Real Madrid lại thắng "kiểu tennis": Real như Nadal!

25/10/2010 12:05 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Real Madrid đang thể hiện phong độ như khi Rafael Nadal giành một mạch ba chức vô địch Grand Slam (Pháp, Mỹ mở rộng và Wimbledon), bởi mỗi trận đấu của họ chẳng khác nào một set tennis. Giờ thì không ai có thể chê là Real của Mourinho không biết ghi bàn, còn Messi thì đang phải chạy sau Ronaldo!

Tuần trước, phó Chủ tịch AC Milan Adriano Galliani có nói rằng lúc đó ông đã nghĩ đội bóng Đỏ - Đen có thể rời sân Bernabeu với thất bại 0-5. Bởi nếu như các ngôi sao của Real không quá cá nhân sau khi đã chắc thắng thì tỷ số chung cuộc sẽ không chỉ là 2-0. Thế nên, trước một đối thủ yếu hơn Milan là Racing, và các cầu thủ Real thì chơi đồng đội hơn so với trận trước, thì tỷ số 6-1 là điều hoàn toàn dễ hiểu. Cỗ máy của Mourinho đang vào guồng, và nó đang tạo nên những cơn lốc thực sự như Barcelona của Pep Guardiola từng thực hiện cách đây hai mùa giải.

Cỗ máy Real đang vào guồng, Ảnh Getty

Những bàn thắng mà Real thực hiện vào lưới Racing được thực hiện giống như một trò chơi được lập trình sẵn. Chẳng hạn trong 3 bàn đầu tiên, bóng đều được tạt ở tầm thấp từ cánh phải, chỉ khác nhau về người tạt bóng và người đệm bóng vào khung thành. Di Maria tặng quà cho Higuain ở bàn thứ nhất. Higuain dọn cỗ cho Ronaldo ở bàn thứ hai, và Oezil tạo điều kiện cho Ronaldo tái hiện kịch bản cũ ở bàn thứ ba.

Điều đó chứng tỏ hai điều. Một là Racing đã vỡ trận khi không chịu nổi sức ép kinh khủng của đội chủ nhà. Và hai là những bài tấn công của Mourinho đã được các học trò thực hiện một cách nhuần nhuyễn. Điều đó nhằm để khẳng định lại một điều: Mourinho đã tìm ra được bộ khung hoàn chỉnh, và có vẻ như bộ khung đó đang đạt tới sự hoản hảo.

Hoàn chỉnh ở chỗ từ vài trận gần đây, Mourinho đã không còn phải nhọc công thử nghiệm các phương án như tất cả đã thấy hồi đầu mùa. Ai cũng biết hàng công là bộ tứ Di Maria - Oezil - Ronaldo - Higuain, phía dưới là cặp Xabi - Khedira. Hàng thủ thì chắc vẫn chưa phải là chuẩn nhất, bởi hiện Sergio Ramos, Albiol và Garay đang nghỉ dưỡng thương. Vậy mà từ đầu mùa, Real cũng mới chỉ thủng lưới 4 bàn tính trên mọi mặt trận!

Đó chính là bằng chứng cho thấy sự hoàn hảo. Và sự hoàn hảo còn thể hiện qua việc tất cả các cầu thủ trên sân đều có những đóng góp tích cực để cỗ máy được vận hành một cách trơn tru. Cứ lấy hàng công làm ví dụ điển hình, khi mà không ai đá chính mà không tạo dấu ấn. Ronaldo là động cơ mạnh mẽ nhất trong cỗ máy ấy khi rút tung lưới Racing tới 4 lần, Higuain và Oezil mỗi người góp 1 bàn. Di Maria không ghi bàn nào nhưng cũng có tới 2 đường chuyền quyết định. Nghĩa là dù Ronaldo có nổi trội hơn hết thảy, song không ai có thể nói rằng Real phụ thuộc thái quá vào CR7 như cái cách mà Barca đang lệ thuộc vào Messi.

Dĩ nhiên, cũng sẽ có ý kiến cho rằng, sở dĩ Real đang tiến băng băng như thế là vì họ chưa gặp đối thủ nào xứng tầm. Trong khi đó, Barca đã từng thắng cả Valencia lẫn Atletico, nên sức mạnh của Real vẫn còn cần được kiểm chứng. Song những con số như đội ghi nhiều bàn nhất (22), thủng lưới ít nhất (4), có cầu thủ ghi nhiều bàn nhất (Ronaldo 9) ít ra cũng đang có giá trị lâm thời, khi nó giúp đội quân của Mou trụ vững ở ngôi số 1, hơn Barca 1 điểm. Còn chuyện Real có đúng là mạnh hơn Barca hay không thì hẵng cứ để... mai tính!

Marcelo, Ronaldo và Benzema sẽ đá chính với Murcia

Ngay sau chiến thắng trước Racing, Mourinho đã nghĩ về trận đấu với Murcia ở Cúp Nhà Vua vào giữa tuần này. HLV người Bồ cũng khẳng định sẽ cho Carvalho, Xabi và Oezil nghỉ trận đó, còn ba người chắc chắn đá chính sẽ là Marcelo, Ronaldo và Benzema. Mourinho cũng cảnh báo các học trò không được lạc quan thái quá, đồng thời nhắc nhở về thất bại tủi nhục của Real trước Alcorcon tại Cúp Nhà Vua hồi năm ngoái (thua 0-4 thời Pellegrini). "Nếu chúng tôi bỏ qua những gì từng xảy ra ở Alcorcon, chúng tôi sẽ toi!", Mourinho cho biết.


Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm