Real Madrid: Phần thưởng của một trận hòa

31/01/2023 07:19 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

"11 người khổng lồ không có phần thưởng", kí giả Marco Ruiz bình luận trên AS sau trận hòa không bàn thắng của Real Madrid trước Real Sociedad mà phần lớn những người liên quan đều cho rằng đây là màn trình diễn hay nhất của Dải thiên hà từ đầu mùa.

Giữa việc chơi hay nhất và không có gì ngoài một điểm, với việc bị Barcelona nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng lên tới 5 điểm là một điều gì đó rất khó lý giải về mặt cảm xúc. Nó không phải là một thảm họa về bóng đá, nhưng là áp lực mà HLV Carlo Ancelotti rất muốn được trút bỏ ở thời điểm này.

Sự lạc quan của Real

Truyền thông thân Real phản ứng rất tích cực với trận hòa không bàn thắng của thầy trò HLV Ancelotti. Thậm chí, những phản ứng của Diego Simeone sau thất bại trước Dải thiên hà ở Cúp nhà Vua vừa qua cũng được xới lại như một chủ ý đánh lạc hướng hoặc đơn giản người ta cần một điều gì đó để biện minh cho trận đấu này.

Chi tiết quan trọng là Real Madrid đã ghi tới 3 bàn trong cuộc lội ngược dòng trước người hàng xóm ở trận đấu ấy nhờ công của Rodrygo, Benzema và Vinicius. Nó hiển nhiên đến mức, người ta cho rằng, việc không ghi được bàn thắng nào trước đội bóng xứ Basque chỉ là một tai nạn.

Và việc những ngôi sao của Ancelotti rời sân mà không có bất kì phần thưởng nào được nhìn theo chiều ngược lại rằng đội bóng xứ Basque Sociedad đã chơi rất thông minh, biết cân đo đong đếm từng đợt tấn công, tạo ra những cơ hội thậm chí xứng đáng để giành chiến thắng, nhất là trong hiệp 2, khi Madrid gặp khó khăn và hấp tấp hơn.

"Tính cách của Real Madrid thật đáng kinh ngạc, càng khó khăn, đội bóng càng chơi hay hơn và đó là bài kiểm tra vượt trội về khả năng phục hồi và sức chịu đựng", kí giả Roberto Ramajo bình luận trên AS. Nhà báo này cũng khẩn thiết yêu cầu tất cả không được đòi hỏi nhiều từ Dải thiên hà, đội bóng đã thiếu hàng loạt những trụ cột như Alaba, Tchouameni hay Mendy và hầu hết những người có mặt trên sân không đạt phong độ cao nhất.

Đó là một điều gây ngạc nhiên, hiếm khi tỉ số 0-0 và một trận hòa để lại dư vị dễ chịu như vậy trong lòng người hâm mộ. Ở đây, ngay cả khi giành chiến thắng, các cầu thủ cũng có thể bị chỉ trích, bởi vì các Madridista cần cá tính và tinh thần của họ hơn là những chiến thắng mà ở đó họ không thể hiện được bất kì điều gì như là niềm tự hào và phẩm chất của mình.

Real Madrid: Phần thưởng của một trận hòa - Ảnh 1.

Real Madrid được cho là có màn trình diễn hay nhất mùa giải trong trận hòa Sociedad

Vâng, bạn không ghi bàn nhưng không để thủng lưới, cũng là một tin tốt sau hầu hết những gì mà đội bóng này đã thể hiện ở mùa giải khi để lọt lưới trung bình một bàn mỗi trận. Ít nhất, nó là một phần thưởng và hãy nói rằng, Real Madrid đã làm tất cả những gì có thể, và thậm chí họ đã làm rất tốt, nhưng không thể đánh bại Sociedad bởi vì đối thủ là một đội bóng tuyệt vời ở khía cạnh tổ chức.

Triệu chứng hay căn bệnh?

Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại các chỉ số của Dải thiên hà trong trận đấu với Real Sociedad, họ sút trúng đích 7 lần và 8 lần không đi vào khung thành, và ngoài ra, 5 cú sút khác trong vòng cấm đều bị hậu vệ đội khách cản phá.

Và việc Dải thiên hà chấm dứt chuỗi 30 trận ghi bàn liên tiếp trên mọi đấu trường không phải là ngẫu nhiên, mà đó là triệu chứng, như những gì mà Diego Simeone đã nói sau khi đội bóng của ông bị loại khỏi Cúp nhà Vua, đó là việc Real Madrid dựa quá nhiều vào sự tỏa sáng của những cá nhân, nó cho phép họ chơi những trận đấu quật khởi như ở mùa giải trước tại Champions League, và cũng có khả năng sẽ đưa đến những kết quả như trận hòa đội bóng xứ Basque.

Carlo Ancelotti sau đó đáp trả rằng đội bóng của ông không cần có phong cách, với hàm ý về việc không cần phải xây dựng một triết lý chơi bóng cho tập thể này, và việc dựa vào những ngôi sao như Benzema hay Modric hoặc Rodrygo và Vinicius là hoàn toàn chấp nhận được.

Nhưng việc không ghi bàn có thể sẽ từ triệu chứng phát triển thành bệnh cố hữu. Mùa giải trước, Karim Benzema, người đã ghi hơn 30 bàn thắng trong cả mùa đã khiến tất cả những vấn đề của Real Madrid được sửa chữa, nhưng vì lý do nào đó, tiền đạo người Pháp không còn là kẻ đi săn trong vòng cấm như cách đây vài tháng.

Vinicius, người đã chơi một mùa bóng bùng nổ và được tin là sẽ trở nên cạnh tranh với Haaland và Mbappe trong một thời gian ngắn nữa cũng bắt đầu giảm tốc một cách khó hiểu. Ancelotti có rất nhiều tin tốt từ Ceballos, từ Rudiger, từ Camavinga, Valverde hay Rodrygo, nhưng nếu Benzema im lặng, sẽ chẳng có thiên đường nào được mở ra. 

 Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm