Ronaldo lầm lũi một mình rời sân khi phải ngồi dự bị

07/12/2022 07:13 GMT+7 | World Cup 2022

Cristiano Ronaldo lầm lũi rời sân một mình sau chiến thắng 6-1 của Bồ Đào Nha trước Thụy Sĩ, trong khi đồng đội của anh ở lại sân ăn mừng màn trình diễn tuyệt vời của họ cùng người hâm mộ.

Ronaldo rời sân một mình

Đối đầu Thụy Sĩ ở vòng 1/8 World Cup 2022, huấn luyện viên Fernando Santos loại Ronaldo khỏi đội hình xuất phát. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2008, Ronaldo không được đá chính ở một giải đấu lớn cho Bồ Đào Nha. Và Bồ Đào Nha chả gặp vấn đề gì khi không có siêu sao 37 tuổi trong đội hình. Người thay thế Ronaldo, Goncalo Ramos đã có màn trình diễn xuất sắc khi lập hat-trick bàn thắng. Khi tỷ số 5-1 nghiêng về Bồ Đào Nha, Ronaldo mới được vào sân. Anh có một lần làm tung lưới Thụy Sĩ nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Sau đó, Rafael Leao tỏa sáng để ấn định thắng lợi 6-1 chung cuộc cho Bồ Đào Nha.

Trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội, toàn đội Bồ Đào Nha ở lại sân ăn mừng chiến thắng cùng với người hâm mộ. Trong khi đó, Ronaldo một mình băng qua sân vận động đi vào đường hầm. Ronaldo tự mình rời sân, bỏ qua việc tham gia ăn mừng cùng đồng đội.

Ronaldo một mình rời sân khi đồng đội ở lại ăn mừng

Ronaldo bị loại vì mâu thuẫn với HLV?

Trước trận đấu với Thụy Sĩ, truyền thông đã khai thác khả năng Ronaldo không được đá chính. Các chuyên gia bao gồm cả Jamie Carragher cho rằng nguyên nhân chủ yếu là bởi màn trình diễn kém cỏi của Ronaldo tại giải đấu. Mặc dù trở thành nam cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại 5 kỳ World Cup, bàn thắng duy nhất của Ronaldo là quả phạt đền vào lưới Ghana. Anh cũng bị xếp vào đội hình tệ nhất vòng bảng World Cup 2022 của Sofascore với điểm số trung bình sau 3 trận là 6,37.

Nhưng cũng có quand diểm cho rằng Ronaldo dường như đã mâu thuẫn với huấn luyện viên Santos. Nhà cầm quân này đã rút Ronaldo ra sớm trong trận đấu với Hàn Quốc và ông không thích phản ứng tức giận của cầu thủ này khi rời sân. Ông Santos đã công khai nói về điều này ở cuộc họp báo trước trận gặp Thụy Sĩ. Ông cũng phải đối mặt với áp lực lớn khi loại Ronaldo khỏi đội hình xuất phát.

Huyền thoại người Hà Lan Frank de Boer đã đưa ra quan điểm về vấn đề này. Ông nói: "Gánh nặng mà Santos gánh trên vai khi loại Ronaldo, cần phải giải quyết điều đó. Mọi người sẽ chỉ nói về Ronaldo và không có gì khác. Về cơ bản, đó không phải là trận đấu mà bạn sẽ đấu với Thụy Sĩ, mà là tại sao bạn lại để Ronaldo ngồi dự bị hoặc tại sao lại để cậu ta đá chính. Nếu tôi là HLV, tôi sẽ để cậu ấy ngồi dự bị".

Khi được hỏi liệu có tức giận nếu, với tư cách là một huấn luyện viên, bị cầu thủ chửi mắng như cách Ronaldo đã làm với ông Santos, De Boer nói thêm: "Điều đó phụ thuộc vào thời gian và cách thức cậu ấy làm điều đó. Bạn luôn phải nhìn thấy bức tranh toàn cảnh. Nhưng cách cậu ấy phản ứng gần đây, tất nhiên, đã có một cảm giác tiêu cực xung quanh cậu ấy, vì vậy cậu ấy cũng phải thông minh hơn một chút vào lúc này".

Bồ Đào Nha đã nhanh chóng chứng minh rằng họ sẽ không gặp khó khăn nếu không có cầu thủ được cho là vĩ đại nhất của họ. Sự vắng mặt của Ronaldo có thể đã gây chú ý, nhưng đội bóng của anh ấy đã dẫn trước 5-1 khi anh vào sân ở phút thứ 73 của trận đấu. Đặc biệt là Goncalo Ramos, tiền đạo 21 tuổi của Benfica, đã thi đấu thăng hoa khi thay Ronaldo, lập hat-trick ngay trong trận đầu tiên khoác áo ĐT Bồ Đào Nha. Pepe, Raphael Gurreiro và Rafael Leao ghi ba bàn còn lại giúp Bồ Đào Nha có chiến thắng hủy diệt trước đối thủ.

Ronaldo một mình rời sân, không ăn mừng cùng toàn đội Bồ Đào Nha - Ảnh 3.

Xuất hiện bức ảnh Ronaldo trông khổ sở trên ghế dự bị

Ronaldo một mình rời sân, không ăn mừng cùng toàn đội Bồ Đào Nha - Ảnh 4.

Nhưng thực chất ăn đã ăn mừng bàn thắng của đồng đội rất cuồng nhiệt

Có suy đoán trên mạng xã hội rằng Ronaldo đã tỏ ra khốn khổ trên băng ghế dự bị trong suốt trận đấu, không tham gia vào màn ăn mừng của đội nhà sau hai bàn thắng đầu tiên của Ramos và Pepe. Tuy nhiên, cựu danh thủ Gary Neville đã nhanh chóng xoa dịu những tuyên bố đó. "Có một bức ảnh trên mạng xã hội trong hiệp một trông giống như Ronaldo đang khổ sở trên băng ghế dự bị sau khi Bồ Đào Nha ghi hai bàn thắng đầu tiên, nhưng thực tế cậu ấy ăn mừng như thế nào, rất điên rồ khi họ ghi hai bàn thắng đầu tiên. Công bằng mà nói, tôi đã chỉ trích cậu ấy một chút vì hờn dỗi nhưng cậu ấy không hờn dỗi. Cậu ấy đã ăn mừng với Ramos và Pepe cho cả hai bàn thắng".

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm