02h45 ngày 9/3, Shakhtar – Roma: Giữa mơ và thực

08/03/2011 11:54 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Roma đang tỏ ra rất quyết tâm giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn ở Donetsk. Thế nhưng, khi mà phía trước là chặng đường đầy chông gai ở Serie A, liệu Montella và các cầu thủ của mình có đủ tinh thần để mơ mộng một điều kỳ diệu tại Champions League?

Roma rất quyết tâm nhưng khó tạo nên điều thần kỳ trên đất Ukraina, Ảnh Getty

Trong hai tuần lễ kể từ khi Vincenzo Montella lên thay thế Claudio Ranieri, Roma đã có những chuyển biến rất tích cực. Trên bảng xếp hạng Serie A, với 7 điểm giành được sau 3 trận, vị trí của Roma được cải thiện đáng kể và cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau lá tương đối rộng. Về mặt tinh thần, Roma của Montella cũng có nhiều điểm đáng khen hơn so với sự rệu rã và một nội bộ mất đoàn kết khi còn Ranieri.

Từ những điểm tích cực ấy, các quan chức và tifosi Roma đang mơ mộng “Tiểu phi cơ” Montella sẽ tiếp tục mang đến phép màu, trong lần đầu tiên anh bước ra sân chơi Champions League danh giá với cương vị một nhà cầm quân. Cụ thể, một mục tiêu mới được đề ra: giành chiến thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn ngay trên đất Ukraina, để đoạt chiếc vé vòng tứ kết.

Về mặt lý thuyết, đánh bại Shakhtar Donetsk với cách biệt từ 2 bàn trở lên, hoặc giành chiến thắng với tỉ số 4-3 (hoặc thắng 3-2 và đá luân lưu), không phải là nhiệm vụ bất khả thi với Roma. Với những nhân tố hiện tại, cùng tinh thần khác hẳn so với trận lượt đi trên sân nhà Olimpico (khi ấy, Roma vừa thua 2 và hòa 1 trong 3 trận liên tiếp), Roma hoàn toàn có thể lội dòng nước ngược. Điều cần thiết là các cầu thủ Roma phải rũ bỏ được áp lực và tâm lý buộc phải ghi bàn càng sớm càng tốt.

Hiện thực không như mong đợi

Lý thuyết có vẻ như rất đơn giản và mọi thứ đang nằm trong tầm tay của Roma. Thế nhưng, thực tại thì không hề mỉm cười với “cậu bé trên ghế huấn luyện”, cách người ta gọi nhà cầm quân trẻ Montella. Chuyến làm khách ở Donetsk sẽ mở ra chặng đường leo núi đầy khó khăn của Roma, mà chỉ cần một sai lầm nhỏ nhất cũng đủ khiến đội bóng thủ đô nhận cái kết bi thảm vào cuối mùa giải.

Vì sao? Trên thực tế, Roma đến Donetsk với thể xác không hơn không kém, trong khi tinh thần của “Tiểu phi cơ” và các cầu thủ đang để hết vào trận derby della Capitale vào cuối tuần này. Có thể khẳng định một điều, trận derby thủ đô lần thứ 165 đóng một vai trò cực kỳ quan trọng với Roma, khi kết quả của nó tác động trực tiếp đến nhiều mặt.

Dự đoán của bạn về trận đấu này?

 Trước hết, Roma cần danh dự trong mùa giải mà họ liên tục “ngửi khói” Lazio, dù là kẻ chiến thắng trận lượt đi. Thứ hai, chỉ có chiến thắng trước Lazio vào Chủ nhật tới mới giúp Roma có cơ hội tiếp tục đua tranh vị trí trong top 4, cùng chiếc vé dự Champions League ở mùa giải cuối cùng mà Serie A còn được cử 4 đại diện. Còn nếu thua trận, giấc mơ của Giallorossi sẽ đặt dấu chấm hết.

Thách thức của Roma chưa dừng lại ở trận derby, khi mà ngay sau đó là một loạt đối thủ rất khó chịu đang đợi phía trước, gồm Fiorentina, Juve - một kẻ đang cùng đường, Udinese và Palermo (sau đó là trận bán kết Cúp Italia với Inter). Đây là một giai đoạn bất trắc, và với một người còn thiếu kinh nghiệm trận mạc như Montella, không ai biết điều tồi tệ nào có thể xảy ra.

Trong tình cảnh ấy, liệu “những cái xác” ở Donetsk có đủ tinh thần và động lực để chơi một trận tưng bừng, hay sẽ chấp nhận dừng cuộc phiêu lưu ở trời Âu để hướng đến mục tiêu quan trọng hơn, và cũng là khả thi nhất: vị trí thứ 4 Serie A?

Dự đoán: 1-1

Đối đầu: Đây là lần thứ hai Roma làm khách của Shakhtar. Trong lần gặp nhau trước, chủ nhà thắng 1-0.

Lực lượng:

Shakhtar: Olexiy Gai chấn thương.

Roma: Adriano và Cassetti chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Shakhtar: Pyatov - Srna, Chygrynskiy, Rakitskiy, Rat - Mkhitaryan, Stepanenko - Douglas Costa, Jadson, Willian - Luiz Adriano.

Roma: Doni - Burdisso, Mexes, Juan, Riise - Pizarro, De Rossi - Menez, Perrotta, Vucinic - Totti.

Ký ức Kiev

Không dám đặt nhiều hy vọng vì phải tập trung cho cuộc chiến khốc liệt ở Serie A, nhưng Roma vẫn có một chút căn cứ để chờ đợi phép màu sẽ xuất hiện trên đất Ukraina, giống như những gì đã diễn ra cách đây hơn 3 năm. Khi ấy, ở vòng bảng Champions League 2007/08, Roma đã đánh bại chủ nhà Dynamo Kiev với tỉ số 4-1 để giành vé vào vòng knock-out, sau đội đầu bảng M.U. Panucci là người mở tỉ số từ ngay phút thứ 4, trước khi Giuly nhân đôi cách biệt. Thời gian sau đó là màn trình diễn của Vucinic. Tiền đạo người Montenegro đã bùng nổ với cú đúp đẹp mắt. Cuối tuần trước, Vucinic đã tìm lại cảm giác ghi bàn sau gần một tháng “tịt ngòi” (kể từ sau trận thua Inter 3-5), khi tỏa sáng trong chiến thắng 2-1 của Roma trước Lecce. Niềm tin đã trở lại, Mirko sẽ bùng nổ ở Donetsk, nơi cách Kiev khoảng 700km? Tuy nhiên, có một vấn đề là Vucinic vẫn chưa ghi bàn nào ở Champions League mùa này, sau 4 lần được HLV Ranieri sử dụng. Những gì anh làm được chỉ là 1 đường kiến tạo.


Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm