Rashford ghi bàn đầu tiên cho đội bóng mới, Barcelona thắng 5 sao trước đối thủ K-League 1

04/08/2025 20:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Barcelona khép lại chuyến du đấu châu Á bằng chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Daegu FC. Trận đấu chứng kiến bàn đầu tiên của tân binh Rashford cũng như sự tỏa sáng của các ngôi sao trẻ như Gavi, Lamine Yamal,Toni Fernandez.

Gavi lập cú đúp, Rashford ghi bàn, Barcelona quá mạnh so với Daegu FC

Ngay từ đầu trận, Barcelona đã thể hiện sự áp đảo với lối chơi tấn công rực rỡ. Phút 21, Lamine Yamal, tài năng trẻ 17 tuổi, đột phá bên cánh phải trước khi kiến tạo cho Gavi mở tỷ số bằng cú sút xa hiểm hóc từ ngoài vòng cấm. Chỉ 6 phút sau, Gerard Martin, trung vệ lệch trái, băng lên tham gia tấn công và căng ngang chuẩn xác để Lewandowski dễ dàng đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0. Trước khi hiệp một khép lại, Gavi hoàn tất cú đúp với pha bấm bóng tinh tế qua người thủ môn Oh Seung Hoon sau đường chọc khe của Jules Kounde, ấn định tỷ số 3-0 sau 45 phút đầu tiên.

Rashford ghi bàn đầu tiên cho đội bóng mới, Barcelona thắng 5 sao trước đối thủ K-League 1 - Ảnh 1.

Gavi lập cú đúp

Hiệp hai chứng kiến Barcelona tiếp tục làm chủ thế trận dù sử dụng đội hình dự bị. Phút 54, Dani Olmo phối hợp ăn ý với Rashford trước khi chọc khe cho Toni Fernandez ghi bàn thắng đầu tiên cho đội một Barcelona, nâng tỷ số lên 4-0. Đến phút 65, Rashford ghi dấu ấn với bàn thắng đầu tiên trong màu áo mới. Từ đường chuyền của Eric Garcia, tiền đạo người Anh chọn vị trí hoàn hảo để dứt điểm chính xác, hoàn tất chiến thắng 5-0. Bàn thắng này đánh dấu màn ra mắt đầy hứa hẹn của cựu sao MU.

Rashford ghi bàn đầu tiên cho đội bóng mới, Barcelona thắng 5 sao trước đối thủ K-League 1 - Ảnh 2.

Rashford ấn định chiến thắng 5 sao cho Barcelona

Các tài năng trẻ của Barcelona như Yamal và Dro liên tục khuấy đảo hàng thủ Daegu với kỹ thuật và tốc độ. Yamal nhiều lần khiến khán giả trầm trồ với các pha xử lý ngẫu hứng, trong khi Dro dù bỏ lỡ một số cơ hội nhưng vẫn để lại dấu ấn tích cực trong lần hiếm hoi được đá chính. Ở hàng thủ, Joan Garcia và các trung vệ như Araujo, Martin đã thi đấu chắc chắn, ngăn chặn hiệu quả những pha phản công của đội chủ nhà.

Tuy nhiên, niềm vui của Barcelona không trọn vẹn khi trung vệ trẻ Pau Cubarsi dính chấn thương cơ đùi ở phút 86, phải rời sân và đối mặt nguy cơ bỏ lỡ trận ra quân tại La Liga. Dù vậy, chiến thắng đậm đà này là lời khẳng định cho sức mạnh và chiều sâu đội hình của Barcelona, đồng thời là màn chạy đà hoàn hảo trước thềm mùa giải mới. Với màn trình diễn ấn tượng của các ngôi sao trẻ và tân binh, đội bóng xứ Catalan đang cho thấy họ sẵn sàng chinh phục mọi thử thách phía trước.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm