Real Madrid - Villareal 4-2: C.Ronaldo đánh chìm "Tàu ngầm"

10/01/2011 05:52 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Với ba bàn thắng cùng một đường chuyền để đồng đội lập công, C.Ronaldo đã tỏa sáng ấn tượng trong chiến thắng 4-2 của Real Madrid trước Villareal.

Với áp lực từ trận thắng của Barca trước Deportivo, các cầu thủ Real Madrid nhập cuộc trận đấu với Villareal không thực sự tốt. Đội bóng chủ sân Bernabeu đã để đội khách chơi dồn ép trong những phút đầu tiên. Phút thứ 7, G. Rossi chọc khe để Cani phá bẫy việt vị của đội chủ nhà băng xuống dứt điểm khéo léo qua người thủ môn Casillas mở tỷ số cho Villareal. Tuy nhiên, lợi thế về mặt tỷ số của đội khách cũng chẳng kéo dài được lâu vì ngay sau đó, Real Madrid đã có bàn san hòa. Trong tình huống tấn công nhanh, Oezil đã khéo léo thoát khỏi sự truy cản của các hậu vệ đối phương và căng ngang vào như đặt để C.Ronaldo đệm bóng vào lưới trống.

"Cỗ máy ghi bàn" C.Ronaldo - Ảnh Getty

Tưởng như việc có được bàn san hòa sẽ giúp các cầu thủ chủ nhà chơi tốt hơn nhưng những sai lầm ở hàng phòng ngự, đặc biệt là từ vị trí của trung vệ Abiol, đã khiến cho “Kền kền trắng” nhận thêm bàn thua khi trận đấu chưa diễn ra được 20 phút. Phút 18, hàng phòng ngự chủ nhà tổ chức bắt việt vị tiền đạo Roben của Villareal song cựu cầu thủ của Valencia lại quá chậm chạp trong tình huống dâng lên. Và trong pha một đối một với Casillas, Ruben đã khéo léo tâng bóng qua đầu thủ quân của Real Madrid để nâng tỷ số lên 2-1.

Đến lúc này, chiến lược gia Mourinho đã không thể giữ được sự lạnh lùng trên băng ghế chỉ đạo. Dường như sự tức tối của “Người đặc biệt” đã đánh thức sự tập trung của các cầu thủ Real Madrid bên trong sân. Dù không áp đặt được hoàn toàn lối chơi lên đội khách nhưng các tuyến của Real Madrid đã tìm được tiếng nói chung sau bàn thua thứ hai. Phút 34, C.Ronaldo chọc khe để Benzema băng xuống dứt điểm, song pha xoay người sút bóng của tiền đạo người Pháp lại quá thiếu chính xác. Ít phút sau đó, Xabi Alonso chọc khe tinh tế để Marcelo đi bóng xuống sát đường biên trái. Tuy nhiên, pha căng ngang của hậu vệ người Brazil đã bị trung vệ Gonzalo kịp thời lao về cản phá.

Cuối cùng, những nỗ lực gia tăng sức ép của đội chủ nhà đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng thứ hai của C.Ronaldo. Phút cuối trận, từ pha đá phạt của Xabi Alonso bên cánh trái, C.Ronaldo thoải mái bật cao đánh đầu tung lưới D. Lopez.

Trở lại sau hiệp 2, HLV Mourinho đã có sự thay đổi về mặt chiến thuật khi ông đưa Kherida vào sân thay cho L. Diarra, cầu thủ đã không thực hiện thành công nhiệm vụ thu hồi bóng trong hiệp 1. Với tâm lý buộc phải thắng, Real Madrid tiếp tục dâng cao đội hình dồn ép Villareal. Phút 47, C.Ronaldo dứt điểm từ cự ly khoảng 18m, song nỗ lực của cầu thủ người Bồ Đào Nha không đánh bại được thủ môn D. Lopez. Ít phút sau đó, trận đấu đã bị gián đoạn khi A. Lopez của Villareal trong một tình huống phòng ngự đã lao thẳng vào chiếc cột dọc.

Phút 64, C.Ronaldo một lần nữa đe dọa khung thành đối phương bằng pha thoát xuống phá bẫy việt vị. Tuy nhiên, cựu cầu thủ của Man United tỏ ra hơi cầu toàn khi ngẩng lên nhìn trọng tài biên và để cho D. Lopez có được cơ hội băng ra khép góc. Dù đã quay được người lại chuyền cho Kherida, song cú dứt điểm của cầu thủ người Đức từ cự ly khoảng 18m lại đi vọt xà.

Chứng kiến những khó khăn của đội nhà trong việc áp sát khung thành đối phương, HLV Mourinho quyết định chơi mạo hiểm khi rút Abiol ra và đưa Kaka vào sân. Với một hàng tấn công gồm những tên tuổi “nổi đình nổi đám” trong thế giới bóng đá hiện nay, Real Madrid đã tạo ra được một sức ép khủng khiếp lên đối phương. Phút 80, trong một từ đường kiến tạo bên cánh trái của Kaka, C.Ronaldo phải mất tới hai nhịp dứt điểm mới có được bàn thắng thứ ba trong trận này. Sau đó, các cầu thủ cũng như BHL Villareal đã phản ứng dữ dội tổ trọng tài khi cho rằng cầu thủ của Real Madrid đã rơi vào thế việt vị.

Phút 82, tới lượt C.Ronaldo “đáp lễ” lại Kaka bằng đường chuyền để cầu thủ người Brazil băng vào đệm bóng một chạm tung lưới D. Lopez, qua đó nâng tỷ số lên 4-2 cho Real Madrid. Lúc này bên ngoài sân, HLV Mourinho đã có những hành động như giơ nắm đấm lên trời, song mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu chiến lược gia này không chọn đứng trước khu vực của đội Villareal… để ăn mừng. Quá bức xúc trước hành động của “Người đặc biệt”, một vài thành viên của BHL Villareal đã định nhảy vào “quyết ăn thua một phen” với HLV Mourinho. Tuy nhiên, BTC sân, cũng như các quan chức của Real Madrid đã kịp thời can thiệp và làm nguội những cái đầu nóng của cả hai bên.

Dù đã cố gắng trong những phút cuối song Villareal không thể tìm được bàn thắng thứ ba trong trận. Giành được ba điểm trận này, Real Madrid tiếp tục bám đuổi Barcelona trong cuộc đua tới ngôi vô địch mùa này.

* Cầu thủ ghi bàn: C.Ronaldo 10’, 45’, 80, Kaka82' - Cani 7', Ruben 18’.

* Đội hình ra sân:

+ Real: Casillas; Albiol (Kaka 70’), Carvalho, Marcelo, Ramos; Alonso, Diarra (Kherida 46’), Ronaldo, Di Maria; Benzema (Gago 80’), Oezil.  

+ Villareal: Lopez; Catala, Gonzalo, Capdevila, Lopez (Gaspar 62’); Bruno, Borja Valero, Cazorla, Cani (Oriol 73’); Rossi, Ruben (Benachio 67’).

Trà My

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm