(TT&VH)- Ronaldinho không thể ra sân chơi trận gặp Juventus cuối tuần qua do chưa bình phục chấn thương, nên dưới con mắt của một khán giả, anh đã khẳng khái phê phán chiến thuật của đội nhà trận đấu ấy: “Không thể để một mình Ibrahimovic phải đối mặt với 4 hậu vệ đối phương. Đó không phải là chơi bóng”.
Ronnie không hề quá lời. Trận đó, Milan vẫn chơi theo sơ đồ 4-3-1-2 như thường lệ, với Robinho được xếp đá phía sau cặp tiền đạo Ibra-Pato giống ở trận thắng Napoli 2-1, trận đấu mà “tiểu Pele” ghi được một bàn thắng và chơi khá hiệu quả. Tuy nhiên, trước Juventus, những ý tưởng của HLV Allegri đã phá sản bởi hai “vũ công samba” được ông kỳ vọng nhất gần như không tồn tại. Pato chơi cực kỳ mờ nhạt, tách ra quá xa Ibrahimovic và bản thân anh hoạt động đơn lẻ cũng thiếu hiệu quả. Đó có thể là trận kém cỏi nhất của Pato trong màu áo Milan, oái oăm thay, lại là trận đấu thứ 100 của anh cho “Rossoneri”. Robinho thì thường xuyên bỏ vị trí và dạt ra cánh, có lẽ để tránh phải đối mặt với người đồng đội
Robinho và Pato có thể sẽ phải ngồi ngoài- Ảnh Getty
ở tuyển Brazil Felipe Melo, người đã quá hiểu anh (Melo chuyền bóng sắc sảo cho Robinho ghi bàn ở trận tứ kết World Cup 2010, Brazil thua Hà Lan 1-2). Hệ quả là Milan coi như liệt cánh phải, đồng thời khả năng tấn công trung lộ cũng rất hạn chế.
Thái độ thi đấu tiêu cực đó của bộ đôi Ro-Pa có thể khiến họ phải ngồi ngoài trận quan trọng này, bởi trước hết, Milan cần những cầu thủ sẵn sàng chiến đấu. Điều đáng tiếc là họ cũng chính là những cầu thủ có cả tốc độ và kỹ thuật tốt nhất của Milan, những người rất phù hợp với lối chơi phản công và có khả năng xuyên thủng được hàng thủ chặt chẽ của Real Madrid. Tuy nhiên, tốc độ chẳng để làm gì nếu họ lười nhác, kỹ thuật cũng vô hiệu nếu họ không quyết tâm.
Áp lực từ Thái Nguyên T&T đã khiến Hà Nội 1 không thể giữ được ngôi nhì bảng sau vòng 8 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2024. Thanh Nhã cùng các đồng đội đã phải chia điểm với Than khoáng sản Việt Nam trong lượt trận khép lại chiều 3/7.
Rafaelson đã ghi 5 bàn thắng vào lưới Thanh Hóa ở trận lượt về V-League 2023/24 và có tổng cộng 6 pha lập công khi gặp CLB xứ Thanh năm nay. Cái duyên của cầu thủ 2 năm liền sở hữu danh hiệu Vua phá lưới V-League có thể còn đưa Nam Định bay cao ở đấu trường Cúp QG.
Sau vòng 1/8, EURO 2024 đã chào đón 8 ĐTQG ưu tú nhất vào chơi những trận tứ kết. Chúng ta cùng nhận diện lại sức mạnh cũng như dự cảm về buổi “luận anh hùng” của họ sau đây.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/7, rạng sáng 5/7 - Thethaovanhoa.vn cập nhật nhanh và chính xác nhất lịch thi đấu và trực tiếp Cúp quốc gia Việt Nam, Copa America 2024.
Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, đội tuyển Bồ Đào Nha chỉ có 7,64% cơ hội vô địch EURO 2024. Đây là tỷ lệ khá thấp so với kỳ vọng người ta dành cho Ronaldo và đồng đội.
HLV Tuấn Kiệt cho biết khả năng thi đấu của Thanh Thúy ở FIVB Challenger Cup vẫn bỏ ngỏ. HLV tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải đưa ra quyết định quan trọng.
Sau FIVB Challenger Cup, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục tham dự giải giao hữu quốc tế ở Trung Quốc trong tháng 7 này. Chúng ta có cơ hội tuyệt vời để tích luỹ kinh nghiệm, rèn kỹ năng và tâm lí khi gặp nhiều đối thủ mạnh.
Cody Gakpo là nhân vật gây ấn tượng nhất của đội tuyển Hà Lan. Với phong độ xuất sắc của tiền đạo này, cơn lốc màu da cam có thể tiến xa tại giải đấu năm nay.
Lần đầu tiên sau 16 năm, Thổ Nhĩ Kì mới có tấm vé vào tứ kết Euro sau chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Áo dưới sự dẫn dắt của một HLV đến từ Italia.
Sau chiến thắng đầy ấn tượng trước đội tuyển Áo, hàng nghìn cổ động viên Thổ Nhĩ Kì đã đổ ra đường ăn mừng lần đầu tiên đội bóng vào tới tứ kết Euro sau 16 năm.
Đối đầu Việt Nam vs Indonesia: Thất bại 0-5 của U16 Việt Nam trước U16 Indonesia vừa qua đã nối dài mạch trận toàn thua của bóng đá Việt Nam trước Indonesia trên mọi cấp độ đội tuyển suốt hơn một năm qua.
Việc những bất ngờ ngày càng suy giảm ở vòng 1/8 chỉ ra sự thực dụng rõ ràng của các ông lớn ở giai đoạn loại trực tiếp. Tuy vậy, vẫn còn đó những hy vọng về một bất ngờ nào đó khi EURO bước vào các trận tứ kết.
Đội tuyển U16 Việt Nam đã để thua chủ nhà U16 Indonesia tới 0-5 trong trận tranh hạng ba giải U16 Đông Nam Á 2024, kịch bản này khiến HLV trưởng Trần Minh Chiến cũng không thể tưởng tượng ra.