Stoke - M.U 1-2: "Hạt đậu" J.Hernandez "cứu" đội khách

24/10/2010 21:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Tưởng như "cơn ác mộng" trên sân khách sẽ tiếp diễn khi Tuncay san hòa 1-1 cho Stoke ở phút 80 nhưng tân binh Javier Hernandez đã tỏa sáng ở phút 86 để mang về chiến thắng đầu tiên trên sân khách của Man United trong mùa giải năm nay.

Do Rooney vẫn bị chấn thương nên tiền đạo trẻ Javier Hernandez đã được ra sân sát cánh với D. Berbatov ngay từ đầu trận. Sau khi trận đấu diễn ra được vài phút, cựu cầu thủ của Chivas đã có cơ hội mở tỷ số. Xuất phát từ pha phản công nhanh, Berbatov chuyền bóng để Nani kiến tạo cho Javier Hernandez bật cao đánh đầu, song cầu thủ người Mexico lại không thể thực hiện được một pha dứt điểm hoàn hảo.

Pha đánh đầu ngược J. Hernandez - Ảnh Reuters

Phút 12, thủ môn Van der Sar lại mắc sai lầm khi phá bóng đúng chân cầu thủ của Stoke. Tuy nhiên, cú sút của Collins nhằm vào khung thành bị bỏ trống của Man United đã đi chệch trong gang tấc. Chỉ ít phút sau đó, thủ môn người Hà Lan đã "chuộc lỗi" bằng pha bay người cản phá cú đánh đầu uy lực của tiền đạo K. Jones bên phía Stoke.

Sau những phút đầu để Man United ép sân, các cầu thủ Stoke bắt đầu giành lại thế trận nhờ chiến thuật tấn công đơn giản. Việc bố trí hai tiền đạo có ngoại hình cao to là K. Jones và Welters trong vòng cấm địa giúp Stoke luôn tạo ra mối đe dọa về khung thành của Van der Sar. Bên cạnh đó, những pha tạt bóng khá chính xác của Etherington và Pennant ở hai cánh giúp Stoke duy trì được một áp lực không nhỏ lên hàng phòng ngự của đội khách. Phút 22, từ pha đá phạt góc của Etherington, M.U suýt chút nữa đã bị thủng lưới khi cả Shawcross rồi Delap bật cao đánh đầu nhưng bất thành.

Đang có được một thế trận thuận lợi trước Man United thì Stoke bất ngờ bị thủng lưới. Từ một pha dàn xếp tấn công bên cánh phải, bóng được tạt vào trong vòng cấm địa của đội chủ nhà và Javier Hernandez đã sửa sai cho tình huống đầu tiên khi bật cao đánh đầu ngược đẹp mắt tung lưới Sorensen ở phút 27.

Bàn thua trước đã tạo ra nhiều động lực cho các cầu thủ Stoke. Trong những phút cuối hiệp 1, khung thành của Man United liên tục đặt trong tình trạng báo động trước những pha tấn công nguy hiểm của đội chủ nhà. Để hạn chế sự hưng phấn của Stoke, các cầu thủ Man United, cụ thể là hai lão tướng G. Neville và Scholes, đã phải phạm lỗi chiến thuật. Tuy nhiên, phút 42, trọng tài đã "nương tay" với hậu vệ phải của Man United khi ông không rút thẻ vàng thứ hai với G. Neville sau pha vào bóng nguy hiểm đối với Etherington.

Trong trận đấu này, HLV Alex Ferguson bố trí O'Shea đá hậu vệ trái, còn P. Evra được đẩy lên đá tiền vệ. Sau những phút đầu chưa quen ở vị trí mới, cầu thủ người Pháp đã dần lấy được cảm giác không gian và có những pha xâm nhập khá nguy hiểm vào vòng cấm địa của Stoke. Sau nỗ lực đánh đầu không thành ở phút 45, Evra đã có một cơ hội ngon ăn ở phút 47 khi các cầu thủ M.U thực hiện đá phạt nhanh kiểu "ăn cắp trứng gá". Tuy nhiên, tiền vệ này đã thực hiện không thành công đường kiến tạo cho Javier Hernandez.

