ĐT Anh: Bây giờ đã có Rooney

09/09/2009 12:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Thời gian trôi quá nhanh. Đã 6 năm trôi qua kể từ ngày cậu bé 18 tuổi, Wayne Rooney khoác trên mình chiếc áo Tam sư. Giờ đây, tuyển Anh đã trở nên quá quen thuộc với chàng trai sinh trưởng tại Liverpool. Thời của anh đã tới. Rooney đã là người “cầm cờ” trên hàng công ĐTQG, và cũng là chiếc chìa khoá vạn năng cho Fabio Capello trên mặt trận tấn công.

Lối chơi của Rooney không khác gì những biểu hiện trên... khuôn mặt anh. Tiền đạo của Man Utd không phải là một mẫu sát thủ kiểu “hoa lá cành”. Anh cũng chưa bao giờ có xu hướng thể hiện kỹ thuật cá nhân ngay cả trước những hàng thủ yếu kém. Tuy nhiên, bù lại, anh lại là một sản phẩm hảo hạng của những sự pha trộn rất cơ bản. Tốc độ, khả năng dứt điểm, đánh đầu tốt, phối hợp tinh quái, và đặc biệt nhất vẫn là bản năng săn bàn dựa trên sự bền bỉ trong di chuyển. Có thể gọi đó là một mẫu sát thủ “nông dân”: Luôn ưa thích sự thực dụng, và biết đặt hiệu quả lên trên tất thảy.

Rooney là niềm hy vọng số 1 của tuyển Anh đêm nay?

Trong sự nghiệp của mình, Rooney đã từng đá cặp với rất nhiều mẫu tiền đạo. Có cảm giác như cầu thủ 23 tuổi này luôn biết cách thi đấu để không ai trách được anh điều gì. Dù ở cánh trái hay chơi trung phong, dù đá theo kiểu mồi nhử hay phải gây sức ép trực diện, Wayne cũng đều có được những dấu ấn riêng. Nhưng điều quan trọng nhất, yếu tố có lẽ đã thuyết phục được cả Alex Ferguson lẫn Capello nhiều nhất, vẫn là sự thực dụng của anh. Rooney quả là một tiền đạo đúng nghĩa, một người luôn biết cách tạo cơ hội và ghi bàn ngay khi có thể.

Quả 11m mà Rooney kiếm được trong trận thắng Slovenia có thể là một pha ăn vạ. Nhưng điều đó chẳng có gì quá quan trọng, nếu hiểu anh theo nghĩa một tay săn bàn đích thực. Người Croatia sẽ có lý do để lo ngại, chứ không phải là việc đưa ra những xét đoán về tính trung thực của các tiền đạo Anh. Nên nhớ, ngay cả khi Rooney không cần phải “tìm cách” ngã lăn quay ra trong vòng cấm đối phương ở mỗi pha va chạm, thì anh cũng sẽ đủ sức mang tới rắc rối cho hàng thủ Balkan. Những màn trình diễn siêu hạng của tiền đạo số 10 trong trận lượt đi tại Zagreb đã nói lên điều đó. Và đó cũng là lý do mà HLV của Croatia, Slaven Bilic tuyên bố sẽ phải “kèm bằng được” Rooney trong trận đấu ở Wembley.

Dù luôn chơi bóng rất đơn giản, nhưng Rooney không phải người dễ kèm. Ở những tình huống tăng tốc trong phạm vi 2m, anh thực sự là một chú sư tử. Mỗi khi lui về xung quanh vòng cấm, tiền đạo này còn có thói quen dứt điểm ngay khi thuận chân. Xu hướng này đã được hình thành từ khi Rooney phải đá dạt ra cánh nhiều hơn tại Man Utd mùa trước. Và bỗng nhiên nó lại trở thành một thứ vũ khí lợi hại cho tuyển Anh, mỗi khi Rooney lùi về lấy bóng, hay hỗ trợ phòng thủ tuyến đầu.

Thêm một lý do nữa khiến bài toán Rooney trở nên khó giải, đó chính là việc xung quanh anh luôn có hàng loạt tay súng khác sẵn sàng xông lên. Ở trận lượt đi, cũng vì quá quan tâm tới tiền đạo của M.U mà Croatia đã bị Walcott làm cho điên đảo. Cầu thủ của Arsenal sẽ không chơi trận này, nhưng Capello vẫn còn đó những nhân tố đủ sức tận dụng các khoảng trống mà Rooney tạo nên: Đó là Defoe hoặc Heskey ở tuyến trên, hay những pha băng lên từ trung lộ của Lampard, Gerrard...

Tháng 11-2007, Croatia đã biến tuyển Anh thành những kẻ chiến bại đáng xấu hổ ngay tại Wembley, đồng thời tước đi cơ hội tới Euro 2008 của Tam sư. Có rất nhiều lý do để giải thích trận thua đó. Nhưng một trong số đó chính là sự vắng mặt của Rooney, khiến cho đội chủ nhà phải chơi với 1 trung phong đơn độc: Crouch.

Hôm nay, Rooney đã trở lại. Sẽ không ai ngạc nhiên, nếu chính anh sẽ là người khẳng định: Trận đấu năm 2007 chỉ là một tai nạn. Và sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn, nếu sát thủ “nông dân” sẽ nổ súng, mang về chiếc vé tới Nam Phi cho đội nhà.

Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm