01h45 ngày 16/9, Real Madrid – Ajax Amsterdam: Giải khát bàn thắng

15/09/2010 12:00 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Ở Bernabeu bốn tháng trước, Mourinho được tung hô lên đến tận mây xanh sau khi giúp Inter giành chức vô địch Champions League. Nhưng ở Bernabeu cuối tuần trước, những tiếc la ó đã xuất hiện khi Real Madrid của Jose Mourinho giành chiến thắng trước Osasuna một cách thiếu thuyết phục. Tuy nhiên, đây sẽ là cơ hội để Mourinho giành lại niềm tin từ các khán đài.

* Real đói bàn thắng

Mourinho luôn tìm cách vượt qua những thử thách bằng cách đối mặt với nó. Bản tính của HLV người Bồ là như vậy. Và vì thế, Mourinho đã chọn Gonzalo Higuain làm người tham gia cuộc họp báo trước trận gặp Ajax cùng với mình. Hàng công của Real nói chung, và cá nhân tiền đạo người Argentina nói riêng đang phải chịu sức ép rất ghê gớm khi hoàn toàn tịt ngòi trong hai trận đầu tiên ở Liga. Đương nhiên, Mourinho chính là người phải chịu trách nhiệm vì sự kém cỏi bất thường của hàng công đã ghi tổng cộng 71 bàn ở mùa giải trước!

Trận đấu với Ajax sẽ là cơ hội để Real Madrid giải tỏa cơn khát bàn thắng - Ảnh Getty

Cụ thể, HLV người Bồ vẫn chưa tìm được công thức tối ưu cho hàng tấn công, bởi có vẻ như ông không muốn bị mang tiếng là ăn sẵn trên những gì mà Pellegrini từng tạo dựng mùa trước (cũng giống như trường hợp của Rafa Benitez ở Inter, không muốn sử dụng lại sơ đồ mà Mourinho từng thiết lập). Điều đó được thể hiện qua việc Mourinho xếp Karim Benzema đá ở cánh phải như trong trận đấu với Osasuna. Tại Inter mùa trước, Mourinho đã thành công với canh bạc đẩy Eto’o ra đá cánh để hỗ trợ cho Milito, người được xếp đá cao nhất trong sơ đồ 4-3-3. Nên hẳn là Mourinho cũng muốn sử dụng tiền đạo người Pháp theo cách đó, và ông đã thất bại.

Có thể, phương án Benzema đá cánh cũng mới nảy ra trong đầu Mourinho sau khi tiền đạo này vừa lập công cho đội tuyển Pháp. Bởi trong những trận giao hữu khởi động, cũng như ở trận mở màn với Mallorca, Mourinho đã luân phiên sử dụng những cầu thủ đá cánh thực thụ mà ông đã mua về như Di Maria, Pedro Leon hay Canales. Tuy nhiên, vẫn chưa có ai trong số này làm vừa lòng Mourinho. Điều đó đồng nghĩa với việc, HLV người Bồ sẽ còn mất nhiều thời gian nữa để tìm ra một công thức tối ưu.

* Ajax thừa bàn thắng

Nếu như các CĐV sân Bernabeu đói bản thắng, thì với các CĐV Ajax, mỗi trận đấu của đội nhà là một bữa tiệc bàn thắng. Sau 5 vòng ở giải vô địch Hà Lan mùa này, đội bóng của Martin Jol đã ghi được tới 16 bàn thắng, nghĩa là trung bình 3 bàn/trận. Mùa trước, Ajax đã ghi tới 106 bàn chỉ trong 34 trận, trong đó có 35 bàn được ghi do công của tiền đạo người Uruguay Luis Suarez, người đã chạm tới mốc 100 bàn tại giải Hà Lan chỉ sau hơn 3 mùa giải!

Thế nhưng, không thể lấy những con số thống kê ở giải Hà Lan để làm thước đo cho những giải đấu cấp cao hơn như Liga hay Champions League. Bởi mặt bằng chung ở giải Hà Lan là quá thấp. Thế nên, dù mặc sức làm tình làm tội những đối thủ như Willem hay Den Haag, nhưng đây mới là lần đầu tiên sau 5 năm, Ajax mới lọt được vào vòng bảng Champions League!

Kể từ sau thời Koeman, người từng đưa Ajax vào tới tứ kết mùa 2004-05, các đời HLV còn lại đều không thể giúp đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Hà Lan này lọt vào đấu trường danh giá nhất châu lục. Một là họ bị chặn đứng từ vòng sơ loại, hai là chỉ giành được quyền dự Cúp UEFA. Lý do là liên tục trong những năm qua, Ajax đã mất đi những cầu thủ xuất sắc nhất của mình, cho chính Real Madrid: từ Sneijder, Van der Vaart cho tới Huntelaar. Thế nên, trong lần trở lại này, đội quân của Martin Jol không hề được đánh giá cao. Mùa Hè vừa qua, họ vẫn giữ được chân sút đã ghi tới 4 bàn ở World Cup 2010 vừa qua là Luis Suarez. Nhưng chỉ có điều, cầu thủ này lại bị… treo giò trong trận đấu với Real Madrid!

Trong khi đó, Mourinho lại luôn biết cách khắc chế những đội bóng có lối chơi tấn công như Ajax. Và đó là lý do để người ta tin rằng, đây sẽ là thời cơ để Real giải cơn khát bàn thắng.

Dự đoán: 2-0

Thùy Vy


Lực lượng
Real Madrid: Kaka, Albiol, Gago chấn thương
Ajax: Luis Suarez bị treo giò do đã lĩnh 3 thẻ vàng ở các vòng loại thứ 3 và vòng sơ loại.

Đội hình dự kiến
Real Madrid: 1-Iker Casillas; 4-Sergio Ramos, 2-Ricardo Carvalho, 3-Pepe, 12-Marcelo; 14-Xabi Alonso, 24-Sami Khedira; 9-Karim Benzema, 23-Mesut Ozil, 7-Cristiano Ronaldo; 20-Gonzalo Higuain.
Ajax: 1-Maarten Stekelenburg; 2-Gregory van der Wiel, 3-Toby Alderweireld, 23-Oleguer, 5-Vurnon Anita; 20-Demy de Zeeuw, 10-Siem de Jong, 6-Eyong Enoh; 7-Miralem Sulejmani, 9-Mounir El Hamdaoui, 11-Urby Emanuelson.

Martin Jol từng thắng Mourinho!

Điều đó từng diễn ra ở mùa giải 2006-07, khi Jol còn dẫn dắt Tottenham, còn Mourinho dẫn dắt Chelsea. Chiến thắng 2-1 trong trận derby thành London ở Premier League đã giúp đội chủ sân White Hart Lane chấm dứt chuỗi thành tích kém cỏi trước Chelsea kéo dài suốt từ năm 1990. Tuy nhiên, đó cũng là chiến thắng duy nhất của Jol trước Mourinho trong tổng cộng 7 lần đối đầu. Jol chỉ hòa thêm một trận nữa ở Cúp Fa, còn lại thua tới 5 lần.

Casillas chưa thủng lưới bàn nào dưới thời Mourinho

Kể từ khi HLV người Bồ đến Bernabeu, thủ thành Casillas vẫn chưa phải vào lưới nhặt bóng lần nào, cả trong các trận đấu chính thức lẫn giao hữu. Ngoài 2 trận đấu ở Liga (Mallorca 0-0, Osasuna 1-0) thì Casillas đã giữ sạch lưới trong trận tranh cúp Bernabeu với Penarol và trận tranh cúp Beckenbauer với Bayern Munich. Ngoài ra, Casillas còn ra sân trong các trận gặp Standard Liege và L.A Galaxy, mỗi trận một hiệp. Trong hai trận đó, Real đều thủng lưới, nhưng là vào thời điểm thủ thành Reina trấn giữ khung thành chứ không phải là Casillas.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm