'Ronaldo Campuchia' khuynh đảo AFF Cup để chào hàng châu Á

14/11/2016 18:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Như Real Madrid và Bồ Đào Nha có Cristiano Ronaldo CR7, Campuchia cũng có một siêu sao mà tài năng và sự nổi tiếng đã đủ khiến anh được trìu mến gọi bằng biệt danh CV11. Anh là Chan Vathanaka.
Vathanaka hay CV11 là một siêu sao bóng đá, một ngôi sao showbiz, người có mái tóc gợi liên tưởng tới Neymar và đôi chân nhắc chúng ta nhớ về Ronaldo. Ở đội tuyển Campuchia, Vathanaka cũng quan trọng không kém Ronaldo với Bồ Đào Nha hay Neymar với Brazil. Ngôi sao 22 tuổi là nhân vật chủ chốt trong chiến dịch giành vé tham dự vòng chung kết AFF Cup tại Myanmar.

Chan sinh ra ở Kampot, một thị trấn nhỏ vốn nổi tiếng về sản xuất muối và hồ tiêu ở phía đông nam Campuchia. Nhưng ngày nay, thị trấn ấy còn nổi tiếng hơn khi là nơi sinh của một trong những thần đồng bóng đá xuất sắc nhất lịch sử đất nước.

Chan bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp ở đội trẻ Preah Khan Reach. 17 tuổi, anh lên đội một Preah và ghi 10 bàn sau 17 trận, hiệu suất khủng khiếp với một cầu thủ trẻ. Đúng 18 tuổi, anh gia nhập đội bóng lớn Boeung Ket Angkor. Kể từ đây, Chan bắt đầu màn thăng tiến vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá Campuchia.
Tuyển Việt Nam và 'mối họa' tiềm ẩn từ Campuchia

Tuyển Việt Nam và 'mối họa' tiềm ẩn từ Campuchia

Campuchia là cái tên cuối cùng góp mặt tại AFF Suzuki Cup 2016 sau khi vượt qua vòng loại một cách thuyết phục. Sau 8 năm họ đã trở lại, những đội bóng khác tại bảng B sẽ không thể đánh giá thấp “những chiến binh Angkor”.


Năm 2012, Chan nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Năm 2013, ở tuổi 19, anh giành Vua phá lưới Hun Sen Cup trước khi đoạt Cầu thủ xuất sắc nhất Giải vô địch quốc gia Campuchia 2014. Kể từ năm 2015 tới nay, Chan thu gọn cả bốn danh hiệu cá nhân cao quý nhất của Campuchia với hai lần đoạt Vua phá lưới, hai lần đoạt Cầu thủ hay nhất.

Mùa 2015, ở tuổi 21, Chan ghi tới 35 bàn ở giải vô địch quốc gia và 55 bàn trên mọi đấu trường, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Đông Nam Á nào khác. Những con số ấy, nhiều năm qua, chỉ được thấy ở Messi hoặc Ronaldo.

Mùa này, thống kê của Vathanaka kém hơn. Anh vẫn giành Vua phá lưới nhưng “chỉ” có 22 bàn. Điểm nhấn là cú hat-trick được thực hiện trong 8 phút vào lưới Svay Rieng tại vòng 8 Cambodian League.

Và xin nhắc lại, Vathanaka mới 22 tuổi.

Với khả năng chơi đa dạng, chân sút của Boeung Ket Angkor vừa có thể sắm vai tiền đạo lùi, vừa có thể chơi tiền vệ công. Vathanaka có bước chạy như điện xẹt và khả năng thăng bằng thân dưới cực tốt. Điều đó cho phép anh có những cú bứt tốc vượt qua toàn bộ hàng thủ đối phương.


Chan Vathanaka số 11 là niềm hy vọng lớn nhất của Campuchia.


HLV Sam Schweingruber (Phnom Penh Crown), người thường phải miễn cưỡng chứng kiến tài năng của Chan, kể lại: “Cậu ấy chơi cực hay khi có bóng trong chân, có khả năng đi bóng hoàn hảo và dứt điểm cực tốt. Dù hầu hết bàn thắng được ghi bằng chân trái, Chan vẫn không hề bối rối trong các pha bóng khó. Khả năng xoay sở và sáng tạo của cậu ấy thật đáng kinh ngạc”.

Nhưng như mọi cầu thủ 22 tuổi khác, Vathanaka cũng có những điều cần cải thiện, điển hình như tinh thần tập luyện. HLV Schweingruber nhấn mạnh: “Sức mạnh có thể là một vấn đề với cậu ấy nếu trận đấu quá nặng tính thể lực. Mặc khác, cậu ấy cũng thiếu sự dẻo dai để liên tục chơi bóng cường độ cao suốt 90 phút. Điều đó nghĩa là đột nhiên, bạn sẽ thấy cậu ấy mất tích trên sân. Chan cũng không hay hỗ trợ  phòng ngự dù cậu ấy sở hữu kỹ năng tấn công quá ấn tượng với khả năng di chuyển, đổi hướng và tăng tốc hoàn hảo trong cự ly ngắn”.

Những tố chất ấy của Chan đã được đưa từ CLB lên đội tuyển quốc gia. Trong trận gặp Singapore trước thềm AFF Cup, Campuchia đã suýt đánh bại đối thủ trong 90 phút mà họ kiểm soát tuyệt đối cuộc đấu còn Vathanaka lẽ ra phải ghi vài bàn.


Chan Vathanaka chỉ sinh năm 1994 nhưng đã sở hữu bảng danh hiệu đồ sộ.


Bước vào AFF Cup, Campuchia sẽ đối đầu với Việt Nam, Myanmar và Malaysia. Đó đều là những đối thủ mạnh nhưng cũng là những thử thách hấp dẫn với CV11. Đội trưởng Công Vinh và nhiều tuyển thủ Việt Nam hẳn chưa thể quên được Vathanaka. Cầu thủ mang áo số 11 chính là người lập hat-trick hủy diệt Bình Dương ở bán kết Mekong Cup 2015. Trận đấu ấy, Đình Luật, Trọng Hoàng, Văn Hoàn đã hoàn toàn bất lực trong cuộc chiến với chàng trai kém họ gần chục tuổi.

Với đạo luật “ASEAN cộng một” mới được giải vô địch quốc gia Nhật Bản và Thái Lan áp dụng, Vathanaka sẽ không còn ở Campuchia quá lâu. Đất nước này và cả Boeung Ket Angkor đang trở nên quá nhỏ so với tài năng của anh. Một màn trình diễn ấn tượng tại AFF Cup 2016 sẽ là màn chào hàng hoàn hảo của CV11 trước các CLB lớn nhất châu lục.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm