Real & Mourinho: “Hạt giống” bóng đá tấn công đã nảy mầm

16/09/2010 09:25 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Không có cơn mưa bàn thắng tại sân Santiago Bernabeu, nhưng lối chơi tấn công rực lửa của Real đã phần nào làm hài lòng các Madridistas, vốn rất khắt khe với HLV Jose Mourinho sau hai trận đấu nhạt tại La Liga.

1. Mỗi nhà cầm quân luôn có một đặc trưng riêng khó có thể hòa lẫn với người khác. Với nghiệp huấn luyện của “Mou” có thể thấy rằng, đặc trưng làm nên thương hiệu của ông không phải ở lối chơi tấn công hoa mỹ mà đặc quánh lại ở tính thực dụng. Thế nên, từ FC Porto,  Chelsea cho tới Inter, “người đặc biệt” đã khiến làng bóng đá thế giới bao phen ngả nghiêng với triết lý “một bàn thắng, 3 điểm, thế là đủ”.


Real của Mourinho đã có một trận đấu khá thuyết phục - Ảnh: Getty
Nhưng Mourinho là người đặc biệt, chỉ “nổi tiếng sau Chúa”, nên ông luôn biết sử dụng những phép màu nhiệm đúng lúc để thích ứng với từng môi trường bóng đá trên cơ sở những gì đã có. “Mou” đã từng nói: “bạn đừng bao giờ đòi hỏi Josep Guardiola phải xây dựng một đội bóng có lối chơi y hệt như Barcelona khi ông ấy làm việc ở Italia hay Anh. Còn  tôi, tôi hiểu rất rõ văn hóa bóng đá ở Real”.


Rạng sáng nay, sau 3 trận đấu của “Kền kền trắng”, Mourinho đã cho thấy ông hiểu văn hóa bóng đá ở Real đến mức độ nào. Không phải lối chơi tấn công kiểu tiqui-taca của Barca, cũng chẳng phải lối đá tấn công tổng lực của Hà Lan, Real chơi thứ bóng đá tấn công của riêng Jose Mourinho.


Di Maria, Mesut Ozil, với những pha đi bóng lắt léo và di chuyển liên tục trên khắp mặt sân đã khiến hàng thủ của Ajax bao phen chao đảo. Marcelo như một con tuấn mã liên tục cày xới bên hành lang cánh trái. Higuain lúc ẩn, lúc hiện trước khung thành của thủ môn Stekelenburg để chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng.


Thậm chí một tiền vệ có thiên hướng phòng ngự như Sami Khedira cũng thường xuyên tạo ra được những cú sút xa đầy uy lực. Trong khi đó, Xabi Alonso lại có những đường chuyền chuyển hướng tấn công y như một tiền vệ kiến thiết đích thực.


Tóm lại, Real đã chủ động tấn công Ajax từ mọi phía, đồng thời giảm thiểu tối đa những pha phản đòn nguy hiểm của đối phương. Số liệu thống kê kỹ thuật của trận đấu chỉ ra rằng, trong 90 phút thi đấu, Real tung ra 35 cú sút, trong đó có 14 cú sút đi trúng đích. Ở vào thời kỳ đỉnh cao, Porto, Chelsea hay Inter cũng không thể có được con số ấn tượng như thế. Thật khủng khiếp!. “Hạt giống” bóng đá tấn công trong tay Mourinho đã bắt đầu nảy mầm!


2. Chặng đường đến với vòng đấu bảng Champions League mùa này của Ajax Amsterdam không thực sự dễ dàng. Nhưng những người yêu mến đội bóng Hà Lan vẫn tin vào điều kỳ diệu sẽ xảy ra trên sân Bernabeu. Niềm tin của họ không phải mù quáng mà dựa trên “cơ sở dữ liệu” của quá khứ huy hoàng. Ajax đã 4 lần vô địch Champions League, Ajax đã hạ Real ở lần giao đấu gần đây nhất, và Ajax đã thắng 4 trong tổng số 6 trận đấu khi đối đầu với Real.


Thực tế thì trước khi để thủng lưới, de Godenzonen đã thi đấu không đến nỗi nào. Hàng thủ, đặc biệt sự xuất sắc của thủ môn Stekelenburg đã ngăn cản hầu hết các cú sút nguy hiểm của Mesut Ozil, Sami Khedira, Higuain hay Di Maria. Hàng tiền vệ, với sơ đồ kim cương đã thành công trong việc cô lập Cristiano Ronaldo với phần lại của đội bóng. Thế nên, CR7 không để lại quá nhiều dấu ấn ngoài những cú sút có thừa sức mạnh mà thiếu đi sự tinh tế và độ chuẩn xác cần thiết.


Nhưng pha đá phản lưới nhà của Vurnon Anita cùng cú chạm bóng cận thành định mệnh của Gonzalo Higuain đã buộc Ajax phải nhận ra một thực tế rằng, quá khứ đã là xa xôi, thực tại mới là tất cả, còn tương lai chưa thể đoán định khi phía trước họ còn là một cái tên “khủng” khác trong làng bóng đá thế giới: AC Milan. Thôi thì mong sao cho Luis Suarez nhanh nhanh trở lại để tạo thêm vài kiệt tác “bàn tay của Chúa”, giúp “những người con của Chúa” tìm về ánh hào quang của quá khứ.


3. Cách đây chừng một năm, Real cũng có màn khởi đầu ấn tượng ở Champions League với chiến thắng 5-2 trên sân của FC Zurich. Nhưng đội quân của Pellegrini không xóa được cải dớp 6 mùa liên tiếp phải dừng lại ở vòng đấu knock-out. Bây giờ Real cũng thắng thuyết phục, nhưng điểm khác biệt nằm ở chỗ: đoàn quân của Jose Mourinho không để thủng lưới, và đó là cơ sở để các Madridistas tin rằng, chiếc cúp bạc Champions League lần thứ 10 đang vẫy gọi đội bóng con cưng của họ ở sân Wembley nếu Real tiếp tục trình diễn lối chơi tấn công và hiệu quả như trận đấu tối 15/9. Nhưng với Mourinho, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu!


Nhất Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm