Đè bẹp Deportivo 4-0, Barca gây áp lực lên Real

09/01/2011 09:27 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng với lối chơi nhuần nhuyễn cộng khả năng dứt điểm chuẩn xác của hàng tiền đạo, Barcelona đã dễ dàng “đè bẹp” đội chủ nhà Deportivo La Coruna với tỷ số 4-0, qua đó tạm thời nới rộng khoảng cách về điểm số với Real Madrid trên BXH lên thành 5 điểm.

Trong quá khứ Deportivo là một thế lực lớn có thể đối trọng được với Barcelona. Nhưng giờ đây, đội chủ sân Riazor chỉ còn là cái bóng của chính mình. Thế nên, để chống lại một Barca hùng mạnh, các học trò của HLV Miguel Angel Lotina chẳng còn cách nào khác là sử dụng lối chơi tử thủ, chờ cơ hội phản công.

Không có Xavi, Barcelona (giữa) vẫn đè bẹp Deportivo - Ảnh Getty
Trên thực tế, trong khoảng 25 phút đầu của hiệp một, Deportivo đã thành công với chiến thuật của mình, một phần cũng bởi trong đội hình của Barca không có tiền vệ kiến thiết Xavi Hernandez. Thiếu “cầu thủ xuất sắc nhất” Euro 2008, các đường chuyền của Barca thiếu hẳn tính đột biến, dù họ là đội cầm bóng nhiều hơn đối phương. Thậm chí, đội khách còn suýt thủng lưới trước nếu tiền đạo của đội chủ nhà Andrian dứt điểm chuẩn xác hơn ở phút thứ 22.

Tuy nhiên, trong một lần hiếm hoi được thay Sergio Busquets đá chính, tiền vệ Javier Mascherano đã có pha phối hợp với Lionel Messi trước khi tiền đạo người Argentina có đường chuyền tinh tế cho David Villa tung cú sút cận thành mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 26.

Có bàn thắng, Barca như trút bỏ được áp lực tâm lý thi đấu để trở với lối chơi thường thấy: phối hợp nhỏ, nhanh ở cự ly ngắn và trung bình khiến đối phương phải vất vả chống đỡ. Đến phút thứ 33, Barca thêm một lần làm rung lưới đội chủ nhà, nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Sau giờ nghỉ giải lao, thế trận vẫn không có nhiều thay đổi so với hiệp một, khi Barcelona tiếp tục làm chủ cuộc chơi với thời gian kiểm soát nhiều bóng nhiều hơn hẳn. Còn Deportivo La Coruna chỉ biết “giơ đầu chịu báng”. Thế nên, bàn thắng thứ hai đến với La Blaugrana như một hệ quả tất yếu.

Phút thứ 50, Barcelona được hưởng một quả đá phạt trực tiếp ở ngoài vòng cấm. Messi tự tin bước lên thực hiện cú đá phạt kỹ thuật đưa bóng vượt qua hàng rào bay vào lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Daniel Aranzubia.

Để tìm kiếm bàn gỡ, HLV Miguel Angel Lotina buộc phải làm mới khâu tấn công với sự xuất hiện lần lượt của Juan Carlos Valeron và Knut Olav. Tuy nhiên, khi tuyến trên chưa tìm được đường vào khung thành đội khách thì ở phần sân nhà, lưới của thủ môn Daniel Aranzubia phải rung lên lần thứ ba sau pha dứt điểm từ ngoài vòng 16m50 hết sức kỹ thuật bằng chân trái của tiền vệ nhỏ con Iniesta.

Không còn gì để mất, Deportivo vùng lên tấn công mạnh mẽ để tìm kiếm một thắng danh dự. Dẫu vậy, tất cả những gì họ làm được chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Đau hơn, đội chủ sân Riazor còn phải nhận thêm một bàn thua nữa từ đôi chân của Pedro ở phút thứ 81.

Từ thời điểm này, nhận thấy thế trận đã an bài, HLV Josep Guardiola lần lượt tung tân binh Ibrahim Afellay và Thiago vào sân. Trong khi Deportivo, dù đã thi đấu đầy cố gắng ở những phút cuối, song vẫn không thể một lần chọc thủng lưới Barca, đành chấp nhận “dâng” 3 điểm trọn vẹn cho đội khách.

Với chiến thắng chung cuộc 4-0 trước Deportivo, Barcelona tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng La Liga với 49 điểm sau 18 vòng đấu, qua đó gây áp lực không nhỏ cho Real ở trận đấu với Villarreal sẽ diễn ra vào rạng sáng mai.

+ Đội hình thi đấu:

Deportivo:Aranzubia; Laure, Lopo, Colotto, Manuel Pablo, Rubén Pérez, Antonio Tomás, Desmarets (Rindarov, 70'), Saúl (Valerón, 54'), Juan Domínguez (Pablo Alvarez, 79'), Adrián.

FC Barcelona: Valdés; Adriano, Piqué, Puyol, Abidal; Keita, Mascherano, Iniesta (Thiago, 81'); Pedro (Afellay, 81'), Messi, Villa (Bojan, 70')

+ Bàn thắng: David Villa (26’), Messi (51’), Iniesta (79), Pedro (81’).

Nhất Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm