Gareth Bale đã nổi loạn để được sang Real Madrid?

29/07/2013 10:07 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thông tin từ tờ Daily Mail, cầu thủ số một của Tottenham, Gareth Bale, đã không có một chút vấn đề nào về sức khỏe và việc anh không tham gia ba trận giao hữu gần đây của Spurs là do anh cố tình gây chuyện để được sang Real Madrid.

Bale cho biết anh thực sự không hiểu nổi tại sao chủ tịch của CLB, Daniel Levy, lại ngăn cản giấc mơ được khoác chiếc áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha của anh khi Real chịu chơi đến mức sẵn sàng chi số tiền chuyển nhượng còn cao hơn cả vụ Madrid mua Cristiano Ronaldo.

Như một số tờ báo của “xứ đấu bò tót” vừa đưa tin, Real Madrid sẵn sàng dâng cho Tottenham 60 triệu euro, cộng Di Maria và Coentrao (được định giá là 30 và 20 triệu mỗi người), và như vậy tổng số tiền mà đội bóng áo trắng phải trả lên tới 110 triệu euro, gần bằng con số 120 triệu mà chủ tịch Levy đòi hỏi, và cao nhất trong lịch sử, hơn cả giá của Cristiano khi từ Manchester United về với sân Santiago Bernabeu năm 2009 (96 triệu euro).

Vẫn theo Mail, việc chủ tịch của Tottenham từ chối lời chào mời khủng nói trên là giọt nước làm tràn ly bình tĩnh của Bale và củng cố quyết tâm sang Real Madrid của tiền đạo này, mặc dù biết rằng vụ chuyển nhượng là hoàn toàn không dễ dàng một khi ông chủ của anh từ chối bất cứ một lời đề nghị nào.



Bale: Đã đến lúc ra đi - Ảnh: Getty

“Bale sợ Levy, một nhà thương lượng cực kỳ cứng rắn, không cho anh ra đi với bất cứ giá nào” dù đã tuyên bố “nếu Madrid muốn có cầu thủ chủ lực của Spurs hãy bỏ ra 120 triệu euro.”

Trong khi đó, đội bóng Hoàng gia vẫn hy vọng câu chuyện này sẽ kết thúc như trường hợp của Luka Modric ở mùa Hè năm ngoái, khi cầu thủ này cương quyết đòi ra đi, và họ hy vọng sẽ có được Bale vào giữa tháng 8 này, khi Tottenham kết thúc chuyến du đấu giao hữu tại Hong Kong.

Vẫn theo Mail, sở dĩ tiền đạo xứ Gal muốn ra đi vì anh mong mỏi có cơ hội được chơi tại đấu trường Champions League nhiều lần và nói gì thì nói Real Madrid là một CLB ở tầm cỡ khác so với Tottenham.

“Có cầu thủ nào lại không muốn được chơi bóng bênh cạnh Modric, Oezil và Cristiano. Tottenham là một CLB tuyệt vời nhưng không phải là Madrid”, tờ báo nước Anh viết tiếp và cho biết Bale không thèm ngó ngàng gì tới lời đề nghị tái ký hợp đồng của Spurs dù trong đó có điều khoản tăng gấp đôi tiền lương hiện nay của anh (9 triệu euro/một mùa bóng).

Hai tờ báo khác của xứ sương mù là Daily Mirror và The Sun cũng cho rằng cuối cùng thì Real Madrid sẽ mua được Gareth Bale bằng tiền và sức mạnh của đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ XX.

Trong khi đó, quá mệt mỏi về “vụ Gareth Bale”, HLV Villas-Boas tuyên bố thẳng thừng với báo giới: “Tôi không muốn nói và cũng không thể nói bất cứ điều gì về việc này nữa... Tôi chỉ biết cậu ấy đã hoàn toàn khỏe mạnh để tập luyện cùng đội bóng vào ngày 24/5 trước trận giao hữu với Monaco.”

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm