Vụ Rooney ký hợp đồng mới: Tăng lương để bán được giá?

25/10/2010 11:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Với những động thái vô cùng cứng rắn từ BLĐ cũng như CĐV của M.U, Wayne Rooney “đành” phải ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Old Trafford. Một quyết định không chỉ giúp M.U giữ chân được ngôi sao này vào thời điểm hiện tại mà còn có thể tăng giá trị chuyển nhượng của tiền đạo người Anh lên gấp nhiều lần trong tương lai. Và còn có nhiều việc không phải như những gì chúng ta thấy…

Nhiều nguồn tin tại xứ sương mù cho biết “tuyệt đối không có chuyện” Rooney từ bỏ âm mưu rời bỏ Old Trafford để tới vùng Eastland vào mùa Hè sang năm. Một vài phân tích chỉ ra rằng việc Man City tham dự Champions Leauge ở mùa tới là rất lớn và tỷ phú Mansour bỏ ra 50-80 triệu bảng để mua về ngôi sao hàng đầu của bóng đá Anh là “đương nhiên” (như cách thói quen của ông trong 2 năm trở lại đây). Nếu như hôm thứ Sáu tuần trước Rooney không tạo ra cú sốc thứ 2 và từ chối gia hạn hợp đồng, anh sẽ chỉ gắn bó lâu nhất với M.U thêm 18 tháng nữa, đến mùa Hè năm 2012. Trong trường hợp sớm nhất là ra đi vào tháng 1 tới, M.U sẽ chỉ thu về khoảng 25 triệu bảng và họ sẽ phải bỏ ra ít nhất 30 triệu bảng cho một chân sút mới đã được kiểm chứng (Torres hay Benzema?).

Dù sao vụ rắc rối tại Old Trafford đã được giải quyết. Không! Chính xác hơn là nó tạm lắng xuống bởi nguyên nhân chính vẫn còn đó. Các khoản nợ khổng lồ của nhà Glazer không suy chuyển mà lại càng xiết chặt thêm vào cơ cấu lương thưởng của M.U khi ông chủ người Mỹ đồng ý tăng lương gấp đôi cho Rooney (không tiết lộ nhưng vào khoảng 200 nghìn bảng/tuần). Đó sẽ là cột mốc mà các cầu thủ ngày càng đóng vai trò quan trọng tại CLB hướng tới (Nani?). GĐĐH David Gill đã thành công trong việc giữ chân Rooney bằng tiền nhưng không thể làm hài lòng các ông chủ, những người đứng trong bóng tối để ký vào tờ hóa đơn chi phí.

M.U đã giữ chân được Rooney- Ảnh AP
Chúng ta cũng nên chúc mừng Sir Alex. Một HLV lão luyện, khôn ngoan. Tối qua, ông ấy nhấm nháp hương vị chiến thắng trước Stoke City và tự hào về tài ngoại giao đầy của mình. “Bây giờ tôi tin rằng Wayne đã biết M.U là CLB vĩ đại đến như thế nào”, chiến lược gia Scotland lớn tiếng sau cuộc họp sống còn hôm thứ Sáu. Chỉ trong vòng 1 tuần, ông giải quyết được vấn đề nhức nhối nhất mà mình canh cánh từ tháng 8 (khi Rooney và người đại diện từ chối ký hợp đồng mới). Sir Alex dần dần cô lập cậu học trò cưng trên băng ghế dự bị mặc cho sự gào thét của anh ta. Những động thái của ông, bằng việc nhắc đi nhắc lại Rooney đã phạm sai lầm nghiêm trọng, phần nào đã khiến CĐV có phản ứng dội đối với Rooney. Ferguson sử dụng một cách cẩn thận những từ ngữ mang nhiều sắc thái để thể hiện sự bất lực giả tạo của mình. “Chết lặng” ư? hay “Cánh cửa luôn mở”… là những từ không có trong từ điển của một vị tướng như Ferguson.


David Beckham, người rời M.U tới Real Madrid trong hoàn cảnh cay đắng và thù địch, chắc chắn đã trải nghiệm điều này: “Tôi mãi mãi là CĐV của M.U và những người hâm mộ nên cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Tôi không ngạc nhiên khi cậu ấy (Rooney) ở lại vì M.U là đội bóng lớn nhất trên thế giới. Anh ấy có một HLV vĩ đại luôn trông nom mình vào mọi lúc. Tình huống của tôi hoàn toàn khác. Tôi không có cơ hội và phải ra đi”.

Tình huống của Rooney giống với những gì John Terry trải qua cách đây 1 mùa giải. Cả 2 là những trụ cột của tuyển Anh và đều lấy lý do “tham vọng” cùng sự lôi kéo của Man City để gây ảnh hưởng lên CLB. Paul Stretford, người đại diện của Rooney và đóng vai trò quan trọng trong những buổi thương thảo, rất muốn anh tới Real Madrid (để hưởng % chuyển nhượng), luôn miệng đổ lỗi cho sự quản lý yếu kém và “tham vọng” của gia đình Glazer. Nhưng cuối cùng ông cũng bất lực ở lần đàm phán cuối cùng và bây giờ là hình nhân thế mạng thay cho Rooney trước những lời chỉ trích của các người hâm mộ.

Hà Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm