Mối quan hệ giữa Xabi Alonso và Vinicius tiếp tục trở nên căng thẳng sau những gì diễn ra trong trận Real Madrid gặp Real Betis cuối tuần vừa qua.
Ở phút 67, khi tỉ số là 3-1 nghiêng về phía đội bóng thủ đô Madrid, Alonso tỏ ra căng thẳng với tiền đạo người Brazil vì thái độ của anh. "Này, chết tiệt, Vini. Đừng dừng lại. Cố lên nào, tiếp tục đi! Gây áp lực đi! Đó, gây áp lực", HLV 44 tuổi hét lên với số 7 để thúc giục anh dâng cao tranh bóng.
Ngay lập tức, tiền đạo 25 tuổi đã phản đối vì anh không nhận được đủ bóng. "Điều này là không thể, bóng phải được chuyền cho tôi. Ai cũng muốn rê bóng rồi lại la ó tôi", Vinicius phàn nàn. Không dừng lại ở đó. Số 7 tiếp tục đấu khẩu công khai khi lấy Garcia là mục tiêu chính. "Hãy bảo cậu ấy phải cống hiến điều gì đó. Không phải lúc nào cũng vậy nhưng ít nhất là 1 lần", Vinicius yêu cầu Alonso làm điều tương tự với cầu thủ đã lập hat-trick ở trận gặp Betis.
Alonso không hài lòng với thái độ của Vinicius. Khoảng 10 phút sau HLV 43 tuổi quyết định thay anh và Rodrygo bằng Guler và Mastantuono. Ngọn lửa mâu thuẫn chưa bao giờ được dập tắt trong phòng thay đồ Bernabeu. Cần nói thêm ở đây rằng, điều chưa từng xảy ra trước đây, các Madridista đã la ó và huýt sáo đối với số 7.

Vinicius đang chịu rất nhiều áp lực trong các mối quan hệ ở Real Madrid
Nó có thể thiêu rụi mọi nỗ lực và quyết tâm của một tập thể ở khía cạnh bóng đá và vô hiệu kĩ năng quản trị của câu lạc bộ. Vấn đề của Vinicius ngày càng trở nên phức tạp bởi Vinicius chưa đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Real.
Theo tờ The Guardian, Chelsea đang chuẩn bị một cuộc "tấn công" lịch sử trong mùa Hè và đang cân nhắc lời đề nghị gần 160 triệu euro để ký hợp đồng với Vini. Tất nhiên, kết quả cuối mùa bóng sẽ tác động đến quyết định của tiền đạo người Brazil. Nhưng nếu thông tin từ London là sự thật thì Vinicius có thêm lá bài trong tay để mặc cả với Chủ tịch Florentino Perez trên bàn đàm phán.
Nhưng cũng có rất nhiều biến số trong "ván cờ" này. Đầu tiên là về khía cạnh thể thao. Vini đã đánh mất sự nhiệt huyết, nụ cười và cả khả năng ghi bàn của mình, một sự thật không thể phủ nhận: Anh đã trải qua 17 trận đấu và 1.334 phút mà không ghi được bàn thắng nào. Số 7 chỉ ghi được 13 bàn trong năm 2025 và 19 bàn kể từ khi không giành được Quả bóng Vàng. Hiệu suất chỉ trung bình là 1 bàn sau mỗi 356 phút.
Phong độ sa sút đã làm suy yếu mối liên hệ của anh với đội bóng. Yếu tố thứ 2, hợp đồng của tiền đạo 25 tuổi là đến mùa Hè năm 2027, lằn ranh đỏ ở đây là anh muốn một mức lương cao hơn và dẫn đến khả năng ban lãnh đạo phải tìm một giải pháp chuyển nhượng. Thực tế, để một ngôi sao ra đi ở đỉnh cao phong độ không phải là chuyện bất ngờ. Ông Perez đã có tiền lệ khi để Cristiano Ronaldo tới Juventus với mức phí 117 triệu euro, dù siêu sao này còn 3 năm hợp đồng, khi anh đòi hỏi mức lương khi đã ngoài 30 tuổi.
Mặc dù trường hợp của Vinicius là khác biệt, khi anh mới 25 tuổi nhưng nếu Chelsea sẵn lòng chi ra một khoản tiền lớn, họ sẽ nghiêm túc lắng nghe lời đề nghị từ thủ đô London, để giải quyết tình huống này.
