Chỉ gặp Real Murcia, Mourinho vẫn ra "tối hậu thư" cho học trò

26/10/2010 06:14 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Dù chỉ phải gặp đội hạng Ba Real Murcia  ở vòng 16 đội Cúp Nhà Vua, nhưng HLV Jose Mourinho tỏ ra rất thận trọng và quyết tâm giành chiến thắng khi tuyên bố rằng những ai không thể hiện được mình trong trận đấu này sẽ phải ngồi dự bị trong trận kế tiếp gặp Hercules ở Liga.


Mourinho không muốn các học trò lặp lại “thảm họa Alcorcon” - Ảnh: Getty
Sự thận trọng của Mourinho là không thừa bởi năm ngoái, với một đội hình đầy “sao”, Real của Manuel Pellegrini vẫn bị loại một cách đáng xấu hổ bởi đội hạng Ba, Alcorcon, với tỷ số thua chung cuộc 1-4 sau hai lượt trận, trong đó có trận thua tới 0-4 ở lượt đi. Chính vì lẽ đó mà Mourinho đã điền tên cả các siêu sao như Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Iker Casillas, Marcelo và Karim Benzema cho trận đấu này. Chỉ có một số trụ cột như Ricardo Carvalho, Mesut Oezil và Xabi Alonso được cho nghỉ.


AP đã dẫn lời HLV Mourinho đã cảnh báo các học trò: “Đây là một trận đấu rất quan trọng đối với tôi. Nếu lặp lại thảm họa Alcorcon như ở mùa trước, tôi sẽ gạch tên những người sẽ chơi trong trận đấu này khỏi danh sách của tôi bởi vì họ sẽ bị chết với tôi. Nếu các cầu thủ không đủ tài năng để chơi trong một trận đấu Cúp với một đội bóng mạnh như Murcia, các cầu thủ đó cũng không đủ trình độ để chơi cho Madrid. Nếu một ai đó không chứng tỏ được khả năng của mình và có một trận đấu tồi, anh ta sẽ không được chơi trong trận đấu kế tiếp. Đó là áp lực mà các cầu thủ sẽ thi đấu trong trận đấu này phải cảm nhận được. Họ phải chứng tỏ được với HLV, người hâm mộ và đội bóng. Tôi biết họ đã rất nỗ lực để được đá chính. Tôi đặt niềm tin vào Pedro Leon, Granero và rất nhiều người khác nữa”.

Dù Cúp Nhà Vua (tương tự với Cúp Quốc gia ở các giải đấu khác) là giải đấu không được đánh giá cao như Liga hay Champions League, nhưng HLV Mourinho vẫn đánh giá cao giải đấu này và muốn giành chức vô địch. “Một số người không thực sự đánh giá cao Cúp Nhà Vua, nhưng tôi thì có. Tôi từng giành những chiếc Cúp tương tự ở Bồ Đào Nha, Anh và Italia. Và bây giờ tôi muốn đoạt nó ở Tây Ban Nha. Chúng tôi muốn giành chiến thắng trong cả hai trận gặp Murcia. Họ đang chơi rất tốt và có cơ hội hiếm hoi để làm nên lịch sử trước Real Madrid. Nếu bạn thua một trận ở vòng bảng Champions League, bạn vẫn còn 5 trận khác để sửa sai nhưng với Cúp Nhà Vua, bạn có thể bị loại chỉ với một trận thua. Do đó, chúng tôi phải coi mỗi trận đấu như một trận chung kết”, Mourinho khẳng định.

Về lý do vẫn điền tên thủ thành kiêm đội trưởng Iker Casillas cho trận đấu này dù Real vẫn còn hai thủ môn dự bị khác, ông Mourinho giải thích: “Casillas là thủ môn hay nhất thế giới. Anh ấy không tỏ ra mệt mỏi và có thể chơi mọi trận đấu. Nếu tôi có thủ môn giỏi nhất thế giới thì tại sao tôi phải sử dụng thủ môn số hai hay số ba? Dudek và Adan đã làm việc rất chăm chỉ và họ làm đúng như những gì tôi muốn. Nhưng cách tốt nhất để duy trì chiến thắng là đưa ra sân những cầu thủ tốt nhất’.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm