Ở Real Madrid, người ta chỉ nói về cái "dớp" vòng 1/8 Champions League khi đội bóng áo Trắng đã có tới 6 năm liên tiếp không thể vượt qua được vòng đấu này. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi những người Madrid vốn luôn tự nhận là mang "ADN châu Âu" trong máu. Nhưng thực tế, cái dớp Champions League từng dày vò biết bao madridista đó vẫn còn chưa là gì so với cái dớp Cúp Nhà Vua mà đội bóng áo Trắng đang phải chịu đựng. 8 năm chờ đợi Champions League đã là gì. Lần gần nhất Real Madrid đăng quang ở Cúp Nhà Vua cách đây cũng đã gần 20 năm, khi họ đánh bại Zaragoza 2-0 trong trận CK diễn ra vào năm 1993 ở Valencia. Nhưng ám ảnh nhất không phải là thời gian chờ đợi. Mà là những nỗi đau khôn nguôi gắn liền với từng thất bại ở giải đấu lâu đời nhất TBN (1902).
![]() Real vẫn còn "dớp" ở cúp Nhà vua - Ảnh Getty |
Có thể nói, thất bại 0-4 trên sân của đội bóng hạng Ba Alcorcon cách nay 1 năm chính là một trong những sự kiện tồi tệ nhất trong lịch sử của Real Madrid. Thất bại ấy cũng làm thay đổi số phận của nhiều, rất nhiều người. HLV Manuel Pellegrini, người được nhớ mãi với hình ảnh ngồi như hóa đá trên khu kỹ thuật, bắt đầu bị đặt dấu hỏi về năng lực, và từ đó, "người ta" không bao giờ thực sự tin ông nữa. Hai công thần Raul, Guti bị "trừng phạt", một kẻ bị "treo giò" hơn một tháng (Guti), kẻ kia mất hẳn vị trí (Raul). Cũng chính từ thời điểm đó, bộ đôi nghị sĩ ấy đã đi đến quyết định chia tay Real Madrid, bỏ lại sau lưng gần 2 thập kỷ gắn bó và biết bao nhiêu tình. Trong lịch sử Real Madrid, chưa có thất bại nào thay đổi họ một cách ghê gớm đến thế.
Thất bại trước Alcorcon chính là một ví dụ tiêu biểu của việc một sự kiện ngỡ không đáng quan tâm (ai cần Cúp Nhà Vua?) cuối cùng lại gây ra những hậu quả cực kỳ nặng nề. Hơn ai hết, Jose Mourinho hiểu rõ sự "nguy hiểm" của trận đấu đêm nay ở Murcia. Thắng thì chẳng ai khen, nhưng thua thì người ta sẽ ngay lập tức đổ lên đầu ông và các học trò hàng đống lời chỉ trích. Đó là lý do Mourinho quyết định đến Murcia trước một ngày thay vì khởi hành trong ngày diễn ra trận đấu như Schuster và Pellegrini đã làm. Bằng giọng nửa đùa nửa thật ("bắt chước" trùm Mafia Tony Soprano trong serie phim "Nhà Soprano"), Mourinho cũng đã cảnh báo các học trò không được chủ quan, lơ là: "Nếu chuyện năm ngoái (ở Alcorcon) lặp lại, tôi sẽ gạch tên tất cả những cầu thủ nào đã ra sân, vì họ sẽ chết chắc với tôi".
Nếu ngay cả cái dớp ở Cúp Nhà Vua cũng không xóa được, Real Madrid biết bao giờ mới xóa được dớp ở Champions League, đấu trường khắc nghiệt hơn gấp cả trăm lần?
|
Thảm họa Alcorcon |
