Nhiều mối lo cho CLB CAHN sau trận thua BG Pathum United

21/08/2025 08:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chỉ ít tuần sau khi nâng cao Siêu Cúp Quốc gia 2025, Công An Hà Nội (CAHN) bước vào mùa bóng mới với sự kỳ vọng lớn lao từ người hâm mộ. 

Một tập thể sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, được dẫn dắt bởi HLV giàu kinh nghiệm Alexandre Polking, lại bổ sung thêm các ngoại binh chất lượng, tưởng chừng sẽ khởi đầu mạch lạc và tràn đầy khí thế. Nhưng thực tế, những gì diễn ra ở hai trận chính thức đầu tiên đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về một hành trình không hề dễ dàng.

Ở vòng 1 V-League 2025/26, CAHN bị Thể Công Viettel cầm hoà trong trận "derby" Thủ đô. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Polking có khí thế hơn, lên tinh thần sau trận thắng nhà ĐKVĐ Nam Định ở Siêu Cúp Quốc gia. 

Tuy nhiên, việc vận hành tưởng chừng trơn tru lại thực tế không đúng dự đoán. Quang Hải và các đồng đội thậm chí phải nhờ đến bàn gỡ của Alan mới giữ được 1 điểm.

Mùa giải chưa kịp mừng đã vội lo của Công An Hà Nội - Ảnh 1.

Quang Hải lu mờ toàn tập trước "Messi Thái" hôm 20-8. Ảnh: BG Pathum United

Chỉ vài ngày sau, trong khuôn khổ lượt trận mở màn bảng A Giải vô địch các CLB Đông Nam Á (ASEAN Club Championship) 2025/26, thầy trò HLV Polking lại lâm vào tình thế dở khóc dở cười. 

Mùa giải chưa kịp mừng đã vội lo của Công An Hà Nội - Ảnh 2.

Alan ghi bàn liên tục cho CAHN nhưng không thể giúp đội nhà có chiến thắng đầu tiên. Ảnh: BG Pathum United

Từ thế trận thuận lợi hơn người từ cuối hiệp 1, khi Matheus của đội chủ nhà nhận thẻ đỏ, CAHN vẫn không thể giành trọn 3 điểm. "Messi Thái" Chanathip Songkrasin đã khiến thầy trò HLV Polking nếm trái đắng nghiệt ngã. 

Đây là trận đấu mà dàn sao CAHN có thể phải nhớ rất lâu vì bị "Messi Thái" che mờ bởi hai khoảnh khắc xuất thần.

Mùa giải chưa kịp mừng đã vội lo của Công An Hà Nội - Ảnh 3.

HLV Polking đối diện nhiều khó khăn ở mùa giải CAHN phải chia sức nhiều đấu trường. Ảnh: BG Pathum United

Hai trận không thắng liên tiếp không phải là thảm họa, nhưng trong bối cảnh CAHN đặt tham vọng lớn ở mùa giải 2025/26, đó là sự khởi đầu dưới kỳ vọng. 

Khác với những mùa trước, năm nay CAHN phải cùng lúc chinh chiến ở nhiều đấu trường: V-League, Cúp Quốc gia, AFC Champions League 2 và cả ASEAN Club Championship. Lịch thi đấu dày đặc đòi hỏi đội bóng phải có chiều sâu lực lượng và sự phân phối thể lực hợp lý.

Vấn đề đáng lo nhất với thầy trò Polking lúc này là sự cân bằng giữa ngôi sao và tập thể. Hàng công trừ Alan đáp ứng được, nhưng Leo Artur, Quang Hải, Đình Bắc, Văn Đô được kỳ vọng bùng nổ nhưng chưa thể hiện đúng tiềm năng. 

Quang Hải vẫn chơi mờ nhạt, Văn Đô chưa sắc sảo, trong khi tân binh Đình Bắc cho thấy sự nhiệt huyết nhưng khả năng dứt điểm còn chưa đạt. Ở hàng thủ, việc trung vệ Việt Anh phải rời sân vì chấn thương đầu trong trận gặp BG Pathum United cũng phơi bày tính mong manh của hệ thống phòng ngự CAHN khi thiếu những nhân tố thay thế tương xứng.

Để đua đường trường, HLV Polking sẽ cần nhiều hơn một vài cá nhân tỏa sáng. Ông phải xây dựng một cơ chế vận hành đồng bộ, giảm phụ thuộc vào khoảnh khắc để hướng đến sự ổn định.

Một thách thức khác đến từ chính triết lý bóng đá mà Polking đang áp dụng. Ông thiên về lối chơi kiểm soát và pressing tầm cao, nhưng khi lịch thi đấu dồn dập, yêu cầu thể lực cực lớn có thể khiến cầu thủ dễ sa sút phong độ, thậm chí dính chấn thương.

Đây là bài toán mà HLV người Đức gốc Brazil phải giải ngay từ bây giờ, bởi chỉ cần một giai đoạn hụt hơi, CAHN có nguy cơ bỏ lỡ mục tiêu lớn ở cả trong nước lẫn quốc tế.

Nhìn rộng hơn, khởi đầu chậm chạp này không hẳn là bi quan. Nó có thể trở thành cú hích để CAHN điều chỉnh và thích nghi. Bóng đá hiện đại cho thấy nhiều đội bóng lớn khởi đầu khó khăn nhưng càng chơi càng vào guồng. 

Vấn đề là bản lĩnh và khả năng xoay tua nhân sự của Polking có đủ để biến tập thể nhiều ngôi sao thành một cỗ máy bền bỉ hay không.

Mùa giải 2025/26 mới chỉ bắt đầu, nhưng CAHN đã sớm đối diện với áp lực thành tích và sự hoài nghi từ giới chuyên môn. Siêu Cúp Quốc gia chỉ là bước khởi động, còn con đường chinh phục dài hơi phía trước đòi hỏi bản lĩnh, sự lì lợm và cả khả năng phân bổ nguồn lực. 

Những gì xảy ra trước Thể Công Viettel và BG Pathum United là lời nhắc nhở nghiêm khắc: muốn trở thành "ông lớn" thực thụ, CAHN không thể chỉ dựa vào danh tiếng, mà cần chứng minh bằng sự ổn định và khả năng vượt qua khó khăn ngay từ đầu mùa.

Nếu không sớm khắc phục, nguy cơ vấp ngã trong một mùa giải nhiều mặt trận là điều khó tránh. Câu trả lời sẽ đến ngay ở những vòng V-League tiếp theo và các trận đấu tiếp theo tại ASEAN Club Championship, nơi CAHN buộc phải cho thấy bản lĩnh và khát khao chiến thắng thực sự.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm