Quá kinh ngạc trước tính toán của chồng khi biết tôi mắc bệnh nặng

12/02/2023 11:14 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Vợ chồng tôi tiết kiệm được 400 triệu và gửi ngân hàng lấy lãi hàng năm. Hiện tại, kinh tế trong nhà có phần chững lại do tôi mới sinh thêm đứa con thứ 2. Chồng tôi hơi vô tâm với vợ con nhưng bù lại, tiền bạc anh luôn đưa đủ. Thôi thì như thế cũng tạm an ủi nên nhiều khi chạnh lòng với sự vô tâm của chồng, tôi vẫn tự động viên mình.

Tháng trước, tôi phát hiện cơ thể mình có nhiều bất thường. Ngực tôi bị đau liên tục và nổi mẩn đỏ, sần sùi. Tôi tìm hiểu trên mạng và lo sợ khi phát hiện mình có khả năng bị ung thư vú. Tuy nhiên, tôi vẫn giấu bặt chuyện này và đi làm bình thường.

Đến khi bị ngất ở công ty, tôi được đồng nghiệp đưa vào viện thì tôi mới chính thức nhận kết quả mình bị ung thư vú. Bác sĩ khuyên tôi nên vào bệnh viện K để điều trị cho tốt nhất. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng tôi vẫn đau đớn, hoảng loạn. Tinh thần tôi lúc nào cũng chỉ quẩn quanh ở chuyện bệnh tật của mình.

Tôi thông báo về bệnh tình của mình cho chồng biết trong nước mắt. Anh bình thản đáp 1 câu tỉnh bơ nhưng làm tôi đau điếng. Anh bảo tôi điều trị nhưng phải xin mảnh đất ở bên nhà ngoại, bán đi để lấy tiền điều trị. Còn tiền tiết kiệm là để cho con học đại học sau này nên không thể đụng vào được.

Tôi uất ức hỏi tiền quan trọng hơn sinh mạng của tôi sao? Chồng tôi nhắc lại chuyện bố mẹ vợ từng hứa cho chúng tôi mảnh đất để xây nhà riêng. Nhưng nhà chồng đã cho đất và muốn chúng tôi ở cạnh nên chúng tôi đã xây nhà ở mảnh đất do bố mẹ chồng cho rồi. Giờ chồng tôi muốn lấy mảnh đất ở nhà vợ, bán đi để lấy tiền điều trị bệnh cho tôi, xem như là hòa nhau.

Tôi không ngờ chồng mình lại tính toán như thế với vợ và nhà vợ. Uổng cho tôi vẫn xem trọng và đối đãi chu đáo, cẩn trọng, công bằng với nhà chồng. Vợ chồng tôi nhận đất ở nhà chồng thì cũng có nghĩa vụ chăm sóc mẹ chồng, cúng giỗ sau này chứ có phải ở không đâu?

Tôi biết, nếu tôi nói chuyện bệnh tình của mình thì bố mẹ sẽ cho chúng tôi mảnh đất kia ngay. Nhưng tôi không muốn làm khổ bố mẹ mình nữa. Tôi muốn dùng số tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng để điều trị. Phải làm sao để chồng tôi đồng ý lấy tiền tiết kiệm trị bệnh cho vợ đây?

Mỹ Hạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm