PSG từ chối trả tiền nợ lương và tiền thưởng cho Mbappe

05/06/2024 21:06 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

PSG từ chối thanh toán tiền nợ lương và tiền thưởng cho Kylian Mbappe. Và con số này lên tới 82 triệu euro.

Mbappe bị PSG từ chối trả nợ lương và tiền thưởng

PSG được cho là đã từ chối thanh toán cho Kylian Mbappé số tiền lên tới 82 triệu euro (70 triệu bảng) sau khi cầu thủ người Pháp chuyển tới Real Madrid dưới dạng tự do.

Siêu sao người Pháp đã được xác nhận là 'Galactico' (Dải ngân hà) mới nhất của nhà vô địch châu Âu vào thứ Hai, chấm dứt câu chuyện chuyển nhượng ồn ào trong nhiều năm. Mbappe ấy gia nhập Real với thời hạn hợp đồng 5 năm.

PSG từ chối trả tiền nợ lương và tiền thưởng cho Mbappe - Ảnh 2.

Mbappé đã không được trả lương vào tháng 4 và tháng 5, đồng thời tiền thưởng tháng 2 của anh cũng bị giữ lại. Ảnh: Getty Images

Mbappé dự định chuyển đến Bernabeu vào năm 2022 trước khi anh thực hiện cú lội ngược dòng muộn màng và ký một hợp đồng mới với gã khổng lồ nước Pháp cho đến năm 2024, với tùy chọn gia hạn thêm một năm đến năm 2025 mà chỉ anh mới có thể kích hoạt.

Tuy nhiên, vào mùa hè năm ngoái, cầu thủ người Pháp đã nói rõ rằng anh sẽ không kích hoạt gia hạn thêm một năm và tuyên bố rằng sẽ ra đi vào cuối mùa giải theo dạng tự do.

PSG từ chối trả tiền nợ lương và tiền thưởng cho Mbappe - Ảnh 3.

Tờ L'Equipe của Pháp đưa tin chủ tịch PSG Nasser al-Khelaifi đang cố gắng giữ thể diện sau khi mất siêu sao vào tay Real Madrid mà chẳng được gì. Ảnh: UEFA

Có rất nhiều thông tin cho rằng quyết định Mbappe đã gây ra sự phẫn nộ ở PSG và đặc biệt là ở chủ tịch Nasser al-Khelaifi. Theo L'Equipe, việc mất đi cầu thủ ngôi sao của họ một cách vô ích đã khiến họ phải từ chối các khoản thanh toán lớn để ông chủ PSG không 'mất mặt trong vấn đề này'.

Có nguồn tin cho biết PSG đã từ chối trả lương cho cầu thủ 25 tuổi này vào tháng 4 và tháng 5 cũng như tiền thưởng vào tháng 2. Điều này đã cho phép đội bóng thu hồi khoảng 82 triệu euro – số tiền đã hứa với đội trưởng đội tuyển Pháp như một phần thưởng cho lòng trung thành khi anh ký gia hạn năm 2022.

Vào tháng 11, hãng tin RMC Sport của Pháp đã đưa tin rằng Mpappe thông báo với câu lạc bộ rằng anh sẽ không gia hạn hợp đồng và chỉ được phép trở lại nếu anh đồng ý từ bỏ các khoản tiền thưởng. PSG ban đầu khẳng định cách duy nhất để anh có thể trở lại đội một của Luis Enrique là ký hợp đồng mới, điều mà tiền đạo này đã từ chối sau đó.

PSG từ chối trả tiền nợ lương và tiền thưởng cho Mbappe - Ảnh 4.

Tiền đạo người Pháp thấy thời gian thi đấu của mình không có nhiều khi thông báo với câu lạc bộ về quyết định ra đi vào cuối mùa giải. Ảnh: EPA

Tiếp đến, Mbappe bị loại khỏi chuyến du đấu trước mùa giải của câu lạc bộ tại Nhật Bản và Hàn Quốc và buộc phải tập luyện với một nhóm được coi là 'những kẻ không mong muốn' - những cầu thủ mà PSG đang cố gắng ép ra.

Theo báo cáo, tiền đạo 25 tuổi đã được trả tiền thưởng cho lòng trung thành vào năm 2023 vào tháng 2 trước khi các khoản tiền khác mà anh bị nợ khi bị CLB giữ lại. Hiện tại, Mpbappe đang cùng đội tuyển Pháp chuẩn bị cho EURO 2024 và sẽ chính thức liên kết với Real sau khi kết thúc việc tham gia giải đấu.

Mbappe cảm thấy nhẹ nhõm khi chuyển tới Real Madrid

Tiền đạo chia sẻ cảm xúc khi gia nhập đội bóng mới trước giới truyền thông tại cuộc họp báo ở Metz vào thứ Ba.

"Đó là một niềm vui to lớn, một giấc mơ trở thành sự thật", Mbappe nói về "khoảnh khắc rất xúc động. Tôi rất hạnh phúc, được giải phóng, nhẹ nhõm và rất tự hào khi được đến câu lạc bộ lớn này – câu lạc bộ tốt nhất thế giới".

Khi được hỏi về khoảng thời gian anh được gửi đến tập luyện với đội dự bị sau khi từ chối gia hạn hợp đồng, Mbappe bày tỏ: "Họ khiến tôi hiểu rằng tôi sẽ không chơi cho PSG ở câu lạc bộ, họ đã nói thẳng vào mặt tôi một cách thô bạo.

PSG từ chối trả tiền nợ lương và tiền thưởng cho Mbappe - Ảnh 5.

Hiện tại, Mbappe đang tập luyện cùng các đồng đội ở tuyển Pháp trước giải vô địch châu Âu vào cuối tháng này. Ảnh: AFP

PSG từ chối trả tiền nợ lương và tiền thưởng cho Mbappe - Ảnh 6.

Mbappe chia sẻ trước báo chí rằng anh cảm thấy 'rất hạnh phúc, tự do và nhẹ nhõm' khi cuối cùng cũng rời câu lạc bộ Pháp để đến Madrid. Ảnh: AFP

"Nếu không có Luis Enrique (HLV trưởng) và Luis Campos (Cố vấn), tôi sẽ không đặt chân vào sân. Họ đã cứu tôi. Đó là sự thật"

"Có rất nhiều áp lực, nhưng đó là bóng đá và còn nhiều điều nghiêm trọng hơn thế trong cuộc sống. Tôi luôn được giáo dục là không được khóc. Tôi được trả lương hậu hĩnh để chơi bóng và làm những gì tôi đam mê, trong khi một số người phải đến nhà máy và làm những công việc nặng nhọc.

"Tôi luôn nói rằng những gì tôi đã trải qua tôi sẽ không mong muốn bất cứ ai, vì vậy tôi thấy không phù hợp khi đến và phàn nàn khi chứng kiến những gì đang xảy ra. Trên thế giới còn có nhiều điều tồi tệ hơn nhiều.

"Đó là một sự nhẹ nhõm lớn, tôi rất hạnh phúc, tôi nghĩ bạn có thể nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt tôi. Tôi thi đấu ít hơn rất nhiều vào cuối mùa giải và mọi người đều biết tại sao".

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm