Cứ chơi như thế này, Ronaldo sẽ có Quả bóng Vàng

22/06/2012 14:17 GMT+7

(TT&VH Online) - Điều mà các CĐV của Bồ Đào Nha, Real Madrid và tất cả những ai yêu mến tài năng bóng đá của Cristiano Ronaldo đã đến: sau hai trận đầu thi đấu nhạt nhòa tại trước Đức và Đan Mạch, CR7 đã bùng nổ từ trận thứ ba trước Hà Lan giúp đội bóng bã trầu lọt vào tứ kết và lại một lần nữa tỏa sáng trong trận đấu đêm qua trước Cộng hòa Czech (1-0) để đưa Bồ Đào Nha đến bán kết EURO 2012.

Nhưng tham vọng của siêu sao đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha và đội tuyển Bồ Đào Nha đâu chỉ dừng lại đó. Phát biểu với báo chí sau trận thắng CH Czech 1-0, Ronaldo tuyên bố anh “đang chờ đợi đối thủ tiếp theo ( Tây Ban Nha hoặc Pháp ) và dù có đặt chân trên mặt đất thì hy vọng vẫn rất lớn và mục tiêu sắp tới là tiến thẳng vào chung kết”.

Khi đã rũ bỏ được những áp lực phải chứng minh mình là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới để tập trung thi đấu cho ĐTQG, khó hàng phòng ngự nào có thể ngăn cản khả năng bứt phá và sút bóng hoặc đánh đầu của tiền đạo người Bồ Đào Nha. Chống lại hàng thủ dày đặc của Cộng hòa Czech, CR7 tung ra 8 cú sút vào khung thành của thủ môn xuất sắc Cech, chiếm gần một nửa số các cú sút của ĐTQG Bồ Đào Nha, trong đó hai quả trúng cột dọc.


Cách ăn mừng đúng với thương hiệu siêu sao của Cristiano Ronaldo - Ảnh AP

Và những nỗ lực của cầu thủ “đẹp trai, giàu có và bị nhiều người ghen tỵ” này đã được đền đáp xứng đáng. Ở phút thứ 79, nhận được một đường chuyền vừa tầm từ Moutinho, cầu thủ có cái tên dễ lầm với HLV người Bồ Đào Nha Mourinho, Ronaldo nhảy lên đánh đầu hiểm hóc, bóng đập xuống mặt đất và bật thẳng vào trong cầu môn bất chấp nỗ lực bay người cản phá của Cech, một trong những thủ môn xuất sắc nhất tại EURO lần này.

Cuộc đối đầu đã theo đúng kịch bản: Ronaldo tấn công liên tục từ mọi phía có thể còn hàng thủ của CH Czech và thủ môn của họ gồng mình ngăn cản những đợt công phá của các chân sút áo bã trầu, trong đó có khẩu  pháo “vua chiến trường” mang tên Cristiano Ronaldo.

Không ít ý kiến từ các cư dân mạng cho rằng, nếu như cái tên Messi ban đầu là một áp lực khủng khiếp đè nặng lên CR7 thì hôm nay, sau khi đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại EURO 2012 cho đến thời điểm hiện tại, cùng với tiền đạo Mario Gomez của Đức và hai chân sút đã phải xách va ly về nước là Dzagoev (Nga) và Mandzukic (Croatia), cái tên Messi lại trở thành một động lực to lớn đối với Ronaldo, người quyết chiếm lại danh hiệu cao quý nhất của  bóng đá thế giới.

Và anh có lý do để tin tưởng vào cuộc chinh phục đỉnh Everest này. Với danh hiệu vô địch Liga cùng Real Madrid trong túi, với việc giúp Bồ Đào Nha lọt vào bán kết Euro 2012, chưa cần nói đến kết quả của trận đối đầu sắp tới với Tây Ban Nha hoặc Pháp và danh hiệu “pichichi” của EURO 2012 này thuộc về ai, thì dư luận đã bắt đầu nói tới sự cân bằng về khả năng giành danh hiệu Quả bóng Vàng cho cả La Pulga và CR7. Còn nếu có cả hai điều còn lại: vào chung kết và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu châu Âu này  thì Ronaldo hầu như chắc chắn sẽ có thêm một Quả bóng Vàng nữa cho sự nghiệp của mình.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm