Khoảnh khắc của lòng dũng cảm: Dưới chân Ronaldo...

23/06/2012 07:23 GMT+7

(TT&VH) - Lại là anh, luôn là anh, chỉ có thể là anh, Cristiano Ronaldo. Người đẹp trai, giàu có và luôn được báo chí nhắc đến với cả lòng ngưỡng mộ lẫn hoài nghi hoặc chỉ trích, căm ghét ấy lại ghi bàn một lần nữa.

Ba bàn vào lưới Hà Lan và Czech đã không chỉ giúp anh có một bảng thành tích cá nhân tuyệt vời mà còn đưa Bồ Đào Nha vào vòng bán kết EURO, lần đầu tiên kể từ năm 2004 trên quê hương anh. Bravo, Ronaldo, người đã khởi đầu giải đấu này với 2 trận đấu ở phong độ dưới trung bình, khiến anh bị chỉ trích nặng nề, trong khi các cổ động viên đối phương đã luôn lôi cái tên Messi ra để chế giễu khiến anh hết sức căng thẳng. Đấy là điều dễ hiểu. Người ta không thể tha thứ cho một cầu thủ mà mới đây thôi còn chơi với một phong độ hay kinh khủng cùng Real Madrid trong một mùa bóng mà anh cùng các đồng đội vượt qua Barca và Messi để đoạt chức vô địch Liga.

Cristiano Ronaldo- Ảnh Getty

Thế nhưng đúng vào lúc người ta đã bắt đầu tỏ ra thất vọng nhiều nhất và không ít người đã đưa ra dự đoán về một giải đấu thất bại của Ronaldo, thì anh tỏa sáng trong những trận đấu quyết định số phận của chính anh và Bồ Đào Nha: 2 bàn thắng vào lưới Hà Lan, và bàn thắng duy nhất hạ gục Czech, đội bóng đã loại họ vào năm 1996. Người ta bảo rằng, bóng đá là một môn thể thao đồng đội. Điều đó không sai, nhưng trong hai trận đấu vừa qua, Ronaldo đã chứng minh một điều khác: một khi anh đạt phong độ và cảm hứng tốt nhất, chính anh sẽ là người quyết định thắng lợi cho Bồ Đào Nha. Giờ thì anh đã đưa Bồ Đào Nha vào bán kết (lần thứ 3 kể từ năm 2000, họ làm được điều đó) và khi những nỗi ám ảnh mang tên Messi đã dần đi qua, Ronaldo và các đồng đội có thể nghỉ ngơi chút ít trước khi biết đối thủ của mình trong trận Bán kết là ai, Pháp hay Tây Ban Nha. Trong khi ấy, CR7 cũng có thể khoan khoái thưởng thức những dòng tít ca ngợi anh trên báo chí, trong đó có những tờ báo đã không tiếc lời chỉ trích anh trong những lần ra sân không thuyết phục đã qua.

Đến EURO lần này, Bồ Đào Nha đã trưởng thành hơn những giải trước, đã vùng dậy mạnh mẽ sau trận ra quân thất bại với Đức và sau những gì mà Ronaldo đã làm được, có thể hoàn toàn đặt niềm tin vào một dạng cầu thủ xuất sắc mà không đội nào có được. Trong giải này, anh đã chứng tỏ mình là một dạng cầu thủ siêu hạng: không cầu thủ nào sút cầu môn nhiều như anh trong một trận đấu (12 lần trong trận gặp Hà Lan), không có ai sút trúng khung gỗ nhiều như anh (4 lần trong các trận gặp Hà Lan và Czech) và cũng là một trong số 6 cầu thủ đã ghi bàn ở 3 kì EURO liên tiếp. Sau chiến thắng, anh tuyên bố, "chúng tôi muốn đi đến tận trận chung kết. Không thể không tin rằng, đấy là một lời khẳng định quyết tâm thực sự của anh, người hùng còn lại của một thế hệ đã thất bại trong trận chung kết EURO 8 năm về trước. Đấy là khát vọng trả món nợ lớn với người hâm mộ, và ước mơ chinh phục một đỉnh cao họ chưa từng với tới.

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm