Pippo Inzaghi “thách đấu” tuổi già

20/09/2010 11:02 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Cho đến trước khi thực hiện một tuyệt tác vào lưới Barcelona, thuộc khuôn khổ Cúp giao hữu Juan Gamper, Inzaghi hoàn toàn mờ nhạt trong giai đoạn chuẩn bị mùa hè của Milan. Vì thế, không ít người đã nghĩ đến việc Siêu Pippo chỉ còn là cái bóng của mình ở độ tuổi 37, và việc Milan kéo dài hợp đồng với anh lên một năm nữa chỉ như một sự tri ân.

Pippo ăn mừng bàn thắng vào lưới Catania- Ảnh Getty
Nhưng sau 3 vòng đấu ở Serie A, người ta sẽ phải suy nghĩ lại về Pippo. Anh cùng với Pato và Ibra đang là những người ghi bàn nhiều nhất cho Milan, trên các mặt trận. Nhưng khác với Ibra và Pato, 2 bàn của Inzaghi được thực hiện trong hai trận đấu khác nhau, cho thấy được cái duyên vẫn chưa hoàn toàn rời bỏ anh.


Ở trận hòa Catania, sau khi bỏ lỡ một cơ hội rất tốt, Pippo đã chuộc lỗi bằng bàn gỡ 1-1, từ đường chuyền của Ronnie. Đó là bàn thứ 313 trong sự nghiệp cầu thủ của anh, là bàn thứ 155 ở Serie A (còn thua 1 bàn nữa để bằng thành tích hai huyền thoại Mancini và Riva). Đồng thời, đó cũng là bàn thứ 123 của Pippo cho Milan, giúp anh tiến sát đến thành tích của Marco van Basten (124).

Rạng sáng thứ Năm tới, khi mà Pato chưa thể trở lại và trường hợp “không đủ thể lực” của Robinho vẫn là một bí ấn chưa lời giải, thì Inzaghi sẽ lại trở thành niềm hy vọng chính của Milan. Thêm một bàn thắng vào lưới Lazio để sánh ngang van Basten, và đưa Milan vượt khó? Một khi Siêu Pippo sung sức, thật khó để cản anh, kể cả tuổi già.

N.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm