Roma thắng nhọc Monza: Thôi, chia tay Mourinho được rồi!

23/10/2023 09:48 GMT+7 | Bóng đá Italy

Roma suýt bị Monza cầm hòa bẽ bàng ngay tại sân nhà Olimpico, cho đến khi Stephan El Shaarawy tung cú volley hóc hiểm ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 90. Tuy nhiên, dấu ấn đáng kể nhất của trận đấu lại là ở 2 chiếc thẻ đỏ.

Thẻ đỏ thứ nhất là của hậu vệ Danilo D'Ambrosio bên phía Monza ở phút 41. Roma được chơi hơn người trong 57 phút kể cả bù giờ nhưng hoàn toàn không cho thấy sự lấn lướt của mình. Hiển nhiên, trước đó họ chơi còn tệ hơn nhiều khi Monza còn đủ 11 người trên sân. Hiệp 1, Roma chỉ cầm bóng có 46% dù họ là đội mạnh hơn và được đá sân nhà. Roma dứt điểm nhiểu nhưng hầu như không gây được nguy hiểm cho đối thủ.

Thẻ đỏ thứ hai là của nhân vật cực kỳ quen thuộc, Jose Mourinho. Ngay cả thời điểm Roma đã cận kề chiến thắng rồi, nhà cầm quân nhiều tai tiếng này vẫn không bỏ được thói quen "cà khịa" các trọng tài bằng động tác mô tả "ồ, họ lại sắp khóc rồi kìa" và lập tức nhận án phạt cấm chỉ đạo trận tiếp theo. Mà trận tiếp theo đó là gì? Chính là trận làm khách của Inter, đội bóng mà ông luôn yêu mến. Không ai ở Roma có thể hài lòng với sự việc này của Mourinho.

Roma thắng nhọc Monza: Thôi, chia tay Mourinho được rồi! - Ảnh 1.

Mourinho lại bị phạt thẻ đỏ, chuyện nay đã “như cơm bữa”

Liệu đó có phải là thẻ đỏ cố ý của Mourinho hay không, để ông bớt áp lực hơn khi trở lại Milan để đối đầu Inter tuần tới? Có lẽ không là ngẫu nhiên khi mà những ngày qua, tin đồn về việc ông sẽ chia tay Roma sau khi hợp đồng đáo hạn cuối mùa này đã rộ lên ở Italy và Tây Ban Nha, nơi Mou được cho là có khả năng sẽ thay Carlo Ancelotti ở Real Madrid. Bản thân "Người đặc biệt" phủ nhận khả năng này, song có lẽ mọi thứ đang diễn tiến rất phù hợp cho một màn chia tay không nước mắt. Mourinho có những cái khó của ông khi không giúp Roma mạnh hơn, chơi hay hơn với đội ngũ có nhiều ca chấn thương, nhất là ở hàng công (Dybala, Abraham, Sanches, Pellegrini đều không thể ra sân trong thời gian dài), nhưng việc Roma chơi với tinh thần rất èo uột trước Monza có lỗi của ông. Mà rất có thể những giáo án thể lực thiếu phù hợp của Mourinho đã gây ra nhiều sự cố về sức khỏe của các cầu thủ.

Dù sao thì với thực lực hiện tại, Roma cũng không dám mơ cao sang gì và họ cũng chẳng tìm được ai tốt hơn Mourinho, nhất là sau những gì ông đã đem lại từ khi đến đây. Nhưng mối lương duyên này đi đến hồi kết được rồi. Roma cần sự tươi mới để tiến về phía trước. 

 V.N

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm