Ronaldo trở lại: Đội bóng một người và giấc mơ vô địch

22/06/2012 16:25 GMT+7

(TT&VH Online) - Cristiano Ronaldo đang trở thành ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha, vượt lên trên tất cả. Anh một mình đưa đội bóng vượt qua vòng bảng rồi lại tiếp tục đưa đội bóng đánh bại CH Czech để vào Bán kết.

Những thành tích phi thường ấy không phải là điều Ronaldo thường xuyên làm được ở các giải đấu lớn. Anh không thể hiện được phong độ cần có cho đội tuyển quốc gia. Đó là lý do khiến anh thường xuyên bị chỉ trích. Nhưng đó có thể là chuyện của quá khứ, không còn là của hiện tại.

EURO 2012 từng là một giải đấu khó khăn với siêu sao của Real Madrid. Trong 2 trận đầu tiên, dưới áp lực ngàn cân của sự kì vọng, của giới truyền thông, của người hâm mộ đội tuyển Bồ Đào Nha và của chính mình, Ronaldo đã trở nên yếu đuối đến tội nghiệp. Dù sức ép đó là gì chăng nữa, nó cũng đã khiến anh không thể hiện nổi một chút khả năng nào trong trận gặp đội tuyển Đức và Đan Mạch. Trận gặp tuyển Đức, anh bị cô lập hoàn toàn trong thế trận phòng ngự phản công của đối thủ. Trận tiếp theo với Đan Mạch, đội bóng chiến thắng nhưng cá nhân anh bỏ lỡ 2 cơ hội rõ ràng. Dường như cảm thấy mọi thứ chưa đủ tồi tệ, các CĐV tiếp tục hướng về phía anh với những tiếng hô vang “Messi, Messi!”.



Thành công tại EURO sẽ là bước đà quan trọng cho Ronaldo chinh phục danh hiệu Quả bóng vàng - Ảnh: Getty

Ronaldo, trong áp lực khủng khiếp của hàng vạn CĐV và ống kính truyền hình, đã không giữ được bình tĩnh. Anh hướng về phía CĐV Đan Mạch, đáp trả sau chiến thắng: “Các người có biết cậu ta đang ở đâu giờ này năm ngoái không? Các người có biết không? Cậu ta bị đá khỏi Copa America, trên đất nước của mình. Tôi nghĩ điều đó còn tệ hơn. Có phải không?”

Đến lúc này đây, bỏ qua những tranh luận về cách hành xử của Ronaldo, hình như những sự công kích đã làm bùng lên ngọn lửa chiến đấu của anh trong phần còn lại của giải đấu. Sau hai trận, anh vẫn chưa ghi bàn và thất bại trong việc thực hiện các pha đi bóng của mình. Nhưng kể từ đó, anh trở nên không thể ngăn cản.

Trận đấu cuối cùng với Hà Lan tại vòng bảng, khi đội bóng cần anh hơn cả, anh bắt đầu show diễn: ghi 2 bàn, sút trúng cột dọc 2 lần, tạo nên màn trình diễn ấn tượng nhất từng có trong màu áo Bồ Đào Nha. Rạng sáng nay tại Warsaw, anh tiếp tục đập tan những nghi ngờ cho rằng anh sẽ không thể hiện được mình ở những trận cầu lớn khi tiếp tục một màn trình diễn siêu đẳng. Anh lại ghi bàn và đưa đội bóng tới vòng kế tiếp, một lần nữa.

Không những vậy, anh còn nâng tổng số cú sút chạm khung gỗ của mình tới con số 4, trong đó, có 2 cú sút được thực hiện ở trận gặp CH Czech. Tại CLB (M.U và Real Madrid), Ronaldo luôn được chơi bên cạnh các siêu sao hàng đầu. Và luôn có những người thay anh lên tiếng khi cầu thủ người Bồ không thể hiện được mình. Nhưng ở Bồ Đào Nha, điều tồi tệ là mọi chuyện dường như không diễn ra theo cách đó. Khi Ronaldo có phong độ cao, như anh đang thể hiện trong 2 trận vừa qua, trong trường hợp phần còn lại của đội bóng làm được những gì không quan trọng (ghi bàn), anh đã thay họ làm nó.

Trong quá khứ, những cá nhân kiệt xuất đã từng dẫn dắt các tập thể đến với đỉnh cao. Với phong độ mà Ronaldo đang thể hiện, chúng ta có thể hi vọng lịch sử sẽ lặp lại, theo kiểu Diego Maradona tại World Cup 1986 hay Michel Platini ở EURO 1984. Ai mà biết được nhỉ?

Thống kê của Ronaldo trận gặp CH Czech

Sút: 8

Bàn thắng: 1

Trúng khung thành: 2

Chuyền bóng: 32

Tỉ lệ chuyền bóng thành công: 84,4 %

Minh Chiến




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm