19/11/2025 06:48 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Đội trưởng đội tuyển Scotland Andy Robertson không giấu nổi cảm xúc trong cuộc phỏng vấn sau khi giúp đội nhà giành vé tham dự World Cup 2026.
Andy Robertson đã không kìm nổi nước mắt khi tưởng nhớ người bạn thân Diogo Jota, người đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô vào tháng 7. Trong đó, chiến thắng lịch sử của Scotland được quyết định nhờ hai bàn thắng ở phút bù giờ của Kieran Tierney và Kenny McLean. Đoàn quân của HLV Steve Clarke đã chính thức viết tên mình vào lịch sử, giành tấm vé đến với kỳ World Cup sắp tới.

Robertson chia sẻ đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của anh
Robertson cho biết đây có thể là cơ hội cuối cùng của anh để tham dự một kỳ World Cup. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, anh không thể không nghĩ đến người bạn Diogo Jota, người luôn đồng hành cùng anh trong những cuộc trò chuyện về ước mơ được tham dự giải đấu lớn này. Robertson nghẹn ngào chia sẻ: "Ngày hôm nay tôi không thể không nghĩ đến cậu ấy. Chúng tôi đã nói rất nhiều về World Cup, về việc sẽ như thế nào nếu được tham gia. Jota đã bỏ lỡ cơ hội ở Qatar vì chấn thương, còn tôi thì không thể đi vì Scotland không đủ điều kiện. Chúng tôi luôn bàn về cảm giác khi được chơi ở World Cup, và tôi biết cậu ấy sẽ ở đâu đó, mỉm cười nhìn tôi."
Diogo Jota và anh trai Andre đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông vào tháng 7. Vụ việc này để lại một cú sốc lớn trong lòng người thân và những người hâm mộ bóng đá. Trong những lời chia sẻ đầy xúc động, Robertson viết về Jota như một người bạn chân thành, yêu thương và hết lòng vì gia đình và bạn bè. Anh nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ giữa hai người, khi Jota từng đùa rằng mình là "người Ireland thật sự" và Robertson thì gán cho cậu biệt danh "Diogo MacJota" để gọi vui là người Scotland.

Robertson chia sẻ những câu chuyện xúc động giữa anh và Diogo Jota
Niềm vui của Robertson cũng thêm phần đặc biệt trong ngày đội tuyển Scotland vượt qua vòng loại World Cup 2026 đầy thuyết phục. Trong đó, trận đấu tại Hampden Park bắt đầu với cú vô-lê tuyệt đẹp của Scott McTominay, nhưng Đan Mạch nhanh chóng gỡ hòa nhờ Rasmus Hojlund. Tuy nhiên, Lawrence Shankland lại đưa Scotland vươn lên dẫn trước. Dù vậy, Patrick Dorgu đã san bằng tỷ số một lần nữa trước khi Tierney và McLean tỏa sáng trong những phút cuối để ấn định chiến thắng 4-2 cho Scotland.

Chiến thắng trước Đan Mạch đã giúp Scotland vượt qua vòng loại World Cup 2026
Robertson không giấu được sự xúc động khi chia sẻ về những cảm xúc lẫn lộn trong ngày lịch sử của Scotland. Anh nói: "Chúng tôi đã nói rất nhiều về việc này, và hôm nay tôi không thể không nghĩ về Jota. Chúng tôi sẽ tham dự World Cup, tôi không thể tin được. Đây có thể là cơ hội cuối cùng của tôi." Anh cũng nhắc đến những khoảnh khắc đầy cảm xúc trước trận đấu, khi HLV Clarke đã nói về những chiến thắng quan trọng trước Serbia và Ukraine trong quá khứ, đồng thời kêu gọi các cầu thủ tạo ra thêm một khoảnh khắc lịch sử nữa. Robertson chia sẻ thêm: "Các cầu thủ rất xúc động. Chúng tôi làm điều này vì ông ấy, vì ban huấn luyện và gia đình chúng tôi… Đây là một trong những đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi."
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất