Rimario thay Tiến Linh nhưng Bình Dương vẫn thua đội của 'Messi Thái'

20/11/2022 19:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

B.Bình Dương đã mượn Vua phá lưới V-League 2022 Rimario và tiền vệ Moses nhưng vẫn thất bại 0-2 trước Kawasaki Frontale. Đương kim Á quân J-League 1 thể hiện đẳng cấp vượt trội trước đội chủ nhà ở trận giao hữu chiều 20/11.

Trận đấu giao hữu quốc tế nhằm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản trên sân Bình Dương đã diễn ra rất sôi nổi. 

B.Bình Dương chuẩn bị rất kỹ cho trận này khi giữ nhiều trụ cột, không thi đấu ở vòng 26 V-League gặp Sài Gòn FC chiều qua 19/11.

Rimario thay Tiến Linh, Bình Dương vẫn thua đội của "Messi Thái" - Ảnh 2.

Rimario không để lại nhiều dấu ấn trong trận đấu giao hữu chiều 20-/1. Ảnh: Anh Đồng

Đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn mượn thêm Rimario để thay cho Tiến Linh vốn đang gặp chấn thương. 

Vua phá lưới V-League 2022 đá cặp cùng chân sút Welington trên hàng công đội chủ nhà còn ở tuyến giữa, B.Bình Dương mượn thêm Moses. 

Cầu thủ cũ của B.Bình Dương đã chơi rất hay trong màu áo Hải Phòng, giúp đội bóng này có ngôi Á quân V-League năm nay. Ở dưới hàng thủ, B.Bình Dương có thêm trung vệ ngoại Oliver.

Rimario thay Tiến Linh, Bình Dương vẫn thua đội của "Messi Thái" - Ảnh 3.

Moses cùng Rimario được B.Bình Dương mượn để đấu giao hữu. Ảnh: Anh Đồng

B.Bình Dương dẫu vậy cũng không thể hiện được chuyên môn cao hơn đối thủ đến từ Nhật Bản. CLB vốn vô địch J-League 2021 và mùa này cán đích với vị trí Á quân không đá với ngoại binh nào. 

Ngôi sao Thái Lan Chanathip không sang Việt Nam dự trận giao hữu này. Kawasaki Frontale thậm chí chỉ dùng cầu thủ nội và trẻ trung nhưng vẫn nhỉnh hơn chủ nhà B.Bình Dương.

Rimario thay Tiến Linh, Bình Dương vẫn thua đội của "Messi Thái" - Ảnh 4.

Đại diện Nhật Bản (xanh) cho thấy họ đẳng cấp hơn ở trận giao hữu này. Ảnh: Anh Đồng

Kawasaki Frontale vừa có 2 trận đấu giao hữu tại Thái Lan vào ngày 12 và 15/11 nhưng khiến nhiều CĐV B.Bình Dương ngạc nhiên về thể lực. 

Đại diện Nhật Bản mang theo 17 cầu thủ nhưng vẫn xoay chuyển đội hình trơn tru, chơi rất mạnh mẽ. Và ngay phút thứ 4 đội khách đã khiến cầu môn Sơn Hải chao đảo.

Đến phút 36, Takahashi Yuto đã mở tỷ số 1-0 cho đội bóng đến từ Nhật Bản. Có bàn thắng, đội khách chơi hưng phấn và chỉ có may mắn mới cứu chủ nhà khỏi một bàn thua khác ở phút 39. Bóng tìm đúng xà ngang Sơn Hải sau cú dứt điểm của cầu thủ đội khách.

Kawasaki Frontale vẫn chơi chủ động trong hiệp 2 và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn trông thấy. Trung vệ Oliver kịp phá bóng ngay sát vạch vôi khung thành đầu hiệp 2, nhưng đến phút 83, B.Bình Dương không thể thoát thua.

Từ cú đá phạt góc, Mayagi Ten đã dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 cho Kawasaki Frontale. Thắng chung cuộc 2-0, Kawasaki Frontale khép lại trận giao hữu thành công ở Việt Nam. Đó cũng là điểm kết cho chuyến du đấu khu vực Đông Nam Á của đội bóng này.

Trang fanpage của CLB Kawasaki Frontale ra thông báo: "Kawasaki Frontale sẽ tạm biệt Việt Nam và quay lại quê nhà của mình. Tuy chỉ có vài ngày ngắn ngủi, nhưng đây chắc chắn sẽ trở thành những ký ức khó quên trong lòng mỗi cầu thủ.

Một lần nữa, Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn tất cả Quý vị đã giành thời gian quý báu đến xem Trận đấu, ủng hộ và cổ vũ hết mình cho các cầu thủ của hai đội.

Sau trận đấu lần này, chắc chắn rằng tình bằng hữu cao đẹp của hai đội nói riêng và hai Quốc gia nói chung đã thêm phần thắm thiết và vững mạnh. Chắc chắn rằng trong tương lai, giữa hai đội sẽ còn có thêm nhiều thật nhiều những hoạt động đặc biệt như thế này nữa.

Đồng thời, Ban tổ chức hy vọng rằng, Trận đấu giao hữu CLB B.Bình Dương và Kawasaki Frontale đã trở thành một sự kiện mở màn rực rỡ để chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản".

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm