Sợ Real "cướp" Gareth Bale, Chủ tịch Tottenham về gấp London

29/07/2013 08:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Sốt ruột khi thấy Real Madrid liên tục ve vãn Gareth Bale, Chủ tịch Tottenham Hotspur, ông Daniel Levy đã cắt ngắn kỳ nghỉ Hè, trở lại London để giải quyết vụ chuyển nhượng.

Daniel Levy tuyên bố chỉ bán Gareth Bale với giá 100 triệu bảng. HLV Andre Villas-Boas tỏ ra hết sức tự tin rằng Bale sẽ gia hạn hợp đồng với Tottenham. Tuy nhiên, những phát ngôn cứng cỏi của Levy và Villas-Boas có vẻ đang lung lay trước sự quyết tâm của Real Madrid.


Gareth Bale đang trở thành tâm điểm của châu Âu - Ảnh Getty

Báo chí Tây Ban Nha cho biết, Real đã quyết định duyệt chi khoản tiền có thể lên tới 95 triệu bảng cho Gareth Bale. Phương án cụ thể của Real là trả cho Spurs 51 triệu bảng tiền mặt, đồng thời các thêm Angel di Maria (25 triệu bảng) và Fabio Coentrao (19 triệu bảng) cho thương vụ này.

Trước tình hình đó, Chủ tịch Daniel Levy đã cắt ngắn kỳ nghỉ Hè của mình để về London. Theo dự định, ông Levy sẽ bay đến Florida cùng gia đình để tiếp tục kỳ nghỉ Hè. Nhưng rốt cục, ông đã bay ngay từ Hong Kong về London cùng đội bóng.

Gareth Bale có mối quan hệ rất tốt đẹp với Ban lãnh đạo Tottenham và các CĐV. Nhưng cho đến thời điểm này, chưa có nhân vật cấp cao nào tại Tottenham nói chuyện trực tiếp với anh. Thời gian ở Hong Kong tham dự Asia Trophy, Levy tuyên bố trên báo rằng muốn giữ Bale lại ít nhất 1 năm nữa, nhưng chưa đưa ra quan điểm chính thức của CLB với cá nhân Bale. Nay trở lại London, Levy và Bale sẽ chơi bài ngửa với nhau.

Khi thương vụ này đang đến cao trào thì xuất hiện thêm một thông tin khiến nó trở nên phức tạp hơn. Trong hợp đồng mua Gareth Bale từ Southampton năm 2007, Tottenham có đồng ý với Southampton sẽ nhượng lại 15% giá trị chuyển nhượng Bale sau này. Đồng thời theo luật của FIFA, đội bóng nào đào tạo cầu thủ trong khoảng tuổi từ 12-23 thì khi cầu thủ ấy đến đội bóng khác, sẽ nhận được 5% tiền chuyển nhượng. Vậy là Tottenham sẽ mất kha khá cho Southampton trong thương vụ này. Đấy là lý do ông Levy ép Real cái giá lên đến 100 triệu bảng.

H.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm