18/11/2025 20:40 GMT+7 | Italy
Italy sụp đổ 1-4 trước Na Uy và đối mặt với cơn ác mộng play-off lần thứ 3 liên tiếp, vẫn còn đó một tia nắng lóe lên. Đó là tiền đạo 20 tuổi chỉ vừa bước ra ánh sáng vài tháng: Francesco Pio Esposito. Càng chơi, chân sút của Inter càng cho thấy sự trưởng thành đáng kinh ngạc, thể hiện sự sắc bén trong chuyên môn và lì lợm trong tâm lý.
Ngay trước trận đấu, Erling Haaland, "sát thủ" bên phía đối diện, đã ngạo mạn tuyên bố rằng anh ta "thậm chí không biết Pio Esposto là ai". Đó là một lời mỉa mai nhắm vào một tiền đạo trẻ. Nhưng Esposito không đáp trả bằng lời nói. Anh đáp trả trên sân.
Chỉ 11 phút sau tiếng còi khai cuộc, nhận đường chuyền từ Dimarco, Esposito đã khiến cả San Siro bùng nổ. Pha xử lý đó là định nghĩa của một trung phong đẳng cấp: Anh "thuần hóa" trái bóng trong vòng cấm, dùng thân mình che chắn hậu vệ đối phương, rồi thực hiện một pha xoay người "hoàn hảo" trước khi sút bóng qua hai chân thủ môn Nyland. Đó là cách ghi bàn mà các bình luận viên Italy phải thốt lên rằng đã "ngày càng hiếm" ở các tiền đạo Azzurri. Nhiều người nhận xét rằng Esposito có bóng dáng của "Bò mộng" Bobo Vieri trước đây, và bàn thắng này chứng tỏ điều đó. Haaland có thể đã trừng phạt Italy sau đó bằng một cú đúp, nhưng ít nhất, "gã tóc vàng" đã biết Esposito là ai.

Esposito đang là niềm hy vọng trong khủng hoảng của bóng đá Italy
Điều ấn tượng hơn là gì? Đó đã là bàn thứ 3 của Esposito chỉ sau 5 trận khoác áo Azzurri (vào lưới Estonia, Moldova và Na Uy). Thành tích này giúp anh, ở 20 tuổi 154 ngày, trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ghi được ít nhất 3 bàn cho đội tuyển Italy, vượt qua cả những huyền thoại như Giuseppe Meazza, Mario Corso và Gianni Rivera. Đây là sự khẳng định về tài năng, nhất là khi anh làm được điều đó trong bối cảnh hàng công Italy đang khủng hoảng và thiếu những lựa chọn đáng tin cậy.
Sự xuất hiện của Esposito đặc biệt quan trọng với HLV Gennaro Gattuso. "Rino" đang cố gắng áp dụng hệ thống 2 tiền đạo, và sự trưởng thành vượt tuổi của Esposito mang đến cho ông một lựa chọn chất lượng thực sự. Trong khi những cầu thủ chạy cánh như Politano bị xem là "bình thường" và "kém hơn" cả Berardi hay Insigne trước đây, Esposito mang đến hy vọng về một "sát thủ" thực thụ. Dù Italy có vượt qua được vòng play-off tháng 3 hay không, tương lai của hàng công Azzurri dường như đã được định đoạt. Họ đã tìm thấy ánh sáng, ngay cả trong thời điểm tăm tối nhất của mình.
V.N
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất