùng xem chúng tôi sẽ vượt qua nó như thế nào".
Trong 18 lần chạm trán gần nhất kể từ năm 2005, đội tuyển Việt Nam thắng 14, hòa 2 và chỉ thua 2 trận trước Malaysia.
Tính riêng đấu trường ASEAN Cup, hai đội đã gặp nhau 11 lần, với 7 chiến thắng dành cho đội tuyển Việt Nam, 2 trận hòa và 2 thất bại. Lần gần nhất Malaysia đánh bại đội tuyển Việt Nam trong một kết quả đối đầu được công nhận là tại bán kết ASEAN Cup 2014, khi họ giành chiến thắng 4-2.