Nhận thấy cánh phải của Man United thường xuyên bị các cầu thủ Stoke khai thác, HLV Alex Ferguson đã rút G. Neville ra sân và đưa hậu vệ W. Brown vào sân. Tuy nhiên, đội khách vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong khâu kiểm soát tuyến giữa. Sự xuất hiện của Evra ở vị trí tiền vệ trái giúp M.U có những pha lên bóng tốc độ hơn song cầu thủ người Pháp chơi không thực sự ăn ý với bộ đôi tiền vệ Scholes và Fletcher. Phút 58, từ pha ném biên uy lực của Delap, ba cầu thủ của Stoke gồm Walters, Jones và Huth đã bật cao đánh đầu nhưng người chiến thắng trong pha không chiến này là thủ môn Van der Sar.

Chứng kiến sự phối hợp không ăn ý giữa các tiền vệ, chiến lược gia người Scotland đã đưa Evra lại vị trí hậu vệ trái và gia cố thêm tuyến giữa bằng tiền vệ Carrick. Phút 68, trọng tài chính Andre Marriner đã bỏ qua một quả penalty cho Man United khi Evra sút bóng chạm tay Shawcross trong vòng cấm địa. Ít phút sau đó, từ một pha phản công nhanh, Berbatov kiến tạo để J. Hernandez băng vào dứt điểm nhưng cú sút của tiền đạo trẻ này lại đi chệch cột dọc khá đáng tiếc.

Những phút cuối hiệp 2, Man United đã chủ động hạ được nhịp độ trận đấu xuống. Tuy nhiên, một lần nữa sai lầm của cá nhân đã khiến đội khách trả giá. Từ pha chuyền hỏng ở giữa sân của Scholes, bóng tới chân Tuncay. Sau tình huống ngoặt bóng loại bỏ Evra, cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ đã tung ra một cú sút đẹp mặt tung lưới thủ môn Van der Sar gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Tưởng như "cơn ác mộng" trên sân khách sẽ tiếp tục ám ảnh thầy trò HLV Alex Ferguson trong mùa giải năm nay thì tiền đạo J. Hernandez đã bất ngờ lên tiếng. Phút 86, Berbatov chuyền bóng thông minh để Evra tung ra cú dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút của cầu thủ người Pháp lại không đủ lực nhưng "Chicharito" đã xuất hiện kịp thời đệm bóng tung lưới Stoke để nâng tỷ số lên 2-1 cho Man United. Bên ngoài sân, HLV Alex Ferguson đã không kiềm chế được cảm xúc hạnh phúc khi chứng kiến pha lập công thứ hai của cầu thủ người Mexico.

Cuối cùng, Man United cũng đã có được chiến thắng đầu tiên trên sân khách nhờ phong độ ấn tượng của "Hạt đậu" Javier Hernandez. Với ba điểm giành được, đội bóng của HLV Alex Ferguson tạm thời vượt qua đội bóng cùng thành phố Man City để chiếm vị trí thứ hai trên BXH khi thầy trò ông Mancini đá muộn hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ.

* Cầu thủ ghi bàn: Javier Hernandez  27', 86', Tuncan 82'.

* Đội hình ra sân:

+ Stoke: Sorensen, Huth, Shawcross, Faye, Collins (Higingbotham 60'), Pennant (Gudjonhsen 79'), Wilson, Delap, Etherington, Walters (Tuncay 65'), Jones.

+ Man United: Van der Sar, Neville (Brown 46'), Ferdinand, Vidic, Evra, Fletcher, O'Shea (Carrick 70'), Scholes (Obertan 87'), Nani, Hernandez, Berbatov.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm