Góc nhìn: Madrid là tất cả của Bale

29/07/2013 12:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá là một nghề nghiệp, nhưng nó cũng là danh dự. Cầu thủ không chỉ cần tiền, mà còn muốn được thừa nhận ở đẳng cấp cao nhất. Vụ Gareth Bale đòi ra đi cũng vậy: Anh không thể lựa chọn đội tuyển để khoác áo, nhưng hoàn toàn có thể lựa chọn một CLB sẽ trao cho anh cơ hội khẳng định giá trị của mình.

1. Bale sinh ra ở Cardiff, xứ Wales, và như rất nhiều người khác, anh là một ngôi sao không may mắn. Thần tượng của Bale, Ryan Giggs, cũng sinh ra ở Cardiff, được coi là một trong những cầu thủ chạy cánh xuất sắc bậc nhất lịch sử giải Ngoại hạng, nhưng chưa từng dự World Cup. George Best, một huyền thoại khác của Bắc Ireland, hay George Weah (Liberia), cũng vậy. Họ không được quyền lựa chọn nơi mình sinh ra.



Bale muốn tới Real - Ảnh Getty

Bóng đá là môn thể thao đồng đội, và dù chúng ta vẫn hay nói về những cá nhân đã làm nên lịch sử của nó, thì chắc chắn, bạn vẫn chẳng thể làm nên trò trống gì một mình. Diego Maradona, Pele, Platini, Cruyff, sẽ không vĩ đại đến như vậy, nếu họ chơi cho một đội tuyển yếu ớt và đến World Cup vẫn là giấc mơ xa vời. Họ không chỉ giỏi, mà còn rất may mắn.

Đó cũng là bi kịch của Bale. Anh là cầu thủ trẻ nhất từng chơi cho đội tuyển xứ Wales, với trận ra mắt gặp Trinidad & Tobago tháng 5/2006, khi mới 16 tuổi 315 ngày. Bale cũng là người trẻ nhất từng ghi bàn trong một trận đá chính cho xứ Wales, cú đá phạt tung lưới Slovakia ở vòng loại EURO 2008. Nhưng chắc chắn, là một cầu thủ hạng khá trong một đội tuyển có tư cách ứng cử viên ở bất kỳ giải đấu lớn nào, vẫn hơn một hiện tượng ở một đội tuyển không có cơ hội dự World Cup.

2. “Khi chúng tôi lọt vào Champions League, một trong những điều khiến mọi người cảm thấy háo hức nhất là được nghe nhạc hiệu ấy cử lên ở sân vận động. Đó là điều gì đó thật đặc biệt” – Bale kể về cảm giác của anh cách đây ba năm, khi cùng Tottenham dự Champions League.

Đó là đấu trường của anh, từ khi mới 21 tuổi. Trong một đội Tottenham vẫn còn có phần mặc cảm và yếm thế, Bale là nguồn cảm hứng duy nhất. Anh lập một hat-trick vào lưới Inter Milan, sau khi đội nhà bị dẫn đến 0-4 tại lượt đi vòng bảng Champions Leaue mùa 2010-2011, và sau đó, kiến tạo hai bàn thắng giúp đội nhà đánh bại đội bóng Italia 3-1 ở lượt về. Đó là hai trận đấu đã làm tên tuổi anh trở nên vang dội. Hãy nhớ là trận lượt đi, Tottenham còn phải chơi thiếu người trong hơn 80 phút, sau khi thủ môn Gomes bị đuổi!

Tháng 4/2011, Bale đã được Chelsea, Barcelona liên hệ, nhưng rốt cục, anh đã ở lại. Từ đó đến nay, Tottenham không dự Champions League. Mùa trước, họ đã trượt ngã ở thời điểm quyết định, và lại để suất đi Champions League rơi vào tay Arsenal.

3. Bale từng nói về tham vọng của anh: “Tôi không sợ phải rời khỏi đất nước này. Tôi đã xa nhà từ năm 15 tuổi (gia nhập học viện của Southampton). Nếu rời Premier League, tôi sẽ học một ngôn ngữ khác, và phát triển trước hết với tư cách một con người đã”.

Cậu nhóc nhút nhát ấy đã trưởng thành rất nhiều. Anh giờ đã cảm nhận áp lực của một ngôi sao lớn một cách rất thoải mái. Anh phát biểu trước báo giới rất tự tin, và anh không ngần ngại nói ra mong muốn của mình.

Bale hiểu rõ mình muốn gì, và cả thời điểm anh cần bộc lộ điều ấy. Bale không còn là cậu nhóc nhút nhát đến từ Cardiff nữa. Ở tuổi 24, sau khi từ một hậu vệ cánh trái đơn thuần trở thành một cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới, đã đến lúc Bale tìm đến một đội bóng đủ khả năng thách thức những danh hiệu, và giúp anh trở thành ngôi sao thực thụ.

Bale không được quyền chọn lựa đội tuyển quốc gia anh sẽ khoác áo, nhưng sẽ có quyền tìm một CLB xứng đáng với tài năng và tham vọng của anh. Giggs, dù đầy tài năng, có thể sẽ chẳng là gì, nếu chơi cho một CLB hạng khá. Real Madrid, hoặc bất cứ CLB lớn nào lúc này, là tất cả đối với sự nghiệp của Bale. Xứ Wales không thể cho anh gì cả.

Phạm An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm