01h00 ngày 10/1, Real Madrid – Villarreal: Bắn hạ “Tầu ngầm”

09/01/2011 11:15 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Mourinho đã tung ra sân một đội hình “dự bị của dự bị” để đá với Levante ở lượt về Cúp Nhà Vua (thua 0-2). Tất cả là nhằm chuẩn bị hỏa lực tốt nhất cho trận đấu với Villarreal ở Bernabeu đêm nay.

Kế hoạch đó của Mourinho chỉ có một sơ sẩy, khi Pepe bị chấn thương trong trận đấu ở Ciutat de Valencia và sẽ phải nghỉ thi đấu 4 tuần. Giờ Mou sẽ có hai phương án để lựa chọn nhằm giải quyết sự vắng mặt ấy. Một là sử dụng Raul Albiol trám vào vị trí của Pepe, và hai là đẩy Sergio Ramos vào đá cặp trung vệ với Carvalho, nhường vị trí hậu vệ phải cho Arbeloa.

Villarreal (phải) sẽ là một thử thách thực sự với Real - Ảnh AP
Đáng ra, Albiol mới là sự lựa chọn hàng đầu ở trung tâm hàng thủ của Real, và sau khi cựu cầu thủ của Valencia bị chấn thương trong chuyến giao hữu tập huấn thì Mourinho mới đưa cậu trò cũ Carvalho từ Chelsea về để vá víu hàng thủ. Tuy nhiên, Carvalho đã chơi hay đến nỗi, sau khi đã bình phục chấn thương, Albiol cũng chẳng còn cửa nào để quay lại đội hình chính thức. Vấn đề của Albiol là anh đã vắng mặt quá lâu, nên có thể anh sẽ phần nào thiếu đi sự tự tin khi vào sân. Trong khi đó, trước khi Abiol bình phục thì Mourinho cũng đã vài lần đẩy Ramos vào đá trung vệ (còn Arbeloa đá hậu vệ phải) mỗi khi Pepe hoặc Carvalho vắng mặt do thẻ phạt. Do đó, phương án này giờ lại được xem là còn an toàn hơn phương án trên.

Nhưng dù với phương án nào thì phòng ngự cũng không phải là vấn đề gây đau đầu với Mou. Bởi điều ông quan tâm nhất hiện giờ là vị trí cao nhất trên hàng công, hiện được trao cho Benzema. Hai lượt trận với Levante ở vòng 1/8 Cúp Nhà Vua đã nói lên phần nào phong độ thất thường của tiền đạo người Pháp. Benzema lập hat-trick ở trận lượt đi, song lại chơi cực dở ở lượt về. Nên có lẽ, nếu muốn kiếm tìm bàn thắng, Mou vẫn sẽ phải nhờ cậy đến Ronaldo.

Trong khi đó, Villarreal vừa khiến cả TBN phải tròn mắt ngạc nhiên khi thực hiện màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Valencia ở lượt về vòng 1/8 Cúp Nhà Vua (thắng 4-2 sau khi bị dẫn 2-0). Nên nhớ, chiến thắng đó được họ thực hiện trong bối cảnh thiếu vắng tới 3 trụ cột trải đều ở cả 3 tuyến: Marchena, Senna và Nilmar. Điều đó chứng tỏ, Garrido đã chuẩn bị sẵn được những phương án thay thế hoàn hảo, đơn cử như trường hợp của cầu thủ trẻ Catala ở vị trí trung vệ thay cho Marchena.

Tuy nhiên, điều đó có được tiếp tục phát huy trong trận đấu ở Bernabeu hay không thì lại là chuyện khác. Ở Bernabeu mùa trước, Real từng nghiền nát Villarreal tới 6-2. Hậu vệ Capdevila nói rằng, anh và các đồng đội đã rút ra được nhiều bài học từ sau trận đấu đó. Vậy thì, hãy thử chứng minh đi, khi mà từ đầu mùa, vẫn chưa có đội bóng nào sống sót khi rời Bernabeu?

Dự đoán: 2-0

P.V

Lực lượng

Real Madrid: Pepe nghỉ thi đấu 4 tuần

Villarreal: Marchena, Senna, Nilmar vắng mặt do chấn thương

Đội hình dự kiến

Real Madrid: Casillas – Ramos, Albiol, Carvalho, Marcelo – Lass, Xabi – Di Maria, Oezil, Ronaldo – Benzema.

Villarreal: Diego Lopez – Angel, Gonzalo, Catala, Capdevila – Valero, Bruno – Cani, Cazorla, Mario – Rossi.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm