HLV Ferguson khẳng định "uy quyền" ở Man United

25/10/2010 07:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - HLV Alex Ferguson thừa nhận rằng chiến thắng vất vả 2-1 trước Stoke đã khép lại một tuần đầy khó khăn của ông ở Man United.

J.Hernandez ăn mừng bàn thắng - Ảnh Reuters

Trước khi trận đấu diễn ra, chủ đề về chuyện đi hay ở của Wayne Rooney đã khiến cho sự chuẩn bị của Man United cho trận đấu với Stoke đã bị ảnh hưởng. Tưởng như Man United đã phải hứng chịu thêm một trận hòa vì sai lầm cá nhân của Scholes song Javier Hernandez đã kịp thời tỏa sáng để mang về ba điểm quý giá cho đội nhà. Phát biểu trên MUTV sau trận, HLV Alex Ferguson cho hay: "Sau bàn thua, chúng tôi đã thi đấu tập trung hơn. Chuyến làm khách trên sân của Stoke thực sự rất khó khăn. Họ thi đấu nhanh và quyết liệt. Đây là một trận đấu không mấy dễ dàng với chúng tôi. Các cầu thủ đã hơi mất tập trung trong khâu kiểm soát bóng và Paul đã mắc sai lầm trong bàn gỡ hòa của Stoke. Tuy vậy, chúng tôi đã kịp xốc lại tinh thần và giành chiến thắng. Đây là một kết quả tốt".

HLV Ferguson cho rằng chiến thắng trước Stoke sẽ là cột mốc quan trọng để Man United bắt đầu cuộc đua tới chức vô địch giải ngoại hạng Anh năm nay: "Tôi nghĩ chúng tôi đã bắt đầu vào guồng. Chúng tôi cần giành thêm nhiều chiến thắng vì sắp tới, chúng tôi sẽ có những trận đấu quan trọng trước Chelsea, Arsenal hay Man City. Chúng tôi cần duy trì phong độ ổn định trong thời gian tới. Nếu có ai đó nghi ngờ tham vọng của tôi, có thể có điều gì đó sai lầm ở đây. Tôi đã ở Man United được 24 năm và càng ở lâu, tôi càng khát khao danh hiệu. Tôi biết rằng đội bóng bị chỉ trích khi chơi không tốt song mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn khi chúng tôi giành chiến thắng. Tôi là HLV của Man United. Tôi biết cách xây dựng đội bóng vì đây là công việc mà tôi đã làm trong những năm qua. Chúng tôi luôn tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ phát triển. Chỉ ba năm nữa thôi, bạn sẽ thấy một Man United khác".

Trong khi đó, tiền đạo Javier Hernandez cho biết anh rất hạnh phúc khi giúp Man United giành ba điểm trọn vẹn song không thích mỹ từ "người hùng" hay "vị cứu tinh" mà các tờ báo giành cho anh sau trận. Javier Hernandez cho hay: "Đó là công lao của các đồng đội. Họ đã đặt niềm tin vào tôi và BHL cũng vậy. Tôi luôn cố gắng tập luyện để có thể giành được vị trí chính thức. Về bàn thắng đầu tiên, tôi nhận thấy bóng và cố gắng đánh đầu ngược về phía sau. Cám ơn Chúa khi trái bóng đã đi vào lưới".

Trận đấu giữa Man United và Stoke vừa qua là lần thứ 600 Gary Neville khoác áo "Quỷ Đỏ". Dẫu vậy, hậu vệ cánh này đã phải rời sân sớm vì nhiều lý do. Phát biểu sau trận, Gary Neville thừa nhận rằng anh đã gặp may khi không bị trọng tài truất quyền thi đấu sau trận: "Tôi đã gặp may. Tôi cho rằng tình huống nhận thẻ vàng đầu tiên là không chính xác nhưng trong tình huống sau đó, tôi đã gặp may. Tôi cảm thấy thất vọng khi không được chơi cả trận trong lần khoác áo thứ 600 này. Tuy vậy, điều quan trọng là chúng tôi đã giành được chiến thắng".'

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm