Chelsea chính thức hỏi mua Robinho: "Vô đạo đức!"

09/08/2008 11:47 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - "CLB bóng đá Chelsea xác nhận  đã chính thức gửi yêu cầu chuyển nhượng Robinho tới Real Madrid". Chỉ bằng một dòng tin có vỏn vẹn 26 chữ trên trang web chính thức (www.chelseafc.com), Chelsea đã khiến thị trường chuyển nhượng, trở lại với không khí nhộn nhịp đến nhốn nháo của nó, sau khi tưởng đã nguội lạnh vì tuyên bố ở lại M.U của Ronaldo.

Khi Chelsea "chơi bẩn"

Quân domino đầu tiên, Cristiano Ronaldo, đã không đổ. Nhưng điều đó không có nghĩa là quân domino tiếp theo, Robinho, sẽ đứng yên. Thực ra, thì "nó" đã lung lay dữ dội lắm rồi. Thông báo kể trên của Chelsea có thể sẽ chỉ là tác động cuối cùng khiếp "nó" đổ sụp.

Một câu hỏi: Tại sao Chelsea không làm việc này sớm hơn, mà lại đợi đến khi Real Madrid phải chấp nhận phần thua trong cuộc chiến giành Ronaldo với Manchester United? Bởi điều đó cũng có nghĩa, Real Madrid giờ chỉ còn đúng một nhiệm vụ duy nhất để dồn sức là giữ chân các trụ cột, trong đó mục tiêu số 1 không ai khác ngoài Robinho. Không lẽ, Abramovich và Kenyon vẫn còn cảm thấy xấu mặt sau phát biểu "hớ hênh" của HLV Scolari, rằng "Chelsea phải mất từ 20 đến 50 năm nữa mới vươn đến đẳng cấp của Real Madrid và M.U", nên đã đưa ra thông báo ấy, như một lời tuyên chiến đến đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20? Giống như trong môn quyền anh, con đường ngắn nhất để trở thành nhà vô địch là đánh bại nhà đương kim vô địch?
 

Có lẽ là không phải. Hơn ai hết, các quan chức của đội chủ sân Stamford hiểu rõ, nếu không sớm đưa ra quan điểm chính thức trong vụ Robinho, họ không biết đến bao giờ mới có được cầu thủ được cho là sẽ khiến cho bộ mặt của Chelsea trở nên sexy lên đáng kể. Robinho rõ ràng là đã muốn đến Chelsea lắm rồi, nhưng nếu Chelsea cứ im lìm mãi, thì anh ta không thể không đồng ý gia hạn hợp đồng với Real Madrid. Đề nghị này của Chelsea, được báo chí các bên dự đoán có giá trị khoảng 25 triệu euro, chắc chắn là không giúp Chelsea mua ngay được Robinho, nhưng vì nó, Robinho sẽ không vội vàng nói "Si" trước đề nghị của Mijatovic. Nghĩa là, Chelsea lại có thêm thời gian để chơi trò cút bắt của mình.

Không có Robinho, Chelsea không "chết". Nhưng nếu mất Robinho (nếu hiểu việc ở lại nhưng không muốn ra sân và ra sân mà chơi không hết sức cũng là mất) mà không có sự tăng viện kịp thời, Real Madrid chắc chắn sẽ lao đao. Vì thế, càng để vụ này kéo dài, Real Madrid càng thiệt.

"Gậy ông đập lưng ông"

Đã không câu kéo được Ronaldo, nếu lại còn để mất thêm Robinho nữa, các CĐV chắc chắn sẽ "lấy đầu" những Calderon và Mijatovic. Nhưng nếu không muốn mất Robinho, Real Madrid sẽ phải chịu không ít những mất mát không nhỏ khác. Mà rõ ràng nhất là mất mát về mặt tiền bạc. Theo các nguồn tin, Chelsea đã chìa trước mặt Robinho một bản hợp đồng hết sức hậu hĩnh, lương tới 5 triệu euro/năm và kéo dài trong 5 năm. Nếu muốn giữ tiền đạo người Brazil lại, sẽ là lố bịch nếu Real Madrid tiếp tục giữ nguyên lời đề nghị 3,2 triệu euro/năm (và chỉ trong 4 năm) mà họ từng đưa ra nhưng đã bị từ chối thẳng thừng cách đây chưa lâu. Còn nếu chấp nhận nâng lương Robinho lên hàng "khủng", thì Real Madrid đã tự tạo ra một tiền lệ xấu: Đòi ra đi để được tăng lương.

Thực ra, Real Madrid không xa lạ gì với những chuyện như thế này. "Nhờ" họ, Kaka đã được AC Milan biến thành cầu thủ được trả lương cao nhất trên thế giới, tăng một mạch từ 3 triệu lên 9,5 triệu euro chỉ trong 2 năm. "Nhờ" họ, Cristiano suýt chút nữa đã có được phần thưởng tương tự ở Old Trafford. Đến một cầu thủ chỉ nằm trong kế hoạch B của họ như David Villa cũng vừa được Valencia tăng thêm 500.000 euro cho mỗi năm lương. Năm xưa, Galliani đã vừa soạn thảo hợp đồng mới cho Kaka vừa "chửi" Real Madrid là những kẻ vô đạo đức. Mới đây, Sir Alex Ferguson khả kính và nổi tiếng thích "đi đêm" cũng dành cho đội chủ sân Bernabeu những mỹ từ này. Thế thì, tại sao Calderon lại không "mạnh dạn" hét thẳng vào mặt Chelsea: "Đồ vô đạo đức".

Robinho: "Tôi đang bị xử tệ"

Sau khi trang web của Chelsea xuất hiện thông tin họ vừa hỏi mua Robinho, người đại diện của Robinho, Vagner Ribeiro, đã ngay lập tức tìm đến tờ AS để giãi bày "tâm sự": "Real Madrid không đánh giá đúng về Robinho. Họ chỉ quan tâm đến Ronaldo, đến Van der Vaart, đến Villa, và luôn tảng lờ Robinho. 3 ngày qua, tôi đã cố liên lạc với Mijatovic nhưng không được. Dường như Real Madrid không muốn có Robinho nữa". Để kết luận, Ribeiro đã quyết định chơi bài ngửa: "Bây giờ, khi không mua được Ronaldo thì họ mới nghĩ đến chuyện hợp đồng với Robinho. Nếu có được cầu thủ người Bồ rồi, Robinho sẽ bị gạt ra ngoài ngay".

Real "xử tệ" Robinho thế nào

- Gạt phăng yêu cầu về một hợp đồng mới của Robinho từ hồi tháng Ba. Mới đây, lại chìa ra một hợp đồng không tương xứng: Chỉ có thời hạn 4 năm, mỗi năm trả cho Robinho 3,2 triệu euro.

- Có ý đồ đưa Robinho vào kế hoạch chuyển nhượng Ronaldo, xem tiền đạo người Brazil như một "vật trao đổi".

- Bịa đặt thông tin Robinho bị chấn thương để ngăn không cho anh sang Trung Quốc dự Olympic Bắc Kinh cùng đội tuyển O.Brazil, dù Robinho có tên trong danh sách triệu tập của Dunga.
 
 
Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm