Perez: Không mua bán gì cả!

09/01/2011 11:19 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Real Madrid sẽ không mua thêm tiền đạo nào trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này! Đó là thông điệp mà Chủ tịch Florentino Perez dành cho HLV Jose Mourinho, bất chấp việc Gonzalo Higuain đang phải tới Chicago để phẫu thuật chấn thương đĩa đệm. Bởi Perez tin rằng tới tháng Ba thì Real sẽ có đủ hỏa lực mạnh nhất.

Thực tế, từ khi mùa giải này chưa bắt đầu thì HLV người Bồ cũng đã đề xuất mua thêm tiền đạo, bởi theo ông thì việc chỉ có hai sựa lựa chọn cho vị trí trung phong cắm (Higuain và Benzema) là không đủ đối với một CLB đặt mục tiêu chiến thắng trên mọi mặt trận như Real. Sau khi Higuain bị chấn thương, Mourinho càng có lý do để lật lại vấn đề trên, nhất là khi Benzema chơi không ổn định, trận hay trận dở. Rất nhiều cái tên đã được HLV người Bồ đề xuất, từ tầm tầm như Hugo Almeida, tiềm năng như Fernando Llorente cho tới những chân sút đã được khẳng định như Diego Milito.

Perez: Không mua bán gì cả! - Ảnh Reuters
Thậm chí, Mou còn phát động một cuộc chiến công khai với Giám đốc điều hành Jorge Valdano quanh vấn đề này. Bởi chủ trương của vị CEO người Argentina cũng là không mua thêm. Đã hơn một lần, Valdano khẳng định rằng việc mua thêm người là không cần thiết, bởi Karim Benzema đủ khả năng thay thế Higuain, và nhiệm vụ của Mou là tìm cách giúp tiền đạo người Pháp tìm được phong độ đỉnh cao, chứ không phải là đặt điều kiện với ban lãnh đạo.

Trong cuộc đối đầu giữa Mou và Valdano thì đã có lúc, tưởng như Perez sẽ đứng về phía HLV người Bồ. Điển hình là trong bữa tiệc Giáng sinh 2010, Mourinho đã được xếp ngồi gần ông chủ Nhà Trắng còn hơn cả Valdano. Và khi Higuian không thể bình phục vào đầu tháng 1/2010 như dự kiến, thậm chí còn phải lên bàn mổ, đồng nghĩa với việc phải xa sân cỏ thêm 3 tháng nữa, Mourinho càng tỏ ra mạnh miệng. Cùng lúc đó, báo chí Madrid liên tục tung tin Real đang liên hệ mượn Adebayor của Man City và chuyện tiền đạo người Togo tới Bernabeu được xem như chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nhưng rốt cục, sẽ chẳng có tiền đạo nào cập bến Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này cả. Bởi theo tờ Marca số ra ngày hôm qua, đích thân Chủ tịch Florentino Perez đã khẳng định điều đó, và giải thích lý do: “Đến tháng Ba thì chúng ta sẽ có được đội hình mạnh nhất, với cả ba ngôi sao tấn công Ronaldo, Higuain và Benzema”. Câu nói này cũng được coi như là một thông điệp dành cho HLV Mourinho, rằng nhiệm vụ chính của ông trong thời điểm này là làm thế nào để giúp Benzema chứng tỏ được khả năng vốn có.

Như vậy, trước khi Higuain trở lại sân cỏ thì Mourinho hoặc sẽ phải sử dụng Benzema cho vị trí cao nhất trên hàng công, hoặc phải tìm ra những phương án tấn công mới dựa vào sự tái xuất của Kaka. Đấy không chỉ là một thách thức đối với tài cầm quân của Mourinho, mà như đã nói, còn là một đòn giáng vào uy tín của ông ở Bernabeu. Mou từng nói “Trên tôi chỉ có Chúa”. Nhưng ở Real, giữa Chúa và ông thì còn có Perez. Thậm chí là cả Valdano nữa.

Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm