(TT&VH Online) – Trong cuộc phỏng vấn gần đây trên báo Anh, tiền đạo Rooney đã có những bộc bạch khá chân tình về các kì World Cup, cũng như ĐT Anh.

Bóng đá bắt đầu quyến rũ Rooney kể từ khi cậu lên 13 tuổi. Trước bàn thắng của “thần đồng” Michael Owen ghi vào lưới Argentina năm 1998, một trong những bàn thắng đẹp nhất của Tam Sư ở các kì World Cup, Rooney nói rằng “Đó là một bàn thắng không thể tin được và tôi đã nhảy lên ăn mừng bàn thắng đó. Tôi cùng những người bạn khác thường chơi bóng ở phía sau nhà và ngay sau khi trận đấu giữa Anh và Argentina kết thúc, tôi đã ra đó đá bóng. Tôi muốn ghi một bàn thắng như vậy, tôi muốn được sống trong khoảnh khắc đó”.
Giờ đây, các cổ động viên của xứ sở xương mù đều kỳ vọng rằng Rooney sẽ mang tới niềm cảm hứng cho Tam Sư ở World Cup 2010 giống như Paul Gascoigne đã từng làm tại Italia 90. Rooney tâm sự: “Tôi đã cố gắng thi đấu giống như Gazza. Anh ấy thi đấu thật thoải mái và cuốn hút mọi người. Tôi cũng thích khoảnh khắc khi tên mình được xướng lên trước mỗi trận đấu trong sự hò reo của khán giả. Dù tới từ nhiều đội bóng khác nhau, nhưng họ đều đoàn kết thành một mỗi khi cổ vũ cho đội tuyển Anh. Tôi luôn muốn mang tới cho họ những khoảnh khắc ăn mừng. Tôi và các đồng đội thi đấu không thực sự tốt tại Euro 2004 và World Cup 2006, và hiện giờ đội bóng đã trở nên mạnh mẽ hơn nhờ khả năng dẫn dắt của HLV Capello. Ông ấy là một HLV với kỷ luật sắt vì nếu bạn thi đấu không tốt, bạn sẽ không có tên trong đội hình xuất phát. Điều đó khiến chúng tôi luôn thi đấu quyết liệt và muốn thể hiện hết mình”.
Hiện Rooney đã ghi được 25 bàn thắng trong 55 lần khoác áo Tam Sư và Rooney hy vọng sẽ phá vỡ được kỉ lục 49 bàn thắng cho đội tuyển Anh của Sir Bobby Charlton. “Tôi đã nói chuyện với Sir Bobby tuần trước về điều này và chúng tôi đã thảo luận về việc thi đấu và ghi bàn cho ĐTQG. Thật tuyệt vời nếu giấc mơ của tôi trở thành hiện thực. Điều này càng tuyệt vời hơn khi có hai tiền đạo của Man United đứng đầu danh sách ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển. Nhưng đừng vội gạch tên Michael Owen. Anh ấy vẫn còn cơ hội phá vỡ kỷ lục của Sir Bobby. Đôi khi tôi băn khoăn về sự nghiệp thi đấu của mình, cũng như những gì mà mình có thể giành được trong tương lai. Tôi muốn cống hiến cho Man United và ĐTQG. Tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt hơn nữa”.