Shakhtar hiên ngang vào tứ kết: Quyền lực mới

10/03/2011 11:15 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Hai năm sau khi đăng quang Cúp UEFA, Shakhtar Donetsk có mặt ở tứ kết Champions League. Đội bóng Ukraina đang cho thấy họ xứng đáng là một quyền lực mới trong làng bóng đá châu Âu.

Cho đến trước mùa giải này, trong mắt của người hâm mộ bóng đá châu Âu, Shakhtar Donetsk  dường như không hề tồn tại. Bất chấp Shakhtar là đội cuối cùng sở hữu Cúp UEFA, trước khi giải đấu này được mang tên mới Europa League, người ta vẫn không đánh giá cao đội bóng của thành Donetsk.

Khi Shakhtar vượt qua cả gã khổng lồ Arsenal để giành vị trí đầu bảng H, người ta đề cập đến may mắn nhiều hơn là phong độ thực sự của các học trò HLV Lucescu. Vì thế, trước lễ bốc thăm vòng knock-out, Shakhtar hệt như một món ăn khoái khẩu mà các đội nhì bảng thèm thuồng (tất nhiên, trừ Arsenal). Rồi “món ăn” ấy thuộc về Roma.

Shakhtar, niềm tự hào Đông Âu- Ảnh Getty

Hai lượt trận ở Olimpico và Donbass Arena đã chứng minh, những nhận định về Shakhtar là hoàn toàn sai lầm. Với việc sở hữu chiếc vé tứ kết, tương đương với nhóm 8 đội mạnh nhất châu Âu mùa giải này, Shakhtar đang cho thấy họ là một thứ quyền lực mới rất đáng gờm ở lục địa già. Hoặc ít ra, thầy trò HLV Lucescu đang buộc các đối thủ phải nhìn mình bằng sự nể trọng hơn.

Thực tế, Shakhtar là một trong những hình ảnh tiêu biểu cho cách làm bóng đá hiện đại, điều mà người ta biết thông qua Man City nhiều hơn. Với túi tiền không đáy của ông chủ Rinat Akhmetov, Shakhtar đã và đang xây dựng một nền tảng vững chắc, đủ sức cho cả hai cuộc chiến ở Premier League (giải VĐQG Ukraina) lẫn sân chơi châu lục.

Xét một vài khía cạnh nào đó, Shakhtar có nhiều nét tương đồng với thành công của Zenit, gã nhà giàu của nước Nga. Nhưng khác với Zenit, đội đã sụp đổ sau khi đăng quang Cúp UEFA 2008, Shakhtar vẫn giữ được sự ổn định. Điều này nhờ cách làm hoàn toàn đúng đắn của lãnh đạo CLB, khi luôn dành sự kiên nhẫn cao cho HLV Lucescu cũng như các cầu thủ.

Những đội nhà giàu khác thường thì sự kiên nhẫn tỉ lệ nghịch với số tiền bỏ ra. Nhưng các ông chủ của Shakhtar thì khác. Bằng chứng là Lucescu và các học trò hiện tại, nhất là những người Brazil, đã làm việc chung nhiều năm dài. Nhờ vậy mà Shakhtar duy trì được sự ổn định để từng bước chinh phục vinh quang.

Sau khi trở thành đội đầu tiên của nước Ukraina độc lập đoạt Cúp châu Âu (Dynamo Kiev chiến thắng khi Liên Xô chưa tan rã), chiếc vé tứ kết Champions League là một bước tiến dài của Shakhtar trong nỗ lực vươn tầm ra châu lục. Tất nhiên, khó có phép màu nào đủ để giúp Shakhtar làm nên kỳ tích như năm 2009. Tuy nhiên, trở thành đội đầu tiên của Ukraina bước vào tứ kết, kể từ sau Dynamo Kiev năm 1999, là điều không quá xa khả năng của thầy trò Lucescu.

Làm được như thế cũng đủ để Shakhtar khẳng định, họ xứng đang là một quyền lực mới tại lục địa già.

N.L


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm