Ronaldo tiếp tục tịt ngòi, Mourinho vẫn không lo lắng

16/09/2010 09:39 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Pha phản lưới nhà của Anita và bàn thắng của Gonzalo Higuain đã giúp Real Madrid giành chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Ajax Amsterdam trong một trận đấu mà họ đã tung ra  tới 35 pha dứt điểm về phía khung thành đội bóng Hà Lan. Một trong số những người bỏ lỡ nhiều cơ hội nhất chính là Cristiano Ronaldo, nhưng phát biểu sau trận đấu, HLV Jose Mourinho không tỏ ra lo lắng về khả năng ghi bàn của  cầu thủ đồng hương và tin rằng bàn thắng rồi sẽ tới với tiền vệ người Bồ Đào Nha. Hiện tại, sau 3 trận đấu chính thức đầu tiên ở mùa giải này (2 ở Liga, 1 Champions League), Ronaldo vẫn chưa một lần “nổ súng”.


Ronaldo tiếp tục tịt ngòi, nhưng Real vẫn thắng - Ảnh: Reuters

“Real Madrid đã chơi rất tốt và dồn ép đối phương trong toàn bộ trận đấu. Chúng tôi đã không để Ajax chơi như họ muốn. Chỉ có điều các tiền đạo của tôi lại không tỏ ra sắc bén trước khung thành đối phương”, Mourinho đánh giá về trận đấu trên tờ AS.


Phát biểu sau trận đấu, HLV Martin Jol của Ajax cho rằng đây là trận đấu của những đứa trẻ (đội bóng Hà Lan) với những người đàn ông (Real), nhưng Mourinho lại không nghĩ vậy. “Đây là trận đấu giữa những đứa trẻ với nhau. Real cũng có một đội bóng trẻ. Nếu tôi bỏ Iker Casillas và Ricardo Carvalho, chúng tôi chỉ là đội bóng của những đứa trẻ với người lớn tuổi nhất là Xabi Alonso”, Mourinho khẳng định.

HLV người Bồ Đào Nha cho rằng đội bóng của ông có thể chơi hiệu quả hơn nữa nhưng cũng nhấn mạnh rằng ở giai đoạn vòng đấu bảng, ông không lo lắng về điều này cũng như sự tịt ngòi của Ronaldo. “Chúng tôi chơi thiếu hiệu quả nhưng chúng tôi vẫn thắng bởi đã hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Real có thể thắng đậm hơn nhưng ở giai đoạn này bàn thắng chưa quan trọng như ở vòng knock-out. Tôi không lo lắng về việc Ronaldo chưa thể ghi bàn. Bàn thắng rồi sẽ đến với anh ấy. Ronaldo đã chơi rất tốt trong trận đấu này và hoàn toàn có thể ghi một cú đúp trong bất cứ trận đấu này. Bạn phải để Ronaldo và Higuain chơi như họ muốn”, Mourinho khẳng định.

* HLV Martin Jol thừa nhận “bất lực” trước Real Madrid

Chứng kiến các học trò hoàn toàn thất thế trước đội chủ nhà, HLV của Ajax Martin Jol phải thừa nhận rằng ông không thể làm gì hơn trước Real Madrid của Mourinho.

“Chúng tôi đã thất bại trước một đội bóng lão luyện bởi họ biết cách phòng ngự cũng như chơi bóng. Chúng tôi có vấn đề về thể lực và Real Madrid đã không để Ajax chơi thứ bóng đá của mình. Trận đấu này giống như cuộc đọ sức giữa những đứa trẻ với những người đàn ông. Real đã hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Ajax có một đội hình chất lượng nhưng vẫn thua bởi chúng tôi có ít kinh nghiệm hơn Real. Hôm nay tôi đã phải đưa ra sân 13 cầu thủ từ độitrẻ. Tiền rất quan trọng trong bóng đá và thật khó để Ajax trở lại thành một thế lực với ngân sách hạn hẹp như hiện nay. Tôi cảm thấy bất lực bởi Ajax đã bị Real thống trị toàn bộ trận đấu”, tờ Marca trích lời của Jol.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm