Robinho ghi bàn giải cứu Real Madrid: Bàn thắng cuối cùng?

14/08/2008 11:04 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Không nản lòng sau khi lời đề nghị đầu tiên, trị giá 25 triệu euro, bị Real Madrid thẳng thừng từ chối, Chelsea lại vừa đặt lên bàn làm việc của Calderon một lời đề nghị mới mà trong đó, đồng euro đã được thay bằng đồng bảng. 25 triệu bảng, tương đương với 32 triệu euro, có thể chưa đủ để Chelsea buộc Calderon phải ngồi vào bàn đàm phán, nhưng thừa sức khiến Bernabeu được thêm một phen rúng động.

Chelsea đã nâng giá, chứng tỏ họ thực sự muốn có Robinho trong đội hình. Mà ai chẳng biết, Abramovich cứ muốn là được. Nếu Real Madrid chuyên dùng truyền thống và danh tiếng để câu kéo ngôi sao của các đội bóng khác, thì Chelsea, không truyền thống và chưa mạnh về danh tiếng, dùng tiền, thứ mà ông chủ người Nga của họ không bao giờ thiếu.
 
Chắc chắn là trong những ngày tới, Chelsea sẽ còn nâng giá lên vài mức nữa, cho đến khi nào Real Madrid buộc phải ngồi vào bàn đàm phán thì thôi. Ông Chủ tịch Ramon Calderon, sau khi cười khẩy vào lời đề nghị đầu tiên của Chelsea, đã nói với các quan chức đội bóng áo Xanh rằng, "khi nào chồng đủ 40 triệu euro thì hẵng nói chuyện tiếp". 8 triệu euro chênh lệch hiện nay không phải là một khoảng cách quá lớn.
 

Mà cũng không loại trừ khả năng, Chelsea sẽ sớm có được thứ họ cần là một buổi làm việc trực tiếp với Calderon, nếu Robinho và người đại diện Wagner Ribeiro của anh, những người hiện đã nóng ruột lắm rồi, liên tục gây sức ép lên lãnh đạo đội bóng áo Trắng. Trước mắt Robinho và Ribeiro lúc này, dường như mọi tấm biển chỉ đường ở Madrid đều ghi dòng chữ "Stamford Bridge". Ở đó, Robinho sẽ được sống một cuộc sống như trên Thiên đường, ít ra là so với cuộc sống hiện tại ở Bernabeu. Tới Chelsea, Robinho được hưởng 6 triệu euro/năm, trong khi ở Real Madrid, anh hiện chỉ nhận 2,2 triệu euro, có thể được tăng lên thành 4 triệu là tối đa và vừa được khuyến cáo là "đừng bao giờ mơ đến nấc 5 triệu". Nếu nói về tiền bạc, Real không bao giờ đọ được với gã trọc phú của thành London.

Còn trong trường hợp Real Madrid tính dùng đến yếu tố tình cảm để giữ chân Robinho, thì trước hết họ phải trả lời được những câu hỏi sau cái đã: Ai đã bịa ra thông tin Robinho chấn thương để ngăn anh tới Olympic? Ai đã lôi tiền đạo người Brazil vào vụ Ronaldo và coi anh như một vật đổi chác không hơn không kém? Ai đã dự định sẽ bán Robinho ngay sau khi có được Ronaldo? Ai đã từ chối hết lần này đến lần khác yêu cầu được tăng lương của Robinho, để rồi ngay sau khi biết tin thất bại trong vụ Ronaldo, mới quay sang gạ gẫm anh ký hợp đồng mới? Rõ ràng, Real Madrid đã không coi Robinho ra gì trước, nên nếu Robinho có sang Chelsea, cứ cho là theo tiếng gọi của đồng tiền đi, thì họ cũng không thể nào gọi anh là kẻ phản bội hay hám lợi được.

Hôm nay, Robinho và Ribeiro sẽ một lần nữa tìm gặp Calderon và yêu cầu ông ta sớm đưa ra quyết định cuối cùng: Hoặc là tăng lương, hoặc để Robinho ra đi. Chelsea muốn chốt đội hình trước trận gặp Portsmouth vào cuối tuần này. Robinho muốn quyết định tương lai trước trận đấu đầu tiên của mùa giải mới, trận tranh Siêu Cúp TBN lượt đi với Valencia cũng vào cuối tuần này, bởi anh biết cứ chơi thêm một trận cho Real là khả năng ra đi lại giảm đi một chút. Bài học của người đồng hương Daniel Alves ở mùa giải trước vẫn còn nóng hổi. Alves đã không thực sự quyết liệt với Chủ tịch Del Nido của Sevilla vì muốn chơi trận tranh Siêu Cúp TBN (với Real Madrid), như một lời tạm biệt tới các CĐV, để rồi xảy ra vụ Puerta và anh không thể ra đi được nữa...

Trong trận đấu kỷ niệm 48 năm sau trận chung kết Cúp C1 hấp dẫn nhất mọi thời đại (Real Madrid - Frankfurt: 7-3) với Frankfurt mới đây, Robinho chính là người đã ghi bàn thắng gỡ hòa cho Real Madrid, cứu "Kền kền trắng" khỏi thất bại thứ 2 trong mùa Hè này (từng thua Arsenal 0-1 ở Cúp Emirates). Liệu chăng, đó chính là bàn thắng cuối cùng mà Robinho ghi cho Real Madrid?

... Hay bàn thắng triệu euro?
 
Một sự liên hệ nhanh: Ngay sau bàn thắng của Robinho, Chelsea tăng thêm 7 triệu euro nữa vào lời đề nghị ban đầu, từ 25 triệu thành 32 triệu. Rất có thể, bàn thắng ấy sẽ mang Robinho đến Stamford Bridge, mà ở đó, anh sẽ được hưởng tới 30 triệu euro trong 5 năm tới. Còn trong trường hợp Real Madrid giữ anh lại, thì chính áp lực ấy từ phía Chelsea (mà ngọn nguồn là bàn thắng vào lưới Frankfurt) sẽ khiến họ buộc phải chấp nhận yêu cầu 5 triệu euro/năm của Robinho. Trong sự nghiệp của Robinho, không thể có bàn thắng nào giá trị hơn thế.
 
 

Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm