24/08/2025 20:28 GMT+7 | Bóng đá Việt
Bản lĩnh và đẳng cấp của những ngôi sao lên tiếng đúng lúc, giúp CLB Công An Hà Nội (CAHN) giành chiến thắng tưng bừng 3-0 ngay trên sân Becamex TP Hồ Chí Minh ở vòng 2 V-League.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính, cả hai đội đã nhập cuộc với một tốc độ rất cao, hứa hẹn một trận cầu hấp dẫn. Bất ngờ suýt đến ở ngay phút thứ 2, khi từ một quả tạt của Minh Trọng bên phía Becamex TP Hồ Chí Minh, hậu vệ Cao Văn Triền trong nỗ lực phá bóng đã có một pha đánh đầu ngược nguy hiểm, buộc thủ thành Nguyễn Filip phải trổ hết tài năng đấm bóng cứu thua.
Tuy nhiên, chỉ một phút sau đó, Becamex TP Hồ Chí Minh đã phải nếm trải "gáo nước lạnh" từ đội khách. Từ một pha phản công mẫu mực, Quang Hải tung ra đường chuyền chết người để Alan dùng tốc độ vượt qua hàng thủ Becamex TP Hồ Chí Minh trước khi dứt điểm một chạm tinh tế vào góc xa, mở tỷ số 1-0 cho CAHN ngay ở phút thứ 3.
CAHN đánh bại chủ nhà Becamex TPHCM 3-0 ở vòng 2 V-League 2025-2026
Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ CAHN thi đấu với tâm lý thoải mái và hoàn toàn làm chủ thế trận. Sức ép liên tục được tạo ra về phía khung thành của thủ môn Minh Toàn. Dù vậy, đội chủ nhà Becamex TP Hồ Chí Minh cũng cho thấy họ không dễ dàng buông xuôi. Phút 32, Zlatković có cơ hội tuyệt vời để gỡ hòa khi bật cao đánh đầu trong tư thế không bị ai kèm, nhưng bóng lại đi đúng vào vị trí mà Nguyễn Filip đã chờ sẵn.
Bước ngoặt của trận đấu đến vào cuối hiệp một. Phút 43, trong một pha tranh chấp không quá quyết liệt, tiền vệ Trần Trung Hiếu đã phạm lỗi với Lê Phạm Thành Long. Không giữ được bình tĩnh, cầu thủ này đã có những phản ứng thái quá và phải nhận liên tiếp hai thẻ vàng từ trọng tài, đồng nghĩa với một chiếc thẻ đỏ.
Chơi thiếu người, Becamex TP Hồ Chí Minh lập tức phải đối mặt với sóng gió. Chỉ trong phút bù giờ đầu tiên, Quang Hải đã có pha bấm bóng điệu nghệ cho Mauk đánh đầu sạt cột dọc, ngay sau đó Đình Bắc và đồng đội liên tiếp dứt điểm cận thành nhưng không thể thắng được sự lăn xả của hàng phòng ngự chủ nhà.
Bước sang hiệp hai, kịch bản của trận đấu càng trở nên một chiều. CAHN với lợi thế hơn người đã hoàn toàn kiểm soát cuộc chơi. Phút 49, người hâm mộ đã phải chứng kiến một trong những pha bỏ lỡ khó tin nhất.
Sau pha phối hợp một chạm mãn nhãn, Lê Văn Đô đối mặt thủ môn và căng ngang dọn cỗ, nhưng ở khoảng cách chỉ vài mét trước khung thành bỏ trống, Đình Bắc lại đệm bóng vọt xà ngang một cách không tưởng.
Dù vậy, các nhà đương kim vô địch cũng không phải tiếc nuối quá lâu. Trong thế trận mà Becamex TP Hồ Chí Minh buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, những khoảng trống mênh mông đã lộ ra.
Phút 62, từ một pha phản công 3 đánh 2, Léo Artur đã có đường chuyền thông minh để Quang Hải tung cú sút chân trái hiểm hóc vào góc xa, nhân đôi cách biệt. Bàn thắng này như một lời khẳng định cho đẳng cấp của tiền vệ mang áo số 19 và gần như chấm dứt mọi hy vọng của đội chủ nhà.
Cơn ác mộng của Becamex TP Hồ Chí Minh khép lại ở phút 71. Lần này, Alan sắm vai người kiến tạo với một pha đi bóng đột phá bên cánh phải trước khi căng ngang thuận lợi để Léo Artur dễ dàng đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 3-0 cho CAHN.
Trong những phút còn lại, CAHN vẫn tạo ra thêm một vài cơ hội nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Thắng trận này, thầy trò HLV Mano Polking có 4 điểm, tạm xếp thứ 2 V-League 2025/2026 sau tân binh Ninh Bình
+Ghi bàn: Alan 3’, Quang Hải 62’, Leo Artur 71’
+Đội hình xuất phát
Becamex TP HCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Schmidt, Minh Trọng, Milos, Trung Hiếu, Miguel, Thanh Hậu, Minh Bình, Tuấn Tài, Oduenyi
CAHN: Nguyễn Filip, Quang Vinh, Đình Trọng, Adou Minh, Văn Đức, Ingo, Thành Long, Quang Hải, Văn Đô, Đình Bắc, Alan
*BXH V-League mới nhất
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